[F]at[S]hady
Youtube Master Race
- 24/10/09
- 46
- 1
Tình hình là em đang học cấp 3, có 1 cô bạn rất thân. Bạn ấy hay chơi với một đám bạn gái cùng lớp. Hôm trước tổng kết, bạn ấy đến sớm nhưng lũ bạn không đến nên ra ngồi với em và kể lể là sợ lũ bạn bạn ấy đi đánh lẻ không rủ bạn ấy vì buổi học trước ngày tổng kết bạn ấy nghỉ. Vì em thấy bạn ấy buồn nên có hỏi 1 đứa trong lũ bạn bạn ấy về vấn đề ấy và nói là bạn ấy buồn lắm, và biết là lũ bạn của bạn ấy vì đến muộn nên ngồi cuối hàng. Thế là hôm sau lũ bạn của bạn ấy ra dỗ dành bạn ấy. Bạn ấy lại nghĩ em bép xép chuyện riêng tư của bạn ấy với người khác nên không thèm nói chuyện với em nữa. Vậy trong chuyện này em có phải là người có lỗi không? Em có nên xin lỗi bạn ấy không? Các anh cho em lời khuyên cái. Xin cảm ơn

cái này nên giải thích cho nó hiểu thôi chứ bạn có lỗi j` đâu 
