b_dice
Mr & Ms Pac-Man
- 14/7/08
- 250
- 27
Các bác đừng nghĩ quân sự đơn giản. Công nhận trong quân đội kỷ luật sắt, nhưng lắm chuyện lắm. Gặp thằng cứng, nó uất lên thì khổ.
Đơn cử như thằng con bạn mẹ em, học trong trường QS, hệ chính quy nên học nội trú. Có lần, thằng đội trưởng của nó thù nó cái gì đấy. Thằng bé này được giao nhiệm vụ tắt quạt trần trong phòng mỗi khi cả phòng xuống ăn cơm. Hôm đấy nó tắt rồi, xuống ngồi vào bàn, cầm bát cơm lên thì thằng đội trưởng xuống, kéo nó lên phòng vì tội quên tắt quạt.
Nó thề sống thề chết là tắt rồi, không biết ai bật lên. Nhưng thằng đội trưởng không nghe, nó bảo nó đi kiểm tra thấy chưa tắt. Thế là thằng đội trưởng bắt thằng bé con bạn mẹ em chạy 10 vòng quanh sân vì tội chưa tắt quạt. Mà chạy luôn, không được ăn tối.
Còn mấy chuyện nữa, nghe ghê răng lắm.
Em trai bạn Pooh (gọi thế cho nó trẻ :P) đang lung lay, lấp lửng giữa 2 con đường. Bạn Pooh phải cẩn thận. Bố bạn bảo thủ, thì chắc quý thằng con quý tử này lắm. Nếu không cẩn thận, thằng bé sẽ tệ hơn nhiều đấy.
Vẫn biết gia đình không ở bên nó mãi được, nhưng nếu để đời dạy nó sớm quá, cũng không nên. Nhà trường và gia đình còn dạy để nó thành người tốt, còn cuộc đời thì dạy thành đủ thứ...
Đơn cử như thằng con bạn mẹ em, học trong trường QS, hệ chính quy nên học nội trú. Có lần, thằng đội trưởng của nó thù nó cái gì đấy. Thằng bé này được giao nhiệm vụ tắt quạt trần trong phòng mỗi khi cả phòng xuống ăn cơm. Hôm đấy nó tắt rồi, xuống ngồi vào bàn, cầm bát cơm lên thì thằng đội trưởng xuống, kéo nó lên phòng vì tội quên tắt quạt.
Nó thề sống thề chết là tắt rồi, không biết ai bật lên. Nhưng thằng đội trưởng không nghe, nó bảo nó đi kiểm tra thấy chưa tắt. Thế là thằng đội trưởng bắt thằng bé con bạn mẹ em chạy 10 vòng quanh sân vì tội chưa tắt quạt. Mà chạy luôn, không được ăn tối.
Còn mấy chuyện nữa, nghe ghê răng lắm.
Em trai bạn Pooh (gọi thế cho nó trẻ :P) đang lung lay, lấp lửng giữa 2 con đường. Bạn Pooh phải cẩn thận. Bố bạn bảo thủ, thì chắc quý thằng con quý tử này lắm. Nếu không cẩn thận, thằng bé sẽ tệ hơn nhiều đấy.
Vẫn biết gia đình không ở bên nó mãi được, nhưng nếu để đời dạy nó sớm quá, cũng không nên. Nhà trường và gia đình còn dạy để nó thành người tốt, còn cuộc đời thì dạy thành đủ thứ...
..vào bộ đội coi như vào địa ngục rồi còn gì..thôi vào đấy khổ lắm,không nên ^^...cứ nhẹ nhàng mà khuyên bảo nó,hướng nó đi tập 1 môn thể thao nào đấy :)
