Done - Hoàn thành nhiệm vụ.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi

Gia Cát Dự mùa đầu của Sarri - Ball


  • Total voters
    69
  • Poll closed .
thấy cháu Cheek bị chê nhiều ghê, chỉ lo quẩy mà ko lo phòng ngự pressing gì cả :))
 
Thằng Check ko chuyền, ko thủ, ko sút xem ức chế lắm.
Đá C2 cũng nhàn, vừa tạo cơ hội cho đám dự bị lại vừa rèn dũa lối chơi, 2 trận sau thủ tục rồi thì tha hồ thử nghiệm giữ sức.
 
tiền đạo nhà này dạo này biết ghi bàn rồi hả :x
 
Chưa tới 1 tháng nữa là vào mùa chuyển nhượng ròi, giờ không ghi bàn thì còn chờ tới chừng nào
110.gif
 
mà có vẻ mùa đông này nhà mình cũng chẳng tăng cường lực lượng gì đâu nhỉ, có khi lại còn cho mượn bớt cầu thủ
 
có tin đồn bán WIll để mua Suso của Milan, nghe bảo Sarri rất thích
 
Suso nào, toàn cải cả đó, đây mới là mục tiêu thật sự, chính chủ lên tiếng xác nhận chứ không phải lều cải chém gió nhóe :2onion2:
Trong khởi đầu ấn tượng mà Watford tạo ra tại Premier League năm nay, Roberto Pereyra giữ vai trò quan trọng. Tổng cộng tuyển thủ Argentina đã đóng góp 5 bàn thắng qua 10 vòng đấu đầu tiên, một sự chuyển biến ngoạn mục nếu biết Pereyra cần đến 34 trận mùa trước để có con số này.

Phong độ tuyệt vời của ngòi nổ 27 tuổi đã thu hút sự quan tâm của một loạt ông lớn Châu Âu. Real Madrid, CLB cũ Juventus theo đuổi sát sao và đặc biệt một đội bóng Anh khác là Chelsea không hề giấu diếm ý muốn chiêu mộ Pereyra nhằm phòng hờ trường hợp Eden Hazard ra đi.
Trong bài phỏng vấn mới đây với The Sun, trụ cột Watford đã lên tiếng về tương lai của mình. "Watford đã nhập cuộc mùa giải tốt." Pereyra chia sẻ. "Tôi hạnh phúc vì đã có một giai đoạn chuẩn bị tốt. Giờ là lúc chúng tôi cần tiếp tục làm việc như thế."

"Trở lại Ý à? Chúng ta từng nói về viễn cảnh đó nhưng sau cùng, tôi đã quyết định sẽ gắn bó với nước Anh. Tôi hy vọng có thể giữ vững thể hiện lúc này, khi được một CLB như Chelsea quan tâm. Thật tuyệt khi truyền thông bàn về đội bóng như thế yêu thích tôi."
 
Diego Costa chuẩn a Voi ver 2...
vưỡn tiếc...:-(||>
 
Costa tuổi ku mà đòi anh Ba ver 2, trình đã đóe bằng, tính cách thì vứt đi, mà tính chuyên nghiệp lại càng phế thải :1onion75:
 
ae hãy nhìn Côn đồ với ánh mắt bao dung hơn tị :(fight)
 
Thằng đấy là thằng mất dạy

Trình thua a 3 cả nghìn dặm, a 3 vừa trâu mà còn thêm lắt léo mới ghê

Thằng hồ bách thảo đó cũng đéo phải trâu, mà nó đơn giản là mất dạy
 
Costa cũng bt , hay chơi mấy trò kích hậu vệ kiểu hơi kỳ quặc chút chứ đâu phải chơi bẩn,
nc nó ko bị phạt mà đồng đội bị ảnh hưởng, đéo quên được trận Matic bị đạp chân, thằng kia ko bị phạt mà Tic phản ứng lại bị ch0 ngay cái kotex vào mồm :))
ATM cũng rắn chặt chém gấp nhiều lần mà lại đc tung hô, đời lạ ở chỗ đó

đời CHel-Mou gây thù chuốc oán, thách thức truyền thông quá nên bị ghét ra mặt, kéo qua thời Conte ăn mừng mà cũng bị nói luôn
Mou qua Mu nói gì làm gì cũng được truyền thông giảm nhẹ đi nhiều, mà do Mu to quá hoặc Mou như ngọn nến lay lắt ko ai nỡ sỉ vả làm gì :))
 
Lâu lắm mới xem đội nhà đá :5cool_ops:
 
Hồi đó bà con cứ kêu Mou/Conte bảo thủ chả chịu thay đổi đội hình, giờ mềnh nhìn đội hình ra sân mỗi trận chỉ sướng mấy anh văn thư đánh máy, cứ copy trận trước đổi tên đội đối thủ là xong
110.gif
 
Eve hăng vcc
 
Bọn Everton gặp nhà ta lúc nào chả húng chó, bọn nó như có thù với nhà ta ý :2onion2:
 
Back
Top