Đồi nai tơ (nhẹ tay sập đồi=)))

Tưởng có rồi :">
Hôm nay em làm GDCD với Địa tệ quá -_-
 
Hồi cấp 2 nhớ môn GDCD thì học bài cho chắc vào là được, thi môn này nhớ không lúc nào dưới 9 :">

Còn địa thì hình như phải vừa học bài vừa tập đọc bản đồ...

Giờ cấp 2 cũng thi luôn rồi, cứ tưởng là lớp 12 thi sớm chứ =.=
được nhiêu điểm thế Nai :d?
Điểm thì chưa, địa chắc không dưới 8, văn chưa biết được nhưng ít ra cũng không sai thao tác. Mk hôm qua hai giám thị nhầm giờ làm mình viết bài hoảng vãi ra 8-]
Mới làm bài chưa có điểm đó
Onee-chan :x
 
tại làm biếng ôn sơ... rồi làm bài chả nhớ gì =((
7 điểm là cao =((
 
Tsk, hôm nay Sử làm tốt, Toán làm đúng mà phải bỏ câu vì không đủ thời gian, shit :(( hết cơ được 9~10, kì này max chắc chỉ được 8.5 =.=

Nghĩ lại trong cấp 3 không lúc nào Toán mình làm đủ hết cả đề =()=
 
Có điểm gần hết các môn rồi nè Nai \:d/
Toán: 9,25
Sinh: 10
Sử: 8,25
Công nghệ: 9,5
GDCD: 7
Hoá: 9,25
công nhận đoán mò cái GDCD mà trúng phóc :-s
 
Ká thi hồi nào mà có điểm nhanh thế, GV dạy chấm chứ không có cắt phách à ?

Btw, cao nhỉ :)) mà GDCD chỉ có 7 thì tiếc thật đấy. Môn này hồi Nai học cấp 2 thì 10 thằng là hết 8, 9 đứa điểm thi trên 9 rồi.
 
Hờ, tại lười nên thế =((
Thấy có cắt phách, mà chả rõ sao mới thi 2 hôm đã có điểm rồi :-?
 
Từ hồi cấp 2 đến giờ chưa điểm Toán nào quá 8.5 =((.
 
Bài năm nay thi dễ mà :|
Có Sử với GDCD học ẩu nên...
Còn Ngữ văn chém 3 câu, một câu tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng, 1 câu viết đoạn văn Nghị luận về tình bạn có sử dụng quan hệ từ và dấu ngoặc kép, 1 câu tập làm văn kể về 1 việc làm cho bố mẹ rất vui lòng.
Thiệt tình là chả có ý gì trong đầu để mà làm 8-}
Câu 2 bê cả cái định nghĩa tình bạn trong GDCD vào =)
 
Còn Ngữ văn chém 3 câu, một câu tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng, 1 câu viết đoạn văn Nghị luận về tình bạn có sử dụng quan hệ từ và dấu ngoặc kép, 1 câu tập làm văn kể về 1 việc làm cho bố mẹ rất vui lòng.
đề văn gì mà dài thế này 8-}
3 câu, 1 tóm tắt, 1 đoạn văn, 1 bài văn 8-}
 
ờ, học tiếng việt + văn bản chắc như bắp, kết quả ra toàn TLV :))
 
1/ Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu

2/ Viết một bài văn 400 từ, trình bày suy nghĩ "Tình thương là hạnh phúc của con người"

3/ [Tự chọn] Nêu cảm nhận về *một số khổ* trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng/Đàn Ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo.
Đề của tớ đấy, viết đến 2 bài văn + 1 câu lý thuyết mà cũng chỉ có 90 phút thôi, mém làm không kịp đây này :-s
một câu tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng
Hồi xưa thi nhớ lý thuyết không có loại tóm tắt, cũng phê đấy :)) mà không nhớ rõ là phần tóm tắt bài này có dài không :?
1 câu viết đoạn văn Nghị luận về tình bạn có sử dụng quan hệ từ và dấu ngoặc kép
Ghét nhất là cái này =(
1 câu tập làm văn kể về 1 việc làm cho bố mẹ rất vui lòng.
Thiệt tình là chả có ý gì trong đầu để mà làm
Đề tài rộng nhưng đúng là khó mà viết dài được...

Kì này bài văn nghị luận *câu 3* mình làm chỉ gần 3 trang giấy thi =((
Câu 2 bê cả cái định nghĩa tình bạn trong GDCD vào =)
Chiêu này dùng được đấy, ráng phát huy đi :)>- trước tới giờ dùng chiêu này điểm toàn từ 6~7 không :">

Btw, nhớ hồi cấp 2 thi Văn cho lý thuyết cũng nhiều lắm, dễ lấy điểm hơn chứ không "độc" như cái đề hiện giờ của Ká.
 
Ừa, năm ngoái vẫn còn trắc nghiệm và lý thuyết, năm nay chém toàn bài tập.
Sinh 4 câu, Sử 3 câu, GDCD 4 câu, ... Mỗi câu khoảng 2~4 điểm 8-}
à vụ bê từ môn nay sang môn khác là nhờ cô GDCD nói trước đó vài tuần ;))
 
Nhớ hồi cấp 2 viết văn tự sự được bịa thoải mái, sướng :x.
Lần nào mình bịa chuyện ra bà Văn cũng khen tới tấp =).
Cái đề làm bố mẹ vui lòng thì cũng hơi khó thật =)... Trước giờ điều mình làm cho các cụ vui nhất là về đến nhà là không có ra ngoài gì, tối ngồi vào bàn học cho hết 1 tiếng để các cụ đỡ nói là mình không học hành gì thôi =).
 
mấy đề văn cấp 2 sáo rỗng bỏ mịe, làm éo có hứng gì cả [-x
lên cấp 3 còn đỡ hơn, nhưng cũng tùy gv cho đề...
 
Ước ông già Noel cho 1 con model thế mà sáng nay dậy không thấy gi cả lol =(

Hôm nay game Shin Koihime lẫn DCIIPC đều release trên torrent rồi :x chuẩn bị dọn ổ kéo cả lũ về nào ^0^
 
Việt Nam vô địch rồi \:d/ hay phết, cú đánh đầu cuối cùng trước khi phút đá bù giờ kết thúc :)

Tối nay ra đường xem đi bão thôi =)
 
Nai ở HN à ? ra bờ hồ thả xuống đồng cắc 5k cho cụ rùa giùm đi :'> =))
 
Tớ ở HCM cơ :))

Đêm nay bão hoành tráng vãi, hú dai thật, gần 2 tiếng rồi =.=

7.jpg


Lol.
 
Back
Top