Đường dẫn đến khung thành bộ 1 , Jindo ấy ^^

Status
Không mở trả lời sau này.
list mà phải bấm vào ra luôn được cơ -___-'
mà tui đang hỏi cái etruyen cơ mà ông nội=))
 
Rốt cuột bạn đang nói cái jì :-/ etruyen là jì :| , list là chi :|
Bên vui lên có ráo :| , có xếp theo thứ tự cả bạn nói sao vậy :-/
 
Rốt cuột bạn đang nói cái jì :-/ etruyen là jì :| , list là chi :|
Bên vui lên có ráo :| , có xếp theo thứ tự cả bạn nói sao vậy :-/

àh,tại có 1 trang etruyen cũng cho xem truyện tranh đó mà. Tùy người mà PO, như tụi mình thì bên nào tiện nhảy vào xem cho khỏe. Còn bạn đó thì thích cách khác mình làm gì được :hug:
 
Mình thường xem bên comic.vuilen.com,ở đây có nhiều hơn etruyen.com.Mình có đọc dragonball thì vuilen dịch đầy đủ hơn etruyen...
 
Bên Vuilen họ scan truyện tranh xuất bản rồi lên chứ có dịch gì đâu! Nói chung là những gì etruyen có thì vuilen cũng có ( thậm chí nhìu hơn)!
 
Ừh, ở vuilen là scan truyện của nhà xuất bản chứ ko phải dịch. Dạo này Kin ko vào comic nữa mà chuyển sang vào book.vuilen :D. Vì truyện trong comic có dạo rảnh quá Kin đọc gần như sạch sẽ rồi :(. Qua bên book tìm mấy quyển tiểu thuyết đọc chơi. Kin đang đọc cuốn Davinci code.
 
Ừm, book trong vuilen mình chỉ xem kiếm hiệp thôi!
 
Ồ,có cả book.vuilen nữa à?Mình có vào rồi,giao diện có vẻ giống với comic,nhưng tiếc là ko có truyện trinh thám...Nhìn sơ qua thì ko có truyện Jindo...
 
Ồ,có cả book.vuilen nữa à?Mình có vào rồi,giao diện có vẻ giống với comic,nhưng tiếc là ko có truyện trinh thám...Nhìn sơ qua thì ko có truyện Jindo...

;)) thì nó và cả comic đều thuộc vui len mà, nên giao diện giống nhau. comic là truyện tranh, book là bên sách, truyện chữ, còn có cả movie nữa.
Truyện Trinh Thám vẫn có nhưng ko nhiều. Chỉ tiếc là bên book hầu như up nhiều về tiểu thuyết tình cảm.
Ừm, book trong vuilen mình chỉ xem kiếm hiệp thôi!
Kin thì hay xem truyện dịch. Hiện đang đọc Davinci Code, định đọc xong sẽ chuyển sang mấy truyện của Sydney Sheldon.
 
Mình thich xem truyện trinh thám thôi,đặc biệt là Sherlock Hôm,Kindaichi...TDDV xem ra đã nhạt nhẽo trong tâm trí các cậu rồi,lẽ nào chúng ta sẽ chuyển sang đề tài bàn luận về truyện tiểu thuyết,trinh thám,kiếm hiệp...::)::)::)::)
 
Mình thich xem truyện trinh thám thôi,đặc biệt là Sherlock Hôm,Kindaichi...TDDV xem ra đã nhạt nhẽo trong tâm trí các cậu rồi,lẽ nào chúng ta sẽ chuyển sang đề tài bàn luận về truyện tiểu thuyết,trinh thám,kiếm hiệp...::)::)::)::)

:)), nhầm to rồi anh hai. Đây là topic về Jindo chứ ở đâu ra mà TDDV này nọ. Kin đang chờ Kinas up hình mới để mà bình luận tiếp :D
 
Á..sorry,mình nhầm.Mình cũng Up Jindo được,nhưng mà sao Up lên rồi nó lại bé tẹo thế nhỉ?Chứ hình ko to lớn như các cậu...
 
