Tôi chơi thuờng mang 8 đạo howitzer (hoặc 7+1 khẩu mortal 4 inch). Gọi là "pháo" tại tiếng Việt có từ nào không nhỉ (từ điển bảo bích kích pháo)
Đánh với cái lũ mọi da đỏ nó chạy lẹ nên bắn khó (cũng thắng nhờ pháo nhưng thiệt hại), chứ đánh với mấy chú văn minh khác thì không có pháo tớ đánh không đánh nổi chừng 2 full stacks trở lên (lính bắn hết đạn mất)
Chơi Nga, hồi dầu đánh Ottoman mang có đúng 2-3 đội cannon. Cũng thắng nhưng đến khi bị thằng Persia chọc sau thì te tua(cái trận tớ 200 quân đấu thắng 1500 là trận đấu với bọn này ^^). Đến khi có đạn vôi thì bắt đầu xài howitzer. Còn khi đã có cái đạn cuối cùng của howitzer và mortal thì trận nào không có 6-7 đạo pháo thì chơi thấy kì kì
PS: chơi empire total war thấy vui nhất là do lính dễ chết> exp lính hiếm khi nào tăng quá 3 gạch >phải mang nhiều đạo thay vì 1 cho mỗi vùng như Rome. Và đánh chiếm thành thì quân nó đầu hàng hết chứ không biến thành bọn thổ phỉ như RTW. Vậy nên chơi bên ngoài turn based vui không kém chơi bên trong. Mang 5 stacks quân chọc nhiều hướng để chiếm Châu Âu ^^