deathprotect
Donkey Kong
Chuyện là như vầy
.
Mình có 1 con bạn từ thuở nhỏ ,hơn mình 2 tuổi . Chơi thân với nhau , cực kỳ thân luôn . 2 đứa là hàng xóm cách nhau có 1 tấm vách từ lúc mới sinh cho đến lúc học lớp 5 .
Tớ ngủ chung với nó còn nhiều hơn với ba mẹ của mình , nói thế chỉ để diễn tả độ thân thôi chứ không có ý gì khác .
Nhưng mà khi lên lớp 5 , thì gia đình có chuyện tớ chuyển nhà . Tớ phải về quê ngoại học 2 năm .
Hai sau về lại thành phố , mình đạp xe về lại nhà cũ thì em nó đã chuyển nhà ....
Đời tréo ngoe vậy đó .
Mặc dù lúc đó tớ biết chỗ làm của mẹ nhỏ , nhưng mà lúc đó trẻ con quá , lại ngu nữa . Nên không nhờ ba mẹ hay tự tìm . _ _" .Nghĩ lại thấy mình ngu ngu quá cỡ .
Tự nhiên vài năm gần đây lại nhớ lại nhỏ , cảm thấy bức rứt kinh khủng , nghĩ tại sao mình ngu quá . Nhưng mà nhiều năm qua rồi.... chả còn đầu mối nào để tìm nữa , cũng chả biết là gia đình nhỏ có dọn đi tỉnh khác không nữa....
Tháng trước mình đi học AV ở trung tâm , thì gặp 1 bé 91 .
Nói chung cũng ngồi gần nói chuyện chơi thôi , khá hợp tính . Mình cũng có cảm tình với nhỏ này . Nên cũng nt , chat với nhỏ hơi nhiều .
Tuần trước cũng hẹn hò đi chơi mấy lần , thấy nhỏ cũng có cảm tình với mình .
Định ngỏ lời làm bạn gái .
À ừ thì mình cũng là con trai gần 20t , lại chưa có bạn gái . Kiếm được một bé hợp tính , trông cũng được lại khiến mình có cảm tình thì tán công thôi....
Nhưng mà vấn đề ở chỗ này , 3 hôm trước .
Mình hẹn nhỏ đi xem phim , thì nhỏ dẫn theo bạn nhỏ .
ĐCM đời . Bạn thân của nhỏ lại là con bạn thuở nhỏ của mình .
Vấn đề ở chỗ hai đứa vừa gặp nhau , tớ đứng nhìn bạn cũ của mình sững luôn....
Nhỏ thay đổi nhiều quá , xinh quá..... Tim mình muốn lọt ra ngoài....
À vâng thì yêu rồi đó
.
Tình hình là vậy đó ... tớ gặp và đã tán đổ được em mới rồi . Nhưng bỗng dưng người cũ lại xuất hiện và .... tán đổ tớ .
Giờ chả biết phải làm sao luôn .... Tiếp tục với nhỏ mới thì chắc là không được rồi , nhưng mà bảo là tụi mình chưa có gì thì lại phũ quá . Dù sao tớ cũng không muốn nhỏ đó đau lòng .
Nhưng mình yêu con bạn cũ của mình mất rồi
.
ĐCM đời, tại sao mày chơi tao thế
2 hôm nay trong lòng bứt rức , chả làm gì được , suốt ngày suy nghĩ đến nhỏ bạn cũ ,về kỉ niệm , rồi nghĩ về nhỏ mới ... Điên đầu cả ....
P/s : Mình chỉ viết tóm tắt thôi , còn chi tiết thì bạn nào tò mò mình sẽ kể sau =.=
clone ~~~
.Mình có 1 con bạn từ thuở nhỏ ,hơn mình 2 tuổi . Chơi thân với nhau , cực kỳ thân luôn . 2 đứa là hàng xóm cách nhau có 1 tấm vách từ lúc mới sinh cho đến lúc học lớp 5 .
Tớ ngủ chung với nó còn nhiều hơn với ba mẹ của mình , nói thế chỉ để diễn tả độ thân thôi chứ không có ý gì khác .
Nhưng mà khi lên lớp 5 , thì gia đình có chuyện tớ chuyển nhà . Tớ phải về quê ngoại học 2 năm .
Hai sau về lại thành phố , mình đạp xe về lại nhà cũ thì em nó đã chuyển nhà ....
Đời tréo ngoe vậy đó .
Mặc dù lúc đó tớ biết chỗ làm của mẹ nhỏ , nhưng mà lúc đó trẻ con quá , lại ngu nữa . Nên không nhờ ba mẹ hay tự tìm . _ _" .Nghĩ lại thấy mình ngu ngu quá cỡ .
Tự nhiên vài năm gần đây lại nhớ lại nhỏ , cảm thấy bức rứt kinh khủng , nghĩ tại sao mình ngu quá . Nhưng mà nhiều năm qua rồi.... chả còn đầu mối nào để tìm nữa , cũng chả biết là gia đình nhỏ có dọn đi tỉnh khác không nữa....
Tháng trước mình đi học AV ở trung tâm , thì gặp 1 bé 91 .
Nói chung cũng ngồi gần nói chuyện chơi thôi , khá hợp tính . Mình cũng có cảm tình với nhỏ này . Nên cũng nt , chat với nhỏ hơi nhiều .
Tuần trước cũng hẹn hò đi chơi mấy lần , thấy nhỏ cũng có cảm tình với mình .
Định ngỏ lời làm bạn gái .
À ừ thì mình cũng là con trai gần 20t , lại chưa có bạn gái . Kiếm được một bé hợp tính , trông cũng được lại khiến mình có cảm tình thì tán công thôi....
Nhưng mà vấn đề ở chỗ này , 3 hôm trước .
Mình hẹn nhỏ đi xem phim , thì nhỏ dẫn theo bạn nhỏ .
ĐCM đời . Bạn thân của nhỏ lại là con bạn thuở nhỏ của mình .
Vấn đề ở chỗ hai đứa vừa gặp nhau , tớ đứng nhìn bạn cũ của mình sững luôn....
Nhỏ thay đổi nhiều quá , xinh quá..... Tim mình muốn lọt ra ngoài....
À vâng thì yêu rồi đó
. Tình hình là vậy đó ... tớ gặp và đã tán đổ được em mới rồi . Nhưng bỗng dưng người cũ lại xuất hiện và .... tán đổ tớ .
Giờ chả biết phải làm sao luôn .... Tiếp tục với nhỏ mới thì chắc là không được rồi , nhưng mà bảo là tụi mình chưa có gì thì lại phũ quá . Dù sao tớ cũng không muốn nhỏ đó đau lòng .
Nhưng mình yêu con bạn cũ của mình mất rồi
. ĐCM đời, tại sao mày chơi tao thế

2 hôm nay trong lòng bứt rức , chả làm gì được , suốt ngày suy nghĩ đến nhỏ bạn cũ ,về kỉ niệm , rồi nghĩ về nhỏ mới ... Điên đầu cả ....
P/s : Mình chỉ viết tóm tắt thôi , còn chi tiết thì bạn nào tò mò mình sẽ kể sau =.=
clone ~~~
Chỉnh sửa cuối:

....





