English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

khổ MU, Moi thắng trận này chắc lại đc tại vị thêm 1 thời gian rồi :3cool_shame:
 
đùa?

bây giờ mà thay HLV còn loạn hơn =))

Moi có kim bài miễn tử của SAF cấp cho, hạn sử dụng đến hết năm 2016. Nếu có ra đi thì chỉ là tự cảm thấy bản thân mình bất tài nên xin rút thôi. :-"
 
Nhiều người kêu Pep may mắn nắm được đội hình mạnh nên thành công chứ thiệt sự mình thấy thành công của Mou ngoài hồi ở Porto thì cũng toàn dựa trên 1 đội hình khủng vãi hàng ra, từ Chel, Inter đến RM, đội nào cũng tràn ngập sao và mua sắm tưng bừng luôn. Có vẻ 1 cái hay khác của Mou nữa là khả năng xài tiền đấy ...
 
porto cũng chất đấy, đội ngũ scout của bọn này phải nói hay nhất châu âu. mou tiêu tiền hơi bị quá tay inter sau phải bán tống bán tháo vì không chịu nổi lương bổng của cầu thủ.
 
vì đội hình dự bị ổng chất vl,team chính ban đầu vào ngoáy cho bên kia say thuốc,hiệp 2 nhét bài tẩy vào bên kia đuối liền
mou này may ra đuổi 2 người mới ăn dc team ổng =))
Đội hình là 1 chuyện thôi bác ạ.
Bác nói dễ vậy thì ai cũng có thể thành công được rồi :))
 
Đội hình là 1 chuyện thôi bác ạ.
Bác nói dễ vậy thì ai cũng có thể thành công được rồi :))

tui có bảo ổng dỡ đâu,hiệp 1 cho pro 1 quần nát đội bạn để "đọc" trận đấu
hiệp 2 cho bài tẩy pro 2 vào dập người ta:))
 
thiếu gì hlv có đh ngon mà ko thành công , mancini chẳng hạn ở inter đá c1 gặp valencia, villareal mà vượt qua nổi vòng 1/16 ở mancini ko qua nổi vòng bảng .Ở EPL cũng phải gặp chút may mắn mới vô địch được

Tài năng của mou ko phải khi gặp Porto ngta mới biết tới cứ hỏi robson sẽ rõ
Rời Sporting, Robson được Porto đề nghị ký hợp đồng. Và ông chỉ chấp nhận sau khi nhận được lời tham vấn của Mourinho. Vì sao một HLV đã thành danh như Robson lại tin một người còn vô danh như Mourinho? Đấy là bởi vì ngay thuở còn học việc, Mourinho đã có tố chất của một tài năng lớn.
“Tôi thử nhờ Mourinho viết cho mình tài liệu trinh sát, và những dữ kiện mà anh ta viết trong bản thu hoạch đều ở đẳng cấp thế giới” - Robson nói hồi 2005 – “Mới ngoài 30 tuổi, chưa từng làm cầu thủ hay HLV đỉnh cao, Mourinho lại cho tôi những thông tin tốt hơn tất cả những tài liệu trinh sát mà tôi từng biết”.
http://bongdaplus.vn/Bong-da-Cuoc-song/Hanh-trinh-kho-luyen-thanh-tai-cua-Jose-Mourinho/86777.bbd

và lên wiki xem thành tích của mou ở Benfica và União de Leiria đễ biết tài của mou cỡ nào
Mourinho tìm được công việc mới của mình tháng 4 năm 2001 với União de Leiria,với 7 trận đấu ông giúp cho câu lạc bộ có được vị trí cao nhất trong lịch sử xếp thứ 5 mùa giải 2000-11 Primeira Liga. Trong mùa giải thứ hai tại União de Leiria, câu lạc bộ đã cạnh tranh vị trí thứ ba và thứ tư trong tháng một. Sau trận thắng 2–1 Paços de Ferreira ngày 27 tháng một, đội xếp thứ ba kém 3 điểm so với đội dẫn đầu và xếp trên 2 ông lớn Porto và Benfica với cách biệt 1 điểm. Mourinho đã gây ra sự chú ý bởi các câu lạc bộ lớn hơn của Bồ Đào Nha.
 
tội nghiệp mou
ko dính vào cái vết đen của đám "quyền lực phòng thay đồ" của real thì chắc ông có nhiều thành tích hơn

mà để ý thấy hình như từ khi pep lên,mou bắt đầu bạc tóc nhiều đi trông thấy :)
 
tội nghiệp mou
ko dính vào cái vết đen của đám "quyền lực phòng thay đồ" của real thì chắc ông có nhiều thành tích hơn

mà để ý thấy hình như từ khi pep lên,mou bắt đầu bạc tóc nhiều đi trông thấy :)

chỉ có Chelsea mới là nơi thuộc về Mou nhé [..]
 
chỉ có Chelsea mới là nơi thuộc về Mou nhé [..]

qua inter trên dưới đồng lòng cũng vẫn thành công đấy thôi bác

real hlv tiếng nói thua cả bọn cầu thủ,thêm đám cdv xàm lông thì hlv nào mà chịu nổi =))
 
thấy các bác ưu ái Mou quá, đâu phải cứ mâu thuẫn giữa HLV và cầu thủ thì cầu thủ sai đâu :D
 
^ .......................................

