duabemoiyeu
The Warrior of Light
Hey all, em có chút vấn về về tình cảm và đang rất buồn chả biết làm gì. Anyway, nói trước em không phải là người sở hữu nick này, nick duabemoiyeu này là của ông anh của em xài, nhưng giờ ổng bận việc nên ít ghé thăm GVN lắm, nên trao nick này lại cho me =).
vấn đề là thế này, 2 năm trước khi em đi dự tiệc của người việt bên Nauy ( mình ở Norway btw ::) ), có một bé lại hỏi thăm , do em và con bạn thân chơi chung nên nó dắt bé ấy lại giới thiệu. Ây dà, ấn tượng đầu tiên là bé ấy rất là dễ thương, nhưng có 1 chút "bạo" giống như con trai vậy. bé ấy và em cũng chả nói chuyện gì mấy mà chỉ cười qua cười lại. em mà gặp gái thì nói chuyện bình thường, có điều tính em ít nói lắm
nên ngồi đấy mà chả thèm hỏi 1 câu.
2 ngày sau, có 1 người add nick ( bên Nauy xài msn chứ không phải Yahoo!
). rồi từ ngày đó, mỗi ngày đi học về là em đều chat với bé. Bé dễ thương, mà bạo ghê lắm, gì cũng kể cho em nghe trong khi chỉ mới quen được cỡ 1 tuần mà chỉ nói chuyện qua internet và điện thoại. Em với bé nên cũng có đi chơi vài lần, đi ăn kem :'>. Mà ngặt cái là bé ở xa quá
, mà nói xa cũng phải xa mà chẳng qua 2 đứa cũng mới 18, tiền đâu ra mà mua xe nên đi xe buss không thì công nhân nghành nhiên phải xa.
Lúc đó cũng chỉ xem bé như em gái thôi, vì lúc ấy đang "cảm nắng" 1 người khác. rồi 1 ngày, chả hiểu em bị bệnh "ngu" gì mà lại hỏi bé làm em gái mình
(bây giờ hối hận cũng đã muộn). từ đây bé xem em như 1 người anh thật sự....
Nhưng sau 1 thời gian, rồi người mà em cảm nắng đá đít em. khoảng thời gian đó em lo học như điên, chả thèm chơi game, TV or anything. Ông anh em nhìn thấy mà cũng phát sợ
. Em cũng chả thèm liên lạc với bé, lúc ấy em chỉ có liên lạc với 2 thằng bạn thân thôi. Nhưng sau 1 thời gian, bé và em cũng nói chuyện lại. Lúc này, bé đang cặp với 1 thằng. Em lúc ấy cũng chúc phúc cho bé, ngày qua ngày, bé gọi em bằng: "anh ơi, nuôi ơi, anh iu của em...blah..blah..". Chả biết làm sao mà lúc bé gọi em như thế, em nghe rất là tê
.
rồi thằng ấy cũng chia tay với bé. Lúc đó, bé chỉ có em là chỗ dựa, bé lúc nào cũng khóc cũng tâm sự với em ( không như em nhỉ ? ). . Bé cuối cũng qua được nỗi đau. Bây giờ single như em
. Em cũng có đi chơi với bé vài lần sau vụ này, dần dần em có tình cảm với bé từ khi nào không hay
.
Rồi bữa 17.mai là ngày mà Nauy thành lập thành 1 nước hoàng chỉnh, nên ai cũng kéo xuống phố để mà đi chơi. Em và bé cũng hẹn nhau, đi chơi đủ chỗ, nhưng bữa ấy xuôi...mất cả bóp tiền của em nên bé chi trả cho em mọi thứ :'>. Rồi em với bé đi vô amusement park (chả biết tiếng việt là gì
) đi vô căn nhà ma ấy, bé nắm tay em từ đầu tới cuối :'>...tê phết.
nguyên ngày tụi em đi chơi vui lắm, có điều bé tốn tiền nên em tội nghiệp bé quá.
12 giờ đêm bắn pháo hoa, bé đứng đấy quay phim, em thì chả thèm để ý tới pháo hoa mà chỉ nhìn bé. Bé không để ý, nên chỉ hô "WOAAA" khi có đợt pháo nào đẹp.
Sau buỗi đi chơi ấy, cảm tình của em cho bé càng mạnh hơn. Nhưng em có hỏi bé 1 lần:
- nếu anh muốn làm bạn trai của em thì sao hả cưng?
- anh mãi mãi là anh nuôi thương của em.
Em nín luôn.
So..em cần mấy bác ở GVN dày dạng kinh nghiệm để tâm sự, bây giờ em chả biết làm gì nữa
vấn đề là thế này, 2 năm trước khi em đi dự tiệc của người việt bên Nauy ( mình ở Norway btw ::) ), có một bé lại hỏi thăm , do em và con bạn thân chơi chung nên nó dắt bé ấy lại giới thiệu. Ây dà, ấn tượng đầu tiên là bé ấy rất là dễ thương, nhưng có 1 chút "bạo" giống như con trai vậy. bé ấy và em cũng chả nói chuyện gì mấy mà chỉ cười qua cười lại. em mà gặp gái thì nói chuyện bình thường, có điều tính em ít nói lắm
nên ngồi đấy mà chả thèm hỏi 1 câu. 2 ngày sau, có 1 người add nick ( bên Nauy xài msn chứ không phải Yahoo!
). rồi từ ngày đó, mỗi ngày đi học về là em đều chat với bé. Bé dễ thương, mà bạo ghê lắm, gì cũng kể cho em nghe trong khi chỉ mới quen được cỡ 1 tuần mà chỉ nói chuyện qua internet và điện thoại. Em với bé nên cũng có đi chơi vài lần, đi ăn kem :'>. Mà ngặt cái là bé ở xa quá
, mà nói xa cũng phải xa mà chẳng qua 2 đứa cũng mới 18, tiền đâu ra mà mua xe nên đi xe buss không thì công nhân nghành nhiên phải xa.Lúc đó cũng chỉ xem bé như em gái thôi, vì lúc ấy đang "cảm nắng" 1 người khác. rồi 1 ngày, chả hiểu em bị bệnh "ngu" gì mà lại hỏi bé làm em gái mình

