Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
nhìn mấy thằng cầu thủ mà mê , thằng nào cũng có cơ bắp , nhìn lại mình thì ốm yếu =((

tôi chỉ thích các tập của Jindo thời trung học thôi , ko thích nét vẽ lúc học đại học lắm , cũng ko vui bằng thời trung học !
 
nhưng có thấy yara sút vào bao giờ, trừ khi ý chí quyết thắng nâng cao hoặc jindo đá bật ra rồi bồi vào =))
 
Yara hình như đúng thời cơ là đá,còn nhiu nhường Jindo hết .
 
nhiệm vụ chính của Yara là làm cái máy ủi sống:-"
úc còn ở trung học sao cao kều và tóc đỏ ko tham gia thi đấu nhỉ ... cao kều mà có mặt thì cú sút của hiro chỉ là thứ 2 so sánh về lực sút
Hiro thực chất sút cũng chả mạnh lắm , chỉ được cái bóng xoáy và đường bóng biến ảo kì lạ
Sút mạnh thời Trung học hầu hết nhiều lắm , Yara cũng đâu có thua ai về lực sút đâu
này thì sút mạnh này=))
chattnhe6.jpg

cú sút "lựu đạn" lừng "ranh" của thiên tài hói 10 yên=))
 
=)) tội nghiệp ông trọng tài.. hình như khúc đó jindo thấy trọng tài bất tỉnh định chơi xấu thì có ông trọng tài biên lẽo đẽo theo sau kiểm tra =))
 
tội thằng Jinđô bị quan sát kỹ thế=))
chattnrp2.jpg
 
Trọng tài còn bó tay thì thằng nào dám vô =))
 
Chika nó bạo lực là thế mà chẳng thấy bị phạt còn jindo tuy chỉ hơi côn đồ mà bị trọng tài đeo như sam ạ 8-}
 
Chika nó bạo lực là thế mà chẳng thấy bị phạt còn jindo tuy chỉ hơi côn đồ mà bị trọng tài đeo như sam ạ

Bởi mặt mũi anh JinDo rất ư dễ ghét =)).....
 
Bởi mặt mũi anh JinDo rất ư dễ ghét .....
Dễ thương chứ =)) , nhớ lại cái khúc ấy mà mắt cười =)) , thằng trọng tài biên rách chuyện =)) , nhưng nếu nó thổi , thằng trọng tài chính cũng có bít cái gì đâu =))
 
nói chung không có trọng tài thì mấy anh đá giỏi đẹp mã như Hiro giải quyết khá nhanh ạ =))

xem đoạn Jindo dạy thằng yuchidaro cách phạm lỗi với chú Hiro mà thấy sợ ạ =))

cùi thêm một chỏ để chốt hạ thì bó tay rùi ạ =))
 
_ chả hiểu sao hiro nó sút phát nào cũng vào nhỉ :| , "nhìn đơn giản" thì nó là một cú sút cong thôi mà :-?
 
thằng đó lùn mà bạo lực quá nhỉ :o
mà tới cả trọng tài bị thương mà nó không đem cán cứu thương tới ^:)^
 
lực sút mạnh + tốc độ nhanh + không đoán được hướng bóng thì chịu bó tay chứ đoán được hướng bóng như anh Ken nhà mình rùi thì cũng đỡ được thui ạ =))

nghe đâu bóng cách chân trụ 30cm chẳng biết đá kiểu gì mà rê thêm được cả mét nữa ạ 8-}
 
nói vậy chứ chân ngắn dài khác nhau. ai sút thì người đó tự canh
 
có ai thử cú sút của thằng rasuran ngòai đời chưa =)) ..... nghiêng người hơn 45 độ rồi lấy thế sút =))
 
mịe8-} nghiêng người 45 độ chỉ thấy ngã mà cóc thấy nó vòng cung vòng ceo j` hết8-}
 
tớ cũng thử cú sút phi đạn vài lần rồi,mà sao thấy nó giống kĩ thuật chip shot hơn :))
 
sút đau cả chân cuối cùng ra được mỗi kiểu lựu đạn của tên Hói 10 yên=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top