Sephiroth nói:
Xuân Thu:ko có ai.
Chiến Quốc:ko có ai.
Tần:ko có ai.
Hán Sở:Hạng Vũ.
Hán:ko có ai.
Tam Quốc:Ko có ai.
Tấn:ko có ai.
Tuỳ Đường:Lý Thế Dân.
Tông:Địch Thanh.
Nguyên
Minh, ko có ai.
Thanh: Khang Hy.
- Xuân Thu: thế vứt Ngũ Bá đi đâu? vứt Quản Trọng đi đâu? vứt Câu Tiễn đi đâu?
- Chiến Quốc: thế Nhạc Nghị bỏ đâu? Liêm Pha, Bạch Khởi, Tín Lăng Quân, Tần Thuỷ Hoàng bỏ đi đâu?
- Tần: sau Tần Thủy Hoàng thì có Triệu Cao là cẩu hùng đó

- Hán Sở: Họ Hạng là một tên Lã Bố, không đáng nói làm gì. Lưu Bang kia mới là anh hùng trong bọn lưu manh vậy

- Hán: Chu Bột, Trần Bình trung dũng trí đều đủ, cũng đáng kể là anh hùng. Văn Đế anh minh nhân hậu, trị vì dân chúng, cũng là anh hùng. Vũ Đế tài cao chí cả, mở mang bờ cõi, đưa TQ thành Đế Quốc ở phương Đông, thật là anh hùng. Vương Mãng có chí lớn, có tư tưởng mới, cũng nên gọi là anh hùng.
- Tam Quốc: Tào A Man, Lưu Huyền Đức, Tôn Trọng Mưu đều là anh hùng cả.
- Tấn, Ngũ Hồ: Đào Tiềm sinh thời này, cũng đáng là anh hùng.
- Tuỳ Đường: Thái Tông cũng kể là anh hùng, nhưng đừng quên Vượng Đế Dương Quảng cũng đáng là anh hùng ("hùng" là gấu

)
-Tống: Địch Thanh đánh bọn man mọi không xong, kể cũng không có gì hay. Bao Thanh Thiên sống cùng thời mới là anh hùng. Khai quốc đế vương Triệu Khuông Dẫn một bổng một quyền lập nên Đại Tống, xứng là anh hùng. Đến Nam Tống thì anh hùng đầy dẫy, những người vị nước vị dân như Nhạc Phi, Hàn Thế Trung,... đều là anh hùng. Cao Tổ Đại Kim cũng là anh hùng xuất chúng, tiếc không phải người Hoa.
-Nguyên Minh: Thành Cát Tư Hãn, Oa Khoát Đài, Hốt Tất Liệt đều có trí dũng và đại chí, xứng là anh hùng, tiếc cũng không phải là người Hoa. Từ Đạt giúp Chu Nguyên Chương đuổi giặc, thật là anh hùng. Đến cuối cùng có Sấm Vương Lý Tự Thành là anh hùng bậc nhất, tiếc là tài năng còn hơi kém.
-Thanh: Càn Long cũng có tài có chí, đáng là anh hùng. Đạo Quang cũng có tài có chí, tuy không thành công nhưng cũng là anh hùng
Tại hạ vốn thích sự phóng khoáng, ko thích câu nệ, trong sử Trung Hoa tại hạ chỉ cảm thấy khâm phục những con người trên, thích cái tính cách, cách hành xử của họ, nên cho họ là anh hùng. Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan, ko căn cứ vào cái gì hết.
đã nêu ra thì phải bảo vệ chứ
Dragon nói:
to wiwi : Lưu Bang là kẻ tham lam ích kỷ. Còn mấy cái biết bỏ cái nhỏ, lo cái lớn, coi sự nghiệp là trên hết, thì xin thưa, nếu không có Tiêu Hà, Trương Lương ở cạnh, thì Lưu Bang đã mê mệt ở cung nhà Tần rôi!
chú đọc mà không chịu nghĩ gì cả. tiền tài mỹ nữ là cái tham nhỏ của Bang, thiên hạ đại nghiệp là cái tham lớn của Bang, không phải anh hùng thì không dám bỏ cái chí nhỏ trước mắt để đạt cái chí lớn xa xôi. Tựa như Hạng Vũ, thấy lợi trước mắt thì chẳng nghĩ suy, thêm cái tự kiêu, cái dũng của thất phu, có lời trung mà không chịu nghe, nhân với binh sĩ mà không nhân với nhân dân cũng chẳng khác gì Kiệt, Trụ. Đó là lấy việc lớn, bỏ việc nhỏ của anh hùng vậy!
to yami-yugi: huynh thật bàn ra
