English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Nói đi cũng phải nói lại, cái thằng Busquest chỉ giỏi ám toán con người ta sau lưng chứ nào dám chơi trước mặt.
 
Simeone thì cũng như Moyes thôi, hoặc AVB thì chính xác hơn @.@ Hên có Củ tỏi của Chelsea hộ mạng và Costa biết ghi bàn chứ đá cũng có hơn gì Everton đâu @.@
 
Nói đi cũng phải nói lại, cái thằng Busquest chỉ giỏi ám toán con người ta sau lưng chứ nào dám chơi trước mặt.

Busquets thì kiểu gì nó cũng bị phạt, chẳng qua chưa bị thôi, quay lại rõ thế kia cơ mà :5cool_big_smile:
 
^
^khéo như bạn nói mùa sau 2 chú này đổi vai cho nhau lắm :5cool_big_smile:
 
real thủ shit vậy :5cool_sweat: sáng ko xem tiếc vc
 
Để ý tụi Laliga thủ như shit ấy, được cái tấn công hay. Hwa Ro không có j nổi bật nên hơi bùn. Sáng dậy xem kết quả, thấy 3-4, thấy có vẻ gay cấn, nhưng trong đầu liền nghĩ, không biết có thẻ đỏ nào không, vào xem, chính xác như mình nghĩ.
 
dạo này hình như UEFA có chính sách nặng tay hay sao mà thẻ đỏ như mưa .
 
trước đó là rất bình thường
sau khi sepp blatter có phát biểu :"cần chỉnh sửa 1 chút,xem kĩ tình huống rồi mới cho thẻ vàng hay đỏ,nếu thủ môn còn làm chủ dc tình huồng thì pen và thẻ vàng,nếu mà phạm lỗi khi chuẩn bị đá vào lưới trống hay các tình huống đỡ tay cứu thua thì mới thẻ đỏ"

sau bài báo trên thì đa phần dân chúng đều bắt đầu cảm thấy thẻ đỏ hơi nhiều =))
 
Ít khi xem Real và Barca nhưng nhìn đội hình 2 đội thấy sắp xếp phiêu vãi lìn, bên Real 3 tiền vệ Alonso, Modric, Maria khoản tranh chấp, chiến đấu gần như là ko có. Bên Barca thì thấy để Marcherano đá trung vệ là đã thấy ko ổn rồi. Nhìn chung 2 đội này gặp Chels thì khả năng biết mùi Chels là khá cao đấy :D
Mà để ý dạo này mấy đội đá tấn công tổng lực kiểu Real, Bayer, Liv hay bố trí kiểu đội hình phiêu phiêu thế này nhỉ, nhưng thấy cách bố trí đội hình Bayer của Pep ngon nhất trong số 3 ông này :D
 
Năm Inter lên ngôi, toàn dân chơi đội hình ăn chắc mặc bền.
Năm ngoái Bayern lên ngôi, toàn dân lại đổ sang chơi đôi công đẹp mắt.
Haha :D

Lão Simeone này chơi chiến thuật hắc ám y chang kiểu của Mou luôn. 2 lão này chưa gặp nhau lần nào thì phải :-?

Dark vs Dark ko biết ai hơn :D
 
Năm Inter lên ngôi, toàn dân chơi đội hình ăn chắc mặc bền.
Năm ngoái Bayern lên ngôi, toàn dân lại đổ sang chơi đôi công đẹp mắt.
Haha :D

Lão Simeone này chơi chiến thuật hắc ám y chang kiểu của Mou luôn. 2 lão này chưa gặp nhau lần nào thì phải :-?

Dark vs Dark ko biết ai hơn :D

simeone dẫn atm từ 2011 đơn nhiên là gặp mou rồi .
 
Năm Inter lên ngôi, toàn dân chơi đội hình ăn chắc mặc bền.
Năm ngoái Bayern lên ngôi, toàn dân lại đổ sang chơi đôi công đẹp mắt.
Haha :D

Lão Simeone này chơi chiến thuật hắc ám y chang kiểu của Mou luôn. 2 lão này chưa gặp nhau lần nào thì phải :-?

Dark vs Dark ko biết ai hơn :D

Mou gặp Simeone 3 lần, cho Simeone ăn hành toàn tập
 
Không hẳn, năm ngoái chung kết hay bán kết Copa del Rey gì đấy anh Mou vỡ mồm trước Simeone :))

A.Madrid đá khó chịu lắm, phải cái mặt cha HLV khó ưa. Hắn là thằng gài bẫy Beckham năm 98 :))
 
Mấy cái quả phạm lỗi "trong ngoài" chỉ có khoảng cách <1m thì rất khó phán đoán. Barca kêu ca về quả Pen thì lại nên nghĩ về quả Pen họ được hưởng trận gặp Mancity. Chỉ thắc mắc mỗi cái quả Pen ở tận phút 88 1 cách đầy nhạy cảm và hơi có phần vô lý đấy tại sao nó lại có thôi :))

Mình ko thích đội nào, nhưng mình ghét Barca hơn...vì những chiến thắng theo kiểu như hôm qua cùng những kịch sĩ siêu hạng mang tính kế thừa luôn làm Barca của "những năm gần đây" trở nên ko đáng được tôn trọng trong mắt Fan các đội khác , theo đúng cái nghĩa của nó.
 
Mấy cái quả phạm lỗi "trong ngoài" chỉ có khoảng cách <1m thì rất khó phán đoán. Barca kêu ca về quả Pen thì lại nên nghĩ về quả Pen họ được hưởng trận gặp Mancity. Chỉ thắc mắc mỗi cái quả Pen ở tận phút 88 1 cách đầy nhạy cảm và hơi có phần vô lý đấy tại sao nó lại có thôi :))

Mình ko thích đội nào, nhưng mình ghét Barca hơn...vì những chiến thắng theo kiểu như hôm qua cùng những kịch sĩ siêu hạng mang tính kế thừa luôn làm Barca của "những năm gần đây" trở nên ko đáