Dr.Cid
C O N T R A
- 19/1/04
- 1,984
- 2
Vậy mà có đứa vẫn tin là đánh được đấy bác ạ, dạy cho nó biết rằng kế này thất bại cũng khó lắm.tuonglam_n nói:Về vấn đề đóng cọc, tui có ý kiến sau:
- Thứ nhất, Bạch Đằng là sông tương đối nhỏ so với Trường Giang lại có mực thuỷ triều lên xuống tương đối là cao khoảng vài mét.
Còn Trường Giang rộng mấy chục lần sông Cửu Long của ta từ bên đây nhìn qua bờ bên kia chưa chắc đã thấy thì làm sao đóng cọc, không lẽ đóng cọc ven sông rồi dụ thuyền lớn của Tàu Tháo chạy ven sông hồi thuỷ triền xuống nó vướng vào cọc à? Quá vô lý rồi đó. Hay là chặt lấy cây cổ thụ cao 200 - 300m rồi ra giữa sông dùng máy đóng cọc bêtông đóng xuống chắc cũng chưa tới đáy sông được >_<.
Coi bộ kế này thất bại quá.
Bác có thời gian thì post thử Binh Thư Yếu lược lên xem nào? Tôi thấy người ta nói rằng khi nhà Minh sang, toàn bộ sách vở của ta đều bị tịch thu, chuyển sang Trung Quốc cả. Cuốn này cũng thất truyền rồi thì phải. Bản của bác không hiểu có phải bản xịn của TQT không?
#
Chỉ còn biết chửi vung lên thôi phải không
