Pooh nói rùi mà :P Ko ai ép nó phải làm việc nó ko thích (trừ bố mình ra, vì bố mình khó tính và khá bảo thủ

). Cái chính là Pooh muốn nó nhận thức dc sự việc tốt xấu thế nào. Vì hồi còn cấp 2, nó có tiền sự nhiều vấn đề lắm (tiền sự thôi, ko phải tiền án

).
Pooh có mỗi nó là em trai, ko lo cho nó thì còn lo cho ai nữa

. Pooh thực sự rất muốn nó đi nghĩa vụ. Như thế là tốt nhất cho nó và cũng là tốt nhất cho gd mình.
Nói thì nói thế thôi, chứ Pooh cũng chẳng can thiệp dc vào cs của nó, vì nó chẳng nghe đâu

. Những lúc chị em cười đùa vui vẻ, mình khuyên nó vài câu đã bị nó hất cẳng rồi =.="
Giờ lo nhất là nó vào ĐH, học môi trường khác, adua theo chúng bạn thì lại khổ

. Pooh có thằng bạn học chung lớp 9, cỡ nào cũng chơi hết rồi, bố mẹ nó giờ phải bó tay với nó luôn. Pooh sợ thằng em Pooh mà giống vậy, chắc mẹ Pooh sống ko nổi với nó mất :(
Tạm thời cứ để nó tung hoành đã, vì cs là của nó, ko phải của Pooh, Pooh và gd cũng chẳng ở mãi bên nó dc. Sau này, có thể nó sẽ ngộ ra, nhưng chắc khá lâu
Cảm ơn mọi người đã nghe Pooh tâm sự
