English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Xong, có vẻ kết cục EPL an bài rồi, chia buồn với Liv vậy ...

Cái này kô cần phải chia buồn, ăn trước 3 trái mà bị gỡ thì chỉ có dở thôi :)) , mà dở thì chấp nhận !!!
 
không biết nói gì với Liv . vào cười phát rồi đi
 
chờ mãi ko thấy fan Milan vào thành kính phân ưu với Liv
 
Liverpool học Vissai Ninh Bình à ? :))
 
Thằng Liv định đá 1 trận cân bằng hiệu số luôn à =))
ĐÚng là xét về tính ổn định đặc biệt là lì lợm lúc hiếp gà thì MC nó vô địch là hợp lý rồi. Anh Liv này đá kiểu thăng hoa nhưng cũng mong manh lắm
 
Liverpool vẫn thiếu kinh nghiệm chạy song mã quá.. Thôi coi như rút tỉa kinh nghiệm cho lần sau vậy :)).
 
Dự Liverpool sắp bị fan MU gọi thành Neverpool :8onion53:
 
Liverpool disband pls .
chansub-global-emoticon-64de14d2fa9579f8-23x30.png
 
Ngày trước Liver từng có cú gỡ hòa ngoạn mục trước Milan trong ck c1 2005, cũng dẫn 3 bàn và gỡ hòa. Nay thì Liver đã hiểu cảm giác của Milan :1cool_byebye: Cũng gỡ hòa và chiếc cup xa dần :1cool_byebye:
 
Xem 2 bàn thua sau cùng của Liv giống tuồn quá, hậu vệ không thèm kèm gì hết, để cho tiền đạo nó thoải mái luôn, đá kiểu tranh chấp vô địch mà vậy áh???
Trận sau ManC mà thua thì đúng buồn cười nữa
 
hàng thủ Liv feed có tiếng mà, có gì lạ đâu :2cool_sad:. Nó lên được bóng phát nào là trống hoác phát đấy, ham ghi bàn quá.
 
các bạn cứ bình tĩnh, biết đâu thằng MC tuần sau thua
 
T4 này nó có trận đấu bù đáy thím.. 2 đấu thủ của nó cũng chả có động lực gì + đá sân nhà.. Thôi thì mơ mộng tiếp =]].
 
Vua đấu cup chỉ đấu cup là giỏi thôi :2cool_beated:
 
3-0 để hòa 3 đều. 2 trận tư quyết Liv đều tự bắn vào chân mình. Manc vô địch là hợp lí không phải nuối tiếc gì. Dù sao thì với vị trí thứ 2 là đủ để năm nay CDV Liv mở hội ăn mừng rồi. Hi vọng năm sau giữ chân được các trụ cột và đầu tư lại hàng thủ để duy trì khả năng cạnh tranh top 4 trước đã :)
 
nhiều khi về vị trí thứ 3 hay thứ 4 mà không có cơ hội tranh chấp ngôi vô địch nhưng có vé dự C1 khéo lại vui hơn về thứ 2 có khả năng tranh chấp ngôi vô địch nhưng sảy chân ở những vòng đấu cuối lắm :6cool_smile:
 
Xem 2 bàn thua sau cùng của Liv giống tuồn quá, hậu vệ không thèm kèm gì hết, để cho tiền đạo nó thoải mái luôn, đá kiểu tranh chấp vô địch mà vậy áh???
Trận sau ManC mà thua thì đúng buồn cười nữa

Rogers đã sĩ vào mặt Mou là chơi phòng ngự thì quá dễ dàng, tử thủ thì ai chả làm được :-"

1-3 mà còn tấn công để 2 ông hv ở dưới để nó phản công 2v2, ko biết đang dẫn 3-1 hay là đang thua 1-3 nữa =)

Chel cũng hạ MU 3-0 rồi bị gỡ 1 bàn, Mou chủ động đá ru ngủ hết giờ chứ sửng cồ lên như Rogers thì dám cũng 3-3 rồi =)
 
Rogers đã sĩ vào mặt Mou là chơi phòng ngự thì quá dễ dàng, tử thủ thì ai chả làm được :-"

1-3 mà còn tấn công để 2 ông hv ở dưới để nó phản công 2v2, ko biết đang dẫn 3-1 hay là đang thua 1-3 nữa =)

Chel cũng hạ MU 3-0 rồi bị gỡ 1 bàn, Mou chủ động đá ru ngủ hết giờ chứ sửng cồ lên như Rogers thì dám cũng 3-3 rồi =)
Đá bóng phải có bản sắc, có chiến thuật rõ ràng và NHẤT QUÁN ( tức là ko thay đổi ) chứ
 
:1cool_byebye: chelsea chỉ có săn boss là giỏi thôi! Còn farm creep quá kém
 
Back
Top