Hôm nay buồn quá , định viết vào trang Nhật ký nhưng mà thấy wiwi đang viết chủ để hay quá , ko nỡ viết vào . Anh em dành cho mình 1 vài dòng tâm sự nha .
Nhiều nỗi buồn nhỏ gộp lại thành 1 nỗi buồn to . Sắp thi rùi mà ôn chưa được nhiều . Hôm nay 20/11 ko được đến nhà thầy cô vì bận ôn thi . Lên HVD thì gặp Mutsu cà khịa , mặc dù chỉ mong ông ấy cho qua chuyện này , chắc Sod bất tài , chỉ gái gú là giỏi , nhưng mong Mut hiểu là Sod cũng chỉ đi sưu tầm bài cho anh em đọc chơi thôi , chứ ko mong muốn gì hơn . Buồn hơn khi bị 1 sẹo về cái chữ ký , đã sửa rùi , mong ai cảnh cáo Sod thì gỡ dùm đi . Buồn nữa khi Mut nói chủ đề duel ko ra gì và đổ lỗi cho Sod , trong khi Sod đâu có khởi xướng ra nó .
Anh em nghe những dòng type này của Sod thì hãy nghĩ rằng Sod đang nói thật lòng mình , ko hề có ý gì khác , nếu muốn chửi Sod thì chửi , bình luận thì bình luận , nhưng nếu ai nói Sod là giả tạo thì đừng post nhé . ::(