Đọc xong mấy dòng của chủ topic, và cậu hoahong kia nói thật mình là người ngoài mà còn cảm thấy khó chịu chứ đừng nói là người trong cuộc, mình thì dek tin 1 đứa con gái ngoan hiền lại dám kêu 1 thằng khác giới đến ngủ chung cũng như đi bar sau 11h, dù cho bị mod chém mình cũng nói thật với các cậu lúc nào còn ăn được thì cứ cố mà ăn, loại này xác định yêu thật lòng rồi thì sẽ mau đau tim mà chết
Xã hội bây giờ hình như bị tây hóa nhiều quá, mình thì tư tưởng phương đông vẫn còn nặng nên mấy chuyện như vậy thật sự ko chấp nhận nổi, nghĩ lại xem ra quyết định về quê tìm mấy em nông dân chân chất của mình vẫn còn hay chán