Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
Ở trung học là Aba - đuôi rùa

còn lên đại học là thằng tiểu cát

mấy thằng lùn này hài chết đi được

Oba :)) , thêm thằng đồng đội sến của nó là Ogai , mặc áo hoa đá bóng b-)

Có vẻ như ông Họa sĩ hơi ít hình mẫu để tạo nhân vật , toàn vẽ na ná nhau
 
Với nét vẽ như vậy là chuẩn rùi :D
Ổng vẽ cơ bắp các tướng như Batista á =))
 
thêm thằng đồng đội sến của nó là Ogai
Cái thằng ái nam ái nữ =)) , bị thằng đội trưởng dộng cho máu mũi xịt tùm lum =))
Còn thằng đuôi rùa thì ....... =)) ko khác gì jindo , Way wa hỏi nó Việt vị là gì , tưởng nó khôn hơn Jindo ai dè ...... cả đội bật ngữa =))
 
subasa bộ 1 có bao nhiêu quyển vậy mấy bác...
 
Cái thằng ái nam ái nữ , bị thằng đội trưởng dộng cho máu mũi xịt tùm lum
Ogai với Oba thì được chứ thằng đội trưởng ngoài mặt thì giả nhân giả nghĩa còn trong bụng thì tiểu nhân hẹp hòi thích ăn thua ạ :-"

Mấy cái thằng đểu giả thế đáng phải xử trảm cả lũ ạ ;))
 
Lão Toito cũng tốt nhưng cứ xỉu 1 cái thì tiến hóa ạ ;))
 
tốt cái mốc xì

cái đó mới là bản chất thật của lão ý còn lại toàn là lão ấy đóng giả người tốt chứ tốt khỉ gì đâu :-"
 
Lúc lão chưa bị xỉu hay bị nóng thì lão cũng có tính ăn thua rùi huống hồ là lão khùng lên :| lúc cuối trận ấy :|
subasa bộ 1 có bao nhiêu quyển vậy mấy bác...
Tính đến trận gặp tây đức thì hình như là 6x á
 
LÃo Tôit mà tốt cái gì... nếu có tốt thì cũng chỉ là bề ngoài..
bất tỉnh xong sẽ lộ bản chất thật thôi ;))
 
Lúc lão chưa bị xỉu hay bị nóng thì lão cũng có tính ăn thua rùi huống hồ là lão khùng lên :| lúc cuối trận ấy :|
thằng này cuối trận cứ như lên cơn ấy, đá mà chẳng bit cái gì cả 8-}
Khúc cuối Oba bán cho Jinđô cái phao 28000 yên thì phải 8-}
Thằng Ogai cũng hài khiếp =)) Giống thằng trong Meiho, mỗi lần đá là phải sửa tướng, vuốt tóc 8-}
 
Thằng Ogai là tài tử hào hoa mặc áo ngủ đá bóng =))
Trình độ bay nhảy của nó cũng khiếp lắm, thân thủ như chim én :))
 
cuối cùng hình như thằng Ogai để bóng lọt lưới thì phải nhỉ :-?
nó không muốn dùng tay
 
tại sao ko ai bàn về thủ môn ken hết nhỉ???
 
cuối cùng hình như thằng Ogai để bóng lọt lưới thì phải nhỉ
nó không muốn dùng tay

Có thua cũng phải thua cho đẹp ^^! !!!

Cặp tiền đạo mà tớ thích nhất là Jindo với Oba ^^ ... thử tưởng tượng 2 Bé lùn này cùng đá với nhau trên hàng công , thêm chú Saipan nữa thì chả hiểu sân bóng nó nhắng thế nào ...;))
 
Có thua cũng phải thua cho đẹp ^^! !!!

Cặp tiền đạo mà tớ thích nhất là Jindo với Oba ^^ ... thử tưởng tượng 2 Bé lùn này cùng đá với nhau trên hàng công , thêm chú Saipan nữa thì chả hiểu sân bóng nó nhắng thế nào ...
nếu vậy thì sân cỏ sẽ thành rạp xiếc, và rạp chiếu film đánh lộn rồi ;))
 
28000 yên thì phải
Chính xác là 27k500 ^_^
Cặp tiền đạo mà tớ thích nhất là Jindo với Oba ^^ ... thử tưởng tượng 2 Bé lùn này cùng đá với nhau trên hàng công , thêm chú Saipan nữa thì chả hiểu sân bóng nó nhắng thế nào ...
Lúc đó truyện sẽ ko phải là truyện =))
tại sao ko ai bàn về thủ môn ken hết nhỉ???
Bàn về ken thì thà bàn về hako và thằng thủ môn hay nhất trong truyện thì có lí hơn í ^_^
 
Bàn về ken thì thà bàn về hako và thằng thủ môn hay nhất trong truyện thì có lí hơn í ^_^
thằng thủ môn hay nhất trong truyện mà pác nói là thằng nào...
ken cũng có cái hay của mình mờ :D
 
Ít nhất Hakone vẫn chưa bắt được cú sút phi đạn của Hiro trong khi Ken đã bắt gọn :))
 
Ít nhất Hakone vẫn chưa bắt được cú sút phi đạn của Hiro trong khi Ken đã bắt gọn
như vậy có nghĩa là ken là số 1 :D
 
như vậy có nghĩa là ken là số 1
vì Suya vào sâu hơn Syoka,đụng toàn hàng khủng nên... vậy đó,với lại do ken với Hiro là anh em sinh đôi,nó suy nghĩ theo cách thằng Hiro dễ hơn,mà thiệt là khó hiểu,phi đạn vô khung thành có 3 hứong,khó tin là ko có ai cản đựoc,so với mấy cú sút khác trong truyện thì cũng đâu có gì biến hóa lắm đâu><
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top