Done - Hoàn thành nhiệm vụ.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi

Gia Cát Dự mùa đầu của Sarri - Ball


  • Total voters
    69
  • Poll closed .
MU làm mềnh hơi thất vọng nhưng cũng may nhờ MU bị City hấp nên bữa nay nhà ta ít được lều báo quan tâm :2onion2:
 
MU làm mềnh hơi thất vọng nhưng cũng may nhờ MU bị City hấp nên bữa nay nhà ta ít được lều báo quan tâm :2onion2:

Barca thua nữa muahaha >:)

Mà thực ra hôm qua nhà ta tấn công cũng hết nước hết cái rồi, cũng ko biết phải chê gì nữa =)) chê thằng Mỏ mãi cũng chán :-"
 
Mỏ bao đời toàn thế, đá với thế trận thoáng thì còn ban bật rê dắt màu mè được, đá với bọn bo kín tử thủ thì đụng nhẹ là ngã mà không thấy thay bằng Chipu

chính ra khi Hazard bị kèm chặt thì nên thay ra, chứ bóng loanh quanh tập trung chỗ Hazard rồi bị kèm cặp thì cũng thế

còn Jorginho thì chán đá bóng chuyển sang đá người rồi, chưa hết nửa mùa mà đã có vẻ quá tải rồi

Man cờ hó nó vẫn mạnh như mọi mùa nhưng mùa này không ăn nổi bọn Liverfun, Arsenal, Man U thì thôi chẳng còn gì để nói
 
Bọn City nói thiệt mềnh không ngại bọn nó về khoản tiền, ngại cái là nhà nó có dàn lãnh đạo quá tốt, xác định chiến lược phát triển, định hướng phong cách đội bóng, mua bán chuyển nhượng, quản lý cầu thủ....cái gì nó làm cũng tốt.Trong khi đó thì nhà ta dở dở ương ương suốt từ sau Mou 1.0 tới giờ.
Bọn City nó cứ đà này tiếp tục phát triển thì chừng vài năm nữa EPL cũng chả khác gì Bundesliga mấy tí, cúp vô địch chỉ đổi năm không đổi tên đội, 1 đội đè đầu cưỡi cổ cả giải :1onion75:
 
có ai như ta ko
nửa mong ManC thua hoặc chí ít bị tml Mờ hoà vì đại sự = > ủng hộ Mờ
nửa muốn bọn ManC nó vả vêu mõm mấy con Mờ => ủng hộ ManC

humh... đấu tranh vcc:1cool_choler:
 
Bọn City nói thiệt mềnh không ngại bọn nó về khoản tiền, ngại cái là nhà nó có dàn lãnh đạo quá tốt, xác định chiến lược phát triển, định hướng phong cách đội bóng, mua bán chuyển nhượng, quản lý cầu thủ....cái gì nó làm cũng tốt.Trong khi đó thì nhà ta dở dở ương ương suốt từ sau Mou 1.0 tới giờ.
Bọn City nó cứ đà này tiếp tục phát triển thì chừng vài năm nữa EPL cũng chả khác gì Bundesliga mấy tí, cúp vô địch chỉ đổi năm không đổi tên đội, 1 đội đè đầu cưỡi cổ cả giải :1onion75:


lo gì lúc đó FA lại ra tay thôi :1cool_byebye:
 
ông chủ MC so với ông chủ Chelsea như kiểu đám con nhà giàu ngày nay với xưa vậy =))
đám ngày xưa hầu hết toàn ăn chơi đập phá, ko có định hướng gì rõ ràng, còn bọn rich kid bây giờ chúng nó được bố mẹ định hướng học hành, cho đi du học này nọ, xong về tiếp quản gia đình hoặc tự làm giàu =))
 
