- Thuở xa xưa, thiên hạ loạn lạc, quan vua chỉ biết say sưa đam mê mỹ tửu nữ nhân, khiến dân chúng cực khổ, nạn đói diễn ra liên tục. Đồng thời lúc này, một số tây vực sư du sang, lập đàn bang phái Bái Nguyệt Giáo, mê hoặc dân chúng lầm than, chống lại triều đình. Dù biết tiêu diệt hung quân là hợp thiên duyên lý, tuy nhiên, Bái Nguyệt Thần Giáo được một số tử sĩ cho là ngoại bang, nếu chiếm giữ gian sơn có thể huỷ hoại võ lâm xã tắc. Từ đây, khá nhiều anh hùng lên đường chống đối và phá hoại Bái Nguyệt Giáo. Sau nhiều lần suýt thất thủ, Bái Nguyệt Giáo vì muốn chiếm toàn bộ xã tắc nên đã cầu đàn, triệu lệnh các quỷ hùng, yêu ma phục sinh, hoành hành, ngay cả những con thú bé nhỏ cũng có thể trở nên thành hung hãn.
- Yêu ma giờ đang hung hãn, trong các khu rừng, u cốc, đều có yêu ma quấy rối, người qua đường nhất là bị bắt biệt tăm, nhì là điên loạn tâm trí không nhớ được gì. Song, các môn phái trong đợt Hoa Sơn Luận Kiếm bàn luận, ngay cả các phái được cho là tà giáo vì phẫn nộ cũng có mặt để tỷ võ, chọn ra nhân tài cùng nhau tương cứu võ lâm thời bấy giờ.
- Được một đệ tử Đường Môn cho biết rằng, Bái Nguyệt Giáo là chủ điều khiển yêu ma tam giới, họ có được tà pháp rất kỳ lạ. Chủ yếu mỗi lần gọi yêu ma, ta thấy họ đều gọi lên một Hắc Đan và một quyền Huyết Ty Thư rất kỳ lạ.
- Từ đó, thập nhị môn phái bao gồm Thiếu lâm, Nga my, Võ đang, Cái bang, Dương Môn, Thuý yên, Đường Môn, Ngũ độc, Đào Hoa, Đoàn Thị và cả Hoa Sơn phái cử đệ nhất đệ tử xuất sơn, rời đảo để học hỏi tìm hiểu thiên hạ, cứu thế gian sơn, đoạt lại xã tắc từ tay Bái Nguyệt Thần Giáo.