Bạn attach file vào forum phải ko? Làm như vậy hình nhỏ lắm. Bạn phải up lên 1 cái host nào đó rồi chèn hình vào bài viết.
 
Mình đã xem đầy đủ bộ truyện Jindo,thú thực với mọi người xưa nay chưa bao giờ bộ truyện nào lại cho mình tiếng cười sảng khoái đến thế,mình ước sẽ chẳng bao giờ hết bộ truyện này,cứ ra mãi mãi.
 
Đúng đầy,hôm rồi xem tập nào mình quên mất,cười đến nỗi đau cả quai hàm,kết quả bị mẹ mắng:Lớn rồi mà còn xem truyện::)
 
1 món dù ngon đến đâu ăn hoài rồi cũng sẽ ngán ;))
vả lại tác giả làm sao có đủ ý tưởng để sáng tác mãi mãi :whew:
sao bạn ko thử đọc các tác phẩm của Adachi Mitsuru :hug: rất hài hước nhưng cũng rất sâu lắng , rất vui nhộn nhưng chứa chan cảm tình :'>
 
Nhưng mình nghĩ xem Jindo cũng phải có giới hạn,lúc nào buồn thì lấy ra xem,chứ xem hết một lúc thì đến khi buồn ko biết đọc chõ nào nữa.Bạn Kinado hướng dẫn cụ thể hơn được ko?
 
Bạn high summoner có thể nói rõ hơn cho mình biết những tác phẩm đó được ko?Đó là những tác phẩm gì,viết theo truyện tranh,tiểu thuyết,trinh thám?
 
nxbtre nói:
››› TOUCH - TẦM VỚI (Tập 5)
- Tác giả: Adachi Mitsuru
- Dịch giả: Cẩm Vân
- Khổ sách: 11,3x17,6cm
- Số trang: 186
- Giá bán : 8.000 VND
- Năm xuất bản: 03/2007
- Bình chọn: (có 20 người đã bình chọn)
- Giới thiệu ngắn:
Truyện này có thể đuợc chia làm 3 phần. Phần 1 xoay quanh chuyện tình cảm tay ba của hai anh em sinh đôi Tatsuya, Kazuya, và cô hàng xóm Minami. Kết thúc phần 1 là cái chết của Kazuya trong một tai nạn xe. Phần hai của Touch là Tatsuya cố gắng thay thế vị trí của Kazuya, anh chuyển từ đội quyền anh sang đội bóng chày. Còn phần 3 thì Tatsuya cố gắng hon dể xứng dáng với Minami, truyện cực kỳ vui nhộn và cảm động.

Nhiều tình tiết hồi hộp, gay cấn của những trận thi đấu thể thao học đường. Có thể nói, đây là bộ truyện thành công nhất của Adachi, hấp dẫn hang triệu độc giả khắp thế giới, duợc chuyển thể thành 3 bộ phim và 108 tập phim truyền hình.
Số tập: 26 tập
Mời các bạn đón theo dõi


ROUGH NGỌC THÔ
- Tác giả: Adachi Mitsuru
- Dịch giả: Cẩm Vân
- Khổ sách: 14x20cm
- Giá bán : 7.500 VND
- Năm xuất bản: 11/2005
- Giới thiệu ngắn:

Thế giới trong Rough - Ngọc Thô là thế giới của những bạn học sinh cấp III hồn nhiên, tinh nghịch, ganh đua hết mình trong học tập, sinh hoạt, trong rèn luyện thể thao và cả trong bước đầu chập chững... Yêu.
Cái mà Rough - Ngọc Thô muốn nói chính là giá trị nguyên sơ của tuổi trẻ học đường, đó là những viên Ngọc Thô đang trong quá trình giọt giũa, tuy chưa được sắc sảo, sáng bóng nhưng không ai có thể phủ nhận giá trị địch thực của nó.
Mời các bạn trẻ thưởng thức Rough - Ngọc Thô để cùng nhau vui buồn, yêu ghét, cùng ganh đua, quậy phá với các bạn trẻ Keisuke, Ami, Seki, Masaru... và để tự khám phá chân giá trị của chính mình.

