Trận nào nó cũng bị ranger đì à.....mấy con agi ranger như nvm bone hay drow tao chấp 1 mắt.....nó mà lớ xớ 1 mình ăn 2 skill 1 ko chạy lẹ thì bay lên thờ
Lancer lvl 5 có đúng 377 mana, không có đồ + mana vì bác để tiền mua pres rồi, đúng không. Quăng lance 1 lần hết 140 mana, cho dù có void thì giỏi lắm quăng được 3 cái. Lance lvl 3 = 215*0.75 = 162 dmg (161 phẩy mấy á), x3 lần = 486 dmg, hoàn toàn không đủ giết bất cứ ai, vì nó sẽ dùng tango/flask/ring hồi lại (2 tango hồi 350 HP

) Trừ khi cùng lane có nuker hạng nặng đứng chung thì may ra, nhưng nuker nặng thì nó cũng ăn hết creep
Mí con agi ranger thì nó cứ tà tà 1 hit 1 hit khi bác ăn creep thì chỉ 2 wave thôi là cạn máu. Có nuker thì :'>
Mù ko hả mài........>800 lúc đầu mua sạch ko dư tí nào.....rồi ra mà farm 1k8 tiếp theo......zzzz
Bài đầu thì bảo lấy 800 mua basilius với tango, bài 2 lại bảo mới vô có sẵn 800 cho pres, bài này lại bảo mua sạch
5 con về học lại toán lớp 1 rồi ra đếm lại đi cha.....zzzzz
5 con ? Chắc mắt mình lên độ rồi, chết thật, phải đi đo lại thôi
chỉ có thằng đánh hero mele nào gà lắm mới ko biết đánh đảo tay.......(kik ass)
Vấn đề là trong lane không phải chỉ có mình bác, dù có mình bác thì ăn hết creep hay không còn 1 phần do may mắn nữa, vì mới vào creep focus mạnh hơn hero dmg, không may nó focus 1 con còn 80 HP thì last hit trời
Thứ nữa là đi cùng lane thì thằng team mate ngu lắm cũng phải ăn 1 con.
Thêm nữa là bên kia nó cũng phải harass với deny
Bác có replay pro thì post cho em học hỏi, chứ giọng bác chẳng coi ai ra gì em hãi lắm
