Có giroud rồi cần chi sẵm thêm tiền đạo,thấy ông này đá cũng rất ngon,năm rồi hòa nhập chậm nên thọt,năm nay quen mùi thì lên chân rất nhiều.Giroud là kiểu tiền đạo chuẩn của NHA mà,cao to tì đè tốt,đánh đầu giỏi,chờ thêm khoản dứt điểm và tính ổn định thì có thể trở thành sát thủ của NHA đấy
Nói thế thôi chứ mấy vòng đầu cũng đâu biết được,đường dài mới biết ngựa hay,nhất là khi đây là NHA.Như Chelsea năm di matteo dẫn dắt,mấy vòng đầu sẹt xi phút bôn làm fan như lên mây,càng vào sâu càng thọt nặng
mà thấy có cái này hài nhỉ,ở NHA thằng thua gì thì chủ yếu vẫn là war hay phân tích mổ xẻ trận đấu,thậm chí dù là với những trận cầu nhỏ,còn mấy cái kỷ lục đặc biệt gì đấy thì thường sau này người ta tổng hợp mới được nhắc đến.Còn ở La giga,thậm chí real có thắng thì cũng phân tích này nọ rồi thôi,còn mấy bác 3k mỗi lần thắng là lại một loạt các''đi vào lịch sử.....'',''phá kỷ lục...'',''lập kỷ lục...'',''hôm nay cầu thủ abc,hlv abc đã đi vào ngôi đền huyền thoại....'',coi vài lần thấy nễ vãi cc,mà làm quá nên riết rồi qua bên lagiga đọc báo toàn thấy mấy bài thế này,mấy cái thú vị nhỏ nhỏ cũng ''kỷ lục kỷ lục'',mà hình như cái vụ kỷ lục này bắt đầu từ năm rồi khi Messi phá kỷ lục 92 bàn thắng một năm