››› KATSU (tập 10)
- Tác giả: Adachi Mitsuru
- Dịch giả: Lương Hà
- Khổ sách: 11,3x17,6cm
- Số trang: 182
- Giá bán : 7.500 VND
- Năm xuất bản: 10/2006
- Bình chọn: (có 0 người đã bình chọn)
- Giới thiệu ngắn:
Cuộc gặp gỡ giữa Katsuki Satoyama và Katsuki Mizutani, hai người có cùng niềm đam mê về boxing. Đối đầu và trở thành bạn. Câu chuyện bắt đầu bằng việc nhân vật nam là Satoyama Katsuki yêu thầm cô bạn cùng lớp là Mizutani Katsuki, và cậu ta đã tình cờ phát hiện ra việc cô bạn của mình ngoài giờ học còn làm thêm ở tiệm rửa xe để giúp mẹ. Cô bé Katsuki có người cha là chủ của câu lạc bộ quyền anh Mizutani trước trạm xe Sumi, ông từng là vô địch quyền anh Đông Á, con gái cô bé Katsuki cũng có năng khiếu về quyền anh. Vì muốn theo đuổi bạn gái nên cậu con trai ông cũng đã Satoyama Katsuki đăng ký học quyền anh ở câu lạc bộ quyền anh Mizuta, đây là nguyên nhân để bắt đầu những xảy ra những sự việc giữa cậu và môn quyền anh.


đó là 3 bộ đã được nxbtre phát hành
bộ tiếp theo đang ra đó là ớt bảy màu :hug:
wikipedia nói:
Rainbowman (1972-1973, originally created by Kōhan Kawauchi)
Little Boy (1974, originally created by Mamoru Sasaki)
Heart no A (1975, originally created by Akira Saiga)
Hirahira-kun Seishun Jingi (1975-1976, originally created by Mamoru Sasaki)
Gamushara (1976, originally created by Jūzō Yamasaki)
Hatsukoi Kōshien (1976, originally created by Jūzō Yamasaki)
Hirahira-kun Seishun Ondo (1976-1977, originally created by Mamoru Sasaki)
Nakimushi Kōshien (1977, originally created by Jūzō Yamasaki)
Hirahira-kun Seishun Taiko (1977-1978, originally created by Mamoru Sasaki)
Nine (1978-1980)
Sekiyō yo Nobore!! (1979, originally created by Jūzō Yamasaki)
Oira Hōkago Wakadaishō (1979-1980)
Hiatari Ryōkō! (1979-1981)
Miyuki (1980-1984)
Touch (1981-1986)
Short Program (1985-1995, collection of short works)
Slow Step (1986-1991)
Rough (1987-1989)
Niji Iro Tōgarashi (1990-1992)
H2 (1992-1999)
Jinbē (1992-1997)
Bōken Shōnen (1998-2006)
Itsumo Misora (2000-2001)
Katsu! (2001-2005)
Cross Game (2005-current)
Idol Ace (2005-current)
còn đây là danh sách các tác phẩm của ông

truyện của ông đề cập chủ yếu là đến tình cảm bạn bè trong thể thao + học đường :'> nhưng rất hài hước và ... ko biết nói sao nữa

bạn ko biết tác giả này thật à :o
 
Ối !! Đang là topic Jindo mà sao lại lôi Adachi-sensei vào đây vậy nhỉ ? :D Em nghĩ tình hình có vẻ khá sáng sủa !! Chắc NXB chờ ra hết mới chịu in cho anh em đọc !!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top