(bây giờ hối hận cũng đã muộn). từ đây bé xem em như 1 người anh thật sự....Nhưng sau 1 thời gian, rồi người mà em cảm nắng đá đít em. khoảng thời gian đó em lo học như điên, chả thèm chơi game, TV or anything. Ông anh em nhìn thấy mà cũng phát sợ
. Em cũng chả thèm liên lạc với bé, lúc ấy em chỉ có liên lạc với 2 thằng bạn thân thôi. Nhưng sau 1 thời gian, bé và em cũng nói chuyện lại. Lúc này, bé đang cặp với 1 thằng. Em lúc ấy cũng chúc phúc cho bé, ngày qua ngày, bé gọi em bằng: "anh ơi, nuôi ơi, anh iu của em...blah..blah..". Chả biết làm sao mà lúc bé gọi em như thế, em nghe rất là tê
.rồi thằng ấy cũng chia tay với bé. Lúc đó, bé chỉ có em là chỗ dựa, bé lúc nào cũng khóc cũng tâm sự với em ( không như em nhỉ ? ). . Bé cuối cũng qua được nỗi đau. Bây giờ single như em
. Em cũng có đi chơi với bé vài lần sau vụ này, dần dần em có tình cảm với bé từ khi nào không hay
.Rồi bữa 17.mai là ngày mà Nauy thành lập thành 1 nước hoàng chỉnh, nên ai cũng kéo xuống phố để mà đi chơi. Em và bé cũng hẹn nhau, đi chơi đủ chỗ, nhưng bữa ấy xuôi...mất cả bóp tiền của em nên bé chi trả cho em mọi thứ :'>. Rồi em với bé đi vô amusement park (chả biết tiếng việt là gì
) đi vô căn nhà ma ấy, bé nắm tay em từ đầu tới cuối :'>...tê phết. nguyên ngày tụi em đi chơi vui lắm, có điều bé tốn tiền nên em tội nghiệp bé quá.
12 giờ đêm bắn pháo hoa, bé đứng đấy quay phim, em thì chả thèm để ý tới pháo hoa mà chỉ nhìn bé. Bé không để ý, nên chỉ hô "WOAAA" khi có đợt pháo nào đẹp.
Sau buỗi đi chơi ấy, cảm tình của em cho bé càng mạnh hơn. Nhưng em có hỏi bé 1 lần:
- nếu anh muốn làm bạn trai của em thì sao hả cưng?
- anh mãi mãi là anh nuôi thương của em.
Em nín luôn.

So..em cần mấy bác ở GVN dày dạng kinh nghiệm để tâm sự, bây giờ em chả biết làm gì nữa


...... Phải làm sao cho cô ấy thấy mình ấn tượng hơn trong mắt cô ấy thì mọi chuyện mới hy vọng có thay đổi
.........
Hay quá xá hay! Rất mang phong cách TG đấy...
...... Nhiều khi không thể gượng ép được đâu
.........
..... Ông làm quá thì nhỏ bỏ ông luôn đó
Gần gũi thế còn gì 