- 5/11/06
- 21,606
- 26,357
Mình có đứa em họ học lớp 9, hồi trước nó ngoan lắm nhưng từ khi lên lớp 8 rồi lớp 9 nó đàm đúm bồ bịch tùm lum, có ngày sáng nó đi chơi với 1 anh chiều 1 anh và tối 1 anh, mà nó toàn đi chới với người lớn hơn nó 4-5t, nó còn nhỏ nên ko hiểu tuổi của nó dễ bị lợi dụng nhất. Ba mẹ nó cũng chỉ cho nó đi chơi đến 10h nhưng với thời đại bây giờ vào ks 30'' là coi như xong, ba mẹ nó ít quan tâm đến nó nên nó mới tự do như thế, bây giờ ko biết nên nói cho ba mẹ nó biết ko, nếu nói ra thì sợ mất tình cảm của tui và nó. Cũng khuyên nó nhưng nó bướng ko chịu dc. 
Nếu cứ vậy hoài mai mốt nó ko khác gì RAU.

Nếu cứ vậy hoài mai mốt nó ko khác gì RAU.
( đùa )
bác thử vậy chưa?





cho em làm quen đi
.