MasterMindSeries
Legend of Zelda
- 11/6/04
- 1,096
- 2
Có mấy topic về KM nhóc ròi đóa.....
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mutsu Kokono nói:hì ! Huynh Xịt cho đệ phát biểu ý kiến nha ! Theo đệ thì đó là cách duy nhất để cưói đuợc nguời ta nếu như cưa mãi không đổ ! hehe ! Chắc chắn là phải cuới ngay chứ còn sao nữa !:p
Hì , đệ chỉ dám phát biểu ngu ý thế thôi chứ thực ra đệ nhát lắm , có dám làm gì đâu ! ^_^
)
)
great_sephiroth nói:The 7 july nếu vào Hội vườn Đào có mỗi việc để post những bài nhảm nhí, chọc nhau thì ngừng ngay lập tức, đây là lời cảnh cáo trước.



(Trưởng lão (thật) trong này là huynh... gì gì có cái avatar... đẹp trai đến hãi hùng... đúng không???keke... doạ tớ 1 câu khíp wé
) 
Ơ... không phân biệt được! Thì... anh em trong này... cũng post tương tự như thế!!! ( Ít thôi!Đâu phải.. tùm lum đâu???)Chiplucky nói:_ to The 7th of July: cái mà tôi nói với cậu nên thay đổi lại cách post bài là như thế này: đừng nên post những bài mang tính chất chat (mà những bài mang tính chất chat thì chắc cậu cũng hiểu và hình dung nó như thế nào). Thanks


. Nên ngắn hay dài cũng khó mà định được chat hay ko! Cần trừ bài cù cưa kiểu đấy nữa mới gọi là công bằng!?!Dù sao thì mọi ngưòi đã thấy anh Xì nói gì rùi chứ ! Dù sao thì cũng mong mọi người đừng làm cho anh Xì thất vọng mà ra đi chứ , hoặc làm cho các mem chỉ vào hội một lần rồi không bao giờ trở lại , đến các box khác mà bảo rằng Hội Vườn đào là nơi câu bài lý tuởng chứ ! Dù sao thì cũng mong mọi người hãy cố gắng đóng góp cho hội hơn là vì lợi ích của bản thân , đừng chỉ vì những cái đơn giản là Exp hay Mp mà làm cho chất lượng của một box nói riêng và một forum nói chung đi xuống !Cigarrete nói:Ừmmmm,nói cũng phải..nhưng người hay online trong thời gian này là Chiplucky chứ k phải CG.vả lại bây giờ ba cái chuyện chat chit đã trở thành thói quen rồi,muốn sửa thì cũng mất khá nhiểu thời gian.
Thực ra ngoài cái chuyện -exp thì cũng không biết làm gì nữa,nhắc nhở ư??Hoá ra thừa ,lại đâm câu bài...thôi thì anh em trong hội,dẫu sao cũng là 1 nhà,đừng xem chuyện mất ẽp là chuyện quá căng thẳng,bản thân tôi hồi trước cũng bị trừ te tua đấy thôi...
Nếu như cảm thấy không thoả mãn,bạn nào có nhiều thời gian online xin dành chút ít để chỉ ra những bài mang tính chat chit(vì bây giờ 1 tuần tôi online giỏi lắm có vài ba ngày thôi),cứ đưa ra đây.Xin bảo đảm sẽ công bằng sáng suốt như bạn yêu cầu.
Điều quan trọng không phải là chuyện trừ hay không,chỉ mong mọi người đừng câu bài nhiều quá,chat nhiều quá dễ thành thói quen.
Nghe nói GVN sẽ bỏ chế độ ẽp đối với 1 số box nếu nó không có chất lượng,vì vậy tôi rất lo,mong mọi người hiểu cho...

Vỗ tay nào!!!Mutsu Kokono nói:Dù sao thì mọi ngưòi đã thấy anh Xì nói gì rùi chứ ! Dù sao thì cũng mong mọi người đừng làm cho anh Xì thất vọng mà ra đi chứ , hoặc làm cho các mem chỉ vào hội một lần rồi không bao giờ trở lại , đến các box khác mà bảo rằng Hội Vườn đào là nơi câu bài lý tuởng chứ ! Dù sao thì cũng mong mọi người hãy cố gắng đóng góp cho hội hơn là vì lợi ích của bản thân , đừng chỉ vì những cái đơn giản là Exp hay Mp mà làm cho chất lượng của một box nói riêng và một forum nói chung đi xuống !
bài diễn văn của Mutsu đến đây là hết , cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi !![]()

Làm gì mà làm căng thế? Thỉnh thoảng cũng nên... bị trừ điểm coi như là... chuộc tội!!! Vậy thôi! Đúng như anh Xìgà nói! Chả có gì lấy làm quan trọng!!Cứ nhìn cái chất của cái bài ấy là đủ hiểu,cho nên yêu cầu của bạn là chính xác.Thứ hai có những bài tuy ngắn nhưng xét tính chất ko đáng gọi là câu hơn những bài dài mong Ciga chú ý thêm. Ví dụ trả lời câu hỏi "Bạn có khoẻ không?" Thì "Có" hoặc "Khoẻ" là được. Vậy mừ trả lời cho dài để khỏi mang cái gọi là "chat" như vầy "Tôi có khoẻ lắm bạn à... bạn ơi". Cù cưa như thế còn khó đọc hơn đấy . Nên ngắn hay dài cũng khó mà định được chat hay ko! Cần trừ bài cù cưa kiểu đấy nữa mới gọi là công bằng!?!
mạnh đức dùng kế "xua hổ nuốt sói" của văn nhược vốn hòng dụ lưu bị và lã bố giết lẫn nhau nhưng bị không nghe,trương phi bảo làm người tốt khó lắm!Guo Jia nói:"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được,mất,phải,trái thoắt hư không
Non xanh nguyên vẻ cũ
mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen nhìn thu nguyệt,xuân phong
Một bầu rượu vui lúc tương phùng
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông..."
đó là bài từ mở đầu của tam quốc diễn nghĩa,cảm giác đầu tiên của tớ khi đọc,đó là một cách đối nhân xử thế sâu sắc...có người nói bài từ do một người theo trường phái lão,trang làm ra.
hãy viết lên những cảm xúc,suy tư của các bạn về bài từ tuyệt vời này...
quả thật làm người tốt rất khó ,đôi khi ta làm điều tốt đối với người này nhưng đối với người khác thì nó lại là không tốt ,nhưng việc tốt mà ta làm thì rất ít người để ý đến ,nhưng khi ta phạm phải một lỗi nhỏ thì họ lại soi mói ,bới lên bới xuống .sao con người không chịu nhìn về cái tốt nhỉ .Những người làm điều xấu không hẳn họ muốn vậy mà đôi khi chính những kẻ cho mình là người tốt đã cố tình đẩy họ vào con đường tội lỗi.Theo bạn thì như nà là người xấu ,như nào là người tốt ,theo bản thân của riêng tôi thì một người không làm việc gì hổ then với bản thân của mình là được ,không kể người tốt hay là người ko tốt.trren đời này không có người xấu mà chỉ là họ không có điều kiện làm việc tốt mà thôi.Trích từ bài viết của gua jia
gần đây xem thiên long bát bộ,nghe đinh xuân thu lão quái nói vào ác thì dễ nhưng muốn quay về thiện khó,hai lời tuy khác mà cùng một ý vậy!