Pinto: Cậu có thể làm như vậy được sao? Cậu nghĩ cậu sẽ ghi bàn được vào lưới của tôi ư?
Ronaldo: Chắc chắn rồi.
(Thủ môn sinh năm 1975 sau đó đã chuyển chủ đề để lung lạc tâm lí của CR7 bằng cách nói về mái tóc của anh này)
Pinto: Woww. Được thôi. Vậy cậu thấy mái tóc của tôi thế nào? Tôi phải mất 7 giờ mỗi ngày để khiến nó được như vậy đấy.
Ronaldo: …
Pinto: Ủa, sao không nói gì vậy? Có phải cậu đang e ngại điều gì chăng? Tôi không hiểu làm thế nào mà cậu chỉ có mỗi 1 Quả Bóng Vàng thôi nhỉ? Trong khi Messi của chúng tôi có đến 4. Tôi đã chạm vào Quả bóng vàng đó bằng đôi găng tay này, và giờ tôi sẽ dùng nó để cản phá cú sút của cậu.
Ronaldo: …
Pinto: Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy sút về phía bên tay phải tôi đây này. Tôi thách cậu đấy! Chẳng có cách nào để quả bóng này chui vào khung thành được đâu.