HLV Đặng Trần Chỉnh: Theo tôi chiếc ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3 chân, HLV chỉ có một chân. Nếu cầu thủ không còn ủng hộ thì HLV sẽ lãnh đủ.
 
cái chuyện cầu thủ đá đít HLV có ai phản đối đâu, nhât là fan Chel thì còn lạ gì nữa :))

ý mình ở đây là cái nguyên do, vì sao lại có mâu thuẫn giữa Mou với Casillas, Ramos. Không thể nói cầu thủ không ủng hộ là lỗi của cầu thủ.
 
thường thì khi có xích mích giữa cầu thủ và hlv lỗi thuộc về hlv chỉ khi cầu thủ đó có thực tài và phù hợp với đội bóng mà hlv ko thèm nghe ko thèm trao cơ hội mà cố chấp mù quáng.Đằng này Mou luôn trao cơ cơ hội cho những ai thi đấu hay nhất,thể hiện tốt nhất và phù hợp với triết lí bóng đá của ông,phù hợp cho lợi ích của đội.Ramos hay casilas có bị Mou đì đọt gì đâu,còn về vấn đề thánh casi là do phong độ của alves lúc đó quá tuyệt,phọng độ của thánh trước chấn thương đã sụt giảm rõ rệt,sau chấn thương thì ko dưng đẩy alves(đang vô phom) lên bench và đưa thánh vào mới là một ý kiến cố chấp và mạo hiểm.

Vậy mà chẳng ai hiểu cho mà cứ đồng loạt tẩy chay Mou,fan của Real (bọn fan ở tbn ấy) và lũ báo bullshit thì thi nhau ném tạ vớ vẩn,cầu thủ thấy thế được dịp làm mình làm mẩy,thêm vào cha perez coi trọng những cỗ máy in tiền của lão hơn.Thế là bao nhiêu tội trạng Mou lãnh đủ,làm cm gì cũng lôi đầu Mou ra và bọn cầu thủ cứ làm như nạn nhân.Năm Real lấy cup phòng thay đồ êm đẹp real thi đấu thăng hoa biết bao nhiêu,sang năm sau tự nhiên đầu năm bố Rô đú làm quả ''tôi đang buồn đái'',làm phòng thay đồ real và thành marid tưng bừng cả lên.Rồi mấy ông Bồ và TBN cò cựa nhau,ông nội Casi cứ ''tình trong như đã'' với mấy lão bên barca,chuyện chung tuyển thân mật bạn bè chả ai cấm nhưng cũng be bé nó thôi,2 đội thù truyền kiếp đang cò kẹ nhau mà thánh cứ bô bô ủng hộ với thân mật thế kia thì hlv nào mà ko sôi máu,sau mùa đông lại thêm quả alves vs thánh.Thế là phòng thay đồ của Real cứ như cái rạp tấu hài,mấy bố real lên sân đá như Troll nhau.Để rồi kết quả là Real ăn hành trên mọi mặt trận

Cái mùa Chel lấy C1,nếu ko vướng vào một bayen đang trở lại đỉnh cao,vào chung kết C1 với bộ óc của Mou và các ''máy khoan'' siêu khủng của Real thì chưa chắc Chel đã có thể xây xe bus thành công thế,bayen năm nó bị chel kéo tới Pen theo mình thì chủ yếu do cái ''máy khoan'' chủ đạo của bayen là gomez:2cool_burn_joss_sti,nhiều quả vô chân hắn mà gặp muller hay CR7 thì chắc chel đắp mộ rồi.Năm đó thậm chí Real đã có thể ăn 2,một đội hình giàu sức chiến đấu như thế sang năm chỉ vì phòng thay đồ rối mù mà thảm bại
 
tội nghiệp mou
ko dính vào cái vết đen của đám "quyền lực phòng thay đồ" của real thì chắc ông có nhiều thành tích hơn

mà để ý thấy hình như từ khi pep lên,mou bắt đầu bạc tóc nhiều đi trông thấy :)

tóc bạc nhất là khi về real gần như bạc phơ luôn
 
Mình nhớ Mou lôi Adan lên để chọi Iker mãi rồi mới mua Alves về mà nhỉ? Bây giờ không biết Adan ở phương nào rồi.
Mà Iker chống Mou cũng có lí do của nó. Chưa bao giờ Real "xấu xí" đến mức đấy. Người TBN nói chung là lãng mạn kiểu Don Quichot.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dzeko :x
phối hợp như đá tập :))
 
thích Mou ở chổ là hổ báo . dám dự bị các công thần, phải có kỷ luật thì cầu thủ nó mới nghe , mình nhớ lúc SAF bán luôn cái ông hậu về gì ngay tại cây xăng luôn :))

cả beck nữa , nói ko nghe băng nguyên đôi giày vào mặt.

còn Moi thì :|

ko dám dự bị evra :|
 
thích Mou ở chổ là hổ báo . dám dự bị các công thần, phải có kỷ luật thì cầu thủ nó mới nghe , mình nhớ lúc SAF bán luôn cái ông hậu về gì ngay tại cây xăng luôn :))

cả beck nữa , nói ko nghe băng nguyên đôi giày vào mặt.

còn Moi thì :|

ko dám dự bị evra :|

Jaap Stam, đang đổ xăng chửi 1 trận rồi cho bay qua Lazio luôn -> quyết định SAF hối hận nhất :5cool_sweat:
 
trong đội thì hlv phải là nhất, nhưng khổ cái hlv chỉ là thuyết người thực hành lại là cầu thủ cơ nên bị chống đối thì chủ yếu hlv lãnh đủ cả
 
Back
Top