ơ , các bác muốn biết sự việc thế nào àh
~~~ Mà mình kể chuyện , từ ngữ trong câu có thể ko chính xác 100% , nhưng đảm bảo cái ý là như thế .... Ai tin thi tin, không tin cũng chả sao .... vì đây là lời kể từ 1 phía , và ko có nhân chứng ( Lúc đó có Freeye , 1 vài người nhưng chắc afk hết , vì chả thấy nói gì , pm freeye cũng ko reply hay bận đi Dun gì đó ) ~~~
* Mà trước hết xin hỏi trước câu này : " G ko có rule cấm khoe đồ, cũng không có rule cấm chat trong G "
* Mình có đồ thì mình show - và trong G mình chat lên muốn 1 ,2 người nào đó trong G minh wen , nói chuyện 1 lúc cho tiện , chả lẽ pm 2 người nói câu giống nhau ( Nhưng chat G cũng chả cấm nhỉ )
!! Bắt đầu câu truyện !!
_ Ngày xửa ngày xưa ......... xưa ơi là xưa ...... đến lúc 10h~11h trưa ngày 3 tháng 11 năm 2011 , 1 nhân vật huyền thoại với nick name T7ragon3ow đã đăng nhập vào Dragon Nest SV Sea ( WestWood ) . Bất ngờ thấy vài member trong G online ( có Freeye ) , mình mới chat 1 câu
"hehe 1h kiếm được 500g" (Kiếm được 500g là do lúc 1h đi nest lượm được Sword Epic với vài thứ , bán được 500g) -- chỉ muốn nói chơi cho vui nhà vui cửa ( với lại đó giờ T7 cũng hay kể chuyện xảy ra của mình lên G chơi , cũng chả ai nói gì , bàn tán này nọ cho vui ) . Thế mà 1 hồi , chị Koishi (Thần tượng của các bác trong G đấy) phát ra 1 câu "Mày khoe khoang vừa phải thôi, 500g/1h kệ mày chứ " --> thế là sao nhỉ , nói thế bị kêu này kêu nọ , với cái giọng điệu như thế ..... và mình mới tiếp chiêu ra "Vậy là khoe hả bác :-O " ........ (vắn tắt 1 vài câu , nhưng ý cũng như câu trên và câu trả lời của T7) ......... Thế rồi T7 mới hỏi "Khoe có tội àh , mà G có cấm khoe không nhỉ " --------- Thần tượng các bác nói " Tao cấm đấy , mày làm gì . Mày im giùm tao đi " ............. ** Cơ bản phần 1 đã hết , cũng chỉ mấy câu phía sau nhưng ko có gì to tát ..... nhưng lại có 1 câu được chat lên từ Koishi : " Mày đang sủa đấy àh " hay " Mày sủa .... " gì đó t7 cũng không nhớ rõ ....... t7 mới reply lại : " Ối giời , mình sủa mà có người hiểu " (Câu này chỉ để đáp lại với mấy bác như thế đấy)

.....
---------------------------------------------------------------
Phần 2 bắt đầu :
_ Sau 30s câu trên được phát ra -- đâu đâu có 1 người chat lên 1 câu : "Nói chuyện với thằng
não phẳng đó làm đết gì" -- (Kiss) ........... Giời ạ, mình chả đụng chạm gì lại đi chửi mình =.="
............
............
............
_ Rồi anh Kiss nói 1 câu " Out G đi em, qua G DragonS với anh " ........ 1 hồi sau, T7 mới nói 1 câu thử xem thế nào " Chưa out àh :-O " ( Cái này chắc cũng là lỗi t7 đi :) nhưng do bác ấy nói thế mình hỏi thôi xem sao ) ....... rồi anh Kiss đáp trả " Để tao chửi mày cho đã rồi out ....." ------- và sau đó 1 vài câu tựa tựa như trên và có thêm từ "Ngu" vào trong mấy câu đó ..... vừa dứt lời cái out luôn

------ Có chí khí thật ...... chửi cho đã rồi out :-S
-----------------------------------------------------
Câu chuyện tưởng như có hồi kết ....... nhưng lại được bắt đầu từ Achilles (nói thì nói thế , nhưng bác Achilles cũng tham gia trong phần 1 và 2 , nhưng chưa có gì ) ........ bác ấy nói " Bao nhiêu tuổi rồi ? " ... " Sao mày như đàn bà vậy " ..... "Đàn ông phải biết ... gì gì đó ( quên cái từ đó rồi , mà dạng như là phải biết nhịn, bỏ qua) .....và ...v..v....
$$ Ngoài lề : Đàn bà nói nhiều , đàn ông ko được nói nhiều àh ...... Bị người # chửi vào mặt là "Ngu", là "Não phẳng" .... đối với mấy người như thế , kêu nhịn ?? ---
"Nhịn" chả phải là
"đồng ý" àh :-O -- vả lại cũng mới ngủ dậy mà bị chửi, cũng hơi hơi khó chịu , nên mình cũng chả phải nhịn để làm gì ...... $$
_ Nói nói vài câu ..." Nhịn để đồng ý cho tụi nó chửi đúng hả ? " ...... cái rồi anh Achilles phát ra 1 câu " G có những thằng như mày thì G như .... " rồi out luôn ..... :-S
_ Và sau 2 phút , chị KoiShi - thần tượng của các bác trong G cũng ra đi ko 1 lời chào tam biệt
---------------------------------------------------------
..........Câu truyện đến đây là ........... gần hết.................
---------------------------------------------------------
Phần kết , T7 chỉ chứng mình cái câu nói của anh Achilles " Đàn ông phải biết nhịn " , " Mày là đàn bà sao mà nói nhiều thế "
_Mở màn phần kết , T7 pm anh Achilles "Sao G hồi đó mình khoe đồ , hay chat nhảm cũng chả sao, từ khi có KoiShi với Kiss vào lại có chuyện ....." ------ và anh Achilles reply :" Tao chả thừa time nói nhảm với mày "
.........
_Cái hồi xàm xàm , T7 nói " Thế ông khi không bị chửi , ông chịu được àh ?? " ......... Và anh Achilles cứ " Đàn ông phải biết .... "
_ 1 hồi ~ 2' , cũng tầm 6 -7 câu mỗi người (dụ bẫy xem nhịn được bao lâu) ... t7 mới nói " Ý , sao nãy ông nói ko thừa time nói nhảm mà, nói nãy giờ cũng 2 phút rồi đó "
_ Cái rồi anh Achilles kêu "Mày im đi ........ #@#*@! "
_ Mình mới reply "Ủa , nãy có ai kêu đàn ông phải biết nhịn mà " ........ thế là anh Achilles cứ 1,2 câu " @#$( mày im đi ... #$( @# " ........
.............
Mình chứng minh xong được như thế , mình cũng chả pm gây chuyện nữa làm gì
-------------------------------------------------------------------------------
" Khi nói 1 câu cho người # , nhưng để làm , để thực hiện câu nói đó thì thật là quá khó " ....... đúng không nhỉ :-SS
-------------------------------------------------------------------------------
Àh quên , còn nữa ..... hồi chiều .. Nick MasterYang là ai trong G, thấy online , nhưng cũng ko tiếp xúc nhiều .... mà mới đang nhập vào , hỏi Koishi đâu ...... cái t7 nói 3 vs 1 , 3 out mất rồi .....
Thế là phát ra 1 câu tựa tựa như vầy "Không được nói xấu chị Koishi , không được chửi chị Koishi " ...... và " Kick tên T7 ra khỏi G đi " ............ mình mới reply " Hey, t7 không đụng chạm , ko nói xấu gì Koi nhé, không biết gì thì đừng có nói bậy ......" -------- và "Không làm gì sai, tại sao phải kick ?? " .... rồi MasterYang phát 2 câu "Mèo ghét T7" ...."Mèo cũng out G luôn đây , khi nào chị Koishi về G thì mèo về G" .... và bạn ấy cũng ra đi.
( Hỏi thật, MasterYang mới log vào , biết chuyện gì xảy ra , mà lại đổ lỗi cho người # ? chưa biết gì đã gán tội .......... Không hiểu thần tượng gì mà ghê đến thế )