MU ngày xưa khi chắc vô địch thường thả điểm cho mấy đội trụ hạng, còn MC càn quét hết ráo dù đã vô địch, giống như tụi nó muốn vùi dập cả giải để khẳng định sức mạnh, không có khái niệm buông đâu. MC muốn biến PL thành giải ao làng, lúc đó doanh thu bản quyền PL sụt giảm, thế nào lãnh đạo chóp bu cũng có biện pháp gì đó :))
 
chủ của MC là kiểu tao biết mình ngu nên tao ném thật nhiều tiền cho thằng giỏi nó làm, mặc xác nó

còn Abra hay bố già Perez thì cứ phải can thiệp vào đội bóng, can thiệp công tác tuyển trạch, HLV, GĐTT thì mới chịu
 
Tính ra giờ sát thủ có thể với được chắc chỉ có Ircadi là ngon, ông này vướng mỗi phốt vụ cướp vợ thần tượng đàn anh thôi chứ thực sự có tài, chưa nói tâm lý cũng thuộc dạng cứng.
 
Dù gì có c1 lót tay với 5 cái ngoại hang ấm chán. Man cờ bá thế mà ra c1 mới 1 lần vào bán kết thì ăn thua gì :) mấy năm nữa lại đến thằng khác bá là quên mẹ hết mà. Chel chả bh bá mà hồi đấy vào bán kết như đi chợ 2 lần ck luôn , team mou 2014 chưa thay máu mà còn vào bk cơ mà :2onion2:
 
Tính ra giờ sát thủ có thể với được chắc chỉ có Ircadi là ngon, ông này vướng mỗi phốt vụ cướp vợ thần tượng đàn anh thôi chứ thực sự có tài, chưa nói tâm lý cũng thuộc dạng cứng.
Icardi đá kiểu mắc võng chọn vị trí mấy team đá kiểm soát ko hợp đâu, nó hầu như cực ít tham gia phối hợp đóng góp lối chơi cho team
 
Dù gì có c1 lót tay với 5 cái ngoại hang ấm chán. Man cờ bá thế mà ra c1 mới 1 lần vào bán kết thì ăn thua gì :) mấy năm nữa lại đến thằng khác bá là quên mẹ hết mà. Chel chả bh bá mà hồi đấy vào bán kết như đi chợ 2 lần ck luôn , team mou 2014 chưa thay máu mà còn vào bk cơ mà :2onion2:

thời đấy nòng cốt team toàn ngon; ra châu âu ai cũng nể sợ :-< 5 năm nay ra châu âu đá đấm cứ bèo nhèo
 
Đó là "hồi đấy" chứ có phải "bây giờ" đâu
110.gif
Mà nhà ta giờ cũng định mở chiêu cuối "đếm cúp" nữa hả, cẩn thận mấy bạn Liv, MU mà móc cúp ra là chôn bà con trong đống cúp luôn đó nha
110.gif
 
sợ đ' gì
đếm Cup C1 thì tụi MC, PSG tuổi lòn, tầm này thấy tụi nó đá cup yếu đuối lắm
còn với Liv thì đếm cúp EPL :))
 
Thì ý để nói manct nó có định hướng cũng chả có gì để xoắn khi mà mới bá trong nước ra ngoài chưa có vẹo gì , chel chả bá bh 2 năm thay hlv 1 lần vẫn cầm cúp đều thôi :)) thằng nào chả có thời, định hướng mấy cũng đến lúc xuống
 
Nó tiêu gần tỉ bảng, ko đá thế này sa thải cmn từ BLĐ đến cầu thủ =))
 
Ae có ai tính tham gia chương trình gặp anh Ba ngày 9/12 tới không thế? Đang thấy có chương trình mua lốp xe máy tặng vé trên fanpage Yokohama Tyre Vietnam Inc. này, lập hội off thôi :))
 
Ở đâu ra cúp mà cầm đều dữ vậy, mềnh đếm tới đếm lui từ sau Ance nhà ta mới cầm được 2 cái EPL với 1 cái C1, mà trong 3 cái đó hết 2 cái đậm mùi Mou, cái còn lại cũng đậm mùi phòng ngự tiêu cực không kém là Conte :cuteonion37: Đừng nói bà con đếm luôn mấy cái cúp "danh giá" như cúp ế dài với cúp đầu bò nha, à còn cúp nước uống tối thứ 5 nữa
110.gif
 
Back
Top