English Premier League 2012-2013: The New War Rises!

  • Thread starter Thread starter Aasa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thằng đầu xù có gì ghê gớm ?

Cái lối đá đấy hợp ở Eve chứ vào Chel so với Ramires cũng chẳng hơn gì.
 
ko có gì ghê gớm mà nó đè chết gần hết tuyến giữa các đội khác đấy =))
 
[QUOTE="+5";22678383]Thằng đầu xù có gì ghê gớm ?

Cái lối đá đấy hợp ở Eve chứ vào Chel so với Ramires cũng chẳng hơn gì.[/QUOTE]

Trước mắt là ăn đứt Ramires khả năng kiểm soát bóng bổng ở khu vực trung tuyến , hay nói khác hơn là ăn đứt đa phần các tiền vệ trung tâm ở EPL hiện nay ở khả năng chơi bóng bổng cái đã nè ...

Thứ 2 là khả năng tì đè , tranh chấp tay đôi tốt , nói như bác thằng Yaya Toure có mẹ gì ghê đâu , chỉ được cái to con , trâu chó , càn càn người ta rồi hì hục dứt điểm , so với mấy tiền vệ mềm mại nghệ sĩ như Ramsey hay Arteta là ko có cửa ...
 
Đầu xù về Chel thế là Chel có 2 đầu xù, 2 tiền vệ trung tâm luôn =))
 
chú Ramsey trước khi gãy chân cũng ngon lắm chứ, sau vụ đó đụt dần đều

^ cá nhân éo thích đầu xù, đá cứ lóng nga lóng ngóng thế nào ấy

Đầu xù về Chel thế là Chel có 2 đầu xù, 2 tiền vệ trung tâm luôn =))

thým Luiz cạo rồi mà
 
Ủa ramsey đá trung tâm à? tại ít quan tâm tới đội hình ars lắm nên ko rõ, cứ nghĩ đá cánh cơ
 

Khó mà trách đc khi Ramsey dạo này toàn bị GS đẩy ra cánh, hệ quả là bị fan rủa xả lên bờ xuống ruộng :-?, ở giữa thì có Wilshere, Arteta, Cazorla rồi và sắp tới là bản hđ mới, cực chất Diaby :-?
 
603353_395634817196348_1676277251_n.jpg
 
Năm nay tiêu chí là : "ai tên Lionel Messi thì được bóng vàng" - FIFA \m/

"Ai đá tiền đạo của Barca, mang áo số 10 thì được bóng vàng" - FIFA
 
Tot gặp thầy cũ mừng quá hay sao mà đá như cơm nguội.........
 
Trước mắt là ăn đứt Ramires khả năng kiểm soát bóng bổng ở khu vực trung tuyến , hay nói khác hơn là ăn đứt đa phần các tiền vệ trung tâm ở EPL hiện nay ở khả năng chơi bóng bổng cái đã nè ...

Thứ 2 là khả năng tì đè , tranh chấp tay đôi tốt , nói như bác thằng Yaya Toure có mẹ gì ghê đâu , chỉ được cái to con , trâu chó , càn càn người ta rồi hì hục dứt điểm , so với mấy tiền vệ mềm mại nghệ sĩ như Ramsey hay Arteta là ko có cửa ...

Nhưng mà Chel bây giờ có chơi bóng bổng quái đâu mà kiểm soát bóng bổng ở trung tuyến, nên nhớ đá DMF thì lúc GK phát bóng bổng di chuyển hẳn lên để đỡ thì 100% hở toác trung lộ, khả năng ghi bàn = đầu hoặc chống bóng bổng thì dàn CB của Chel lo tốt, không cần đến đầu xù mà bỏ ra tiền tấn chỉ để làm vậy cũng không đáng.

Đầu xù tại sao năm nay lên đồng? vì nó đá hộ công luôn đấy, còn cái thời nó đá DMF thì cũng tầm tầm thôi, tì đè ác nhưng vị trí kém, chạy lăng xăng nhưng đối phương chỉ cần 1 động tác chuyền là hố hàng chứ tì đè tranh cướp mẹ gì nữa, mà khả năng điều tiết của thằng này không có, không thể chơi trong 1 hệ thống phân phối bóng nhiều và kĩ càng như các đội đại gia. Mà bác nghĩ Chel vác đầu xù về để đá hộ công rồi vứt Mata lên dự bị hoặc ra cánh à, như thế sao được.

Còn Yaya mà bác bảo nó chỉ cậy trâu thì nhầm, nó nhãn quan cũng khá phết đấy, biết kiến tạo và điều tiết rất chuẩn luôn. Nên nhớ trong top cầu thủ có số lượng đường chuyền thành công cao nhất Châu Âu thì Yaya chỉ sau có Arteta, Xavi thôi (trên cả Pirlo), cái này không phải ai cũng làm được, cũng đừng nói là do đội bóng có hệ thống lối chơi tốt, nhìn sang Liv chơi tiki taka lala đê chuyền nhiều nhưng có chú nào vào top chuyền bóng đâu, khi 1 cá nhân tốt tự khắc nó trở thành 1 trung tâm nhận trả bóng. Đừng so đầu xù với Yaya.
 
Chỉnh sửa cuối:
Luiz, Rafeal, Fabio hớt húi cua luôn rùi, thế là mất đi 3 anh xù.=))
 
Luiz, Rafeal, Fabio hớt húi cua luôn rùi, thế là mất đi 3 anh xù.=))
Có cắt đâu, làm cứ tưởng cắt. Để xù đang đẹp cắt làm gì :D
 
loooooooooooooool

trò hề đang diễn ra ở trận Stoke - Chel =))
 
Anh gấu Nga trả cho Jonathan Walters bao nhiêu trận này đây :4cool_doubt:
 
anh đầu trọc đã nối bước ivanovic =))
 
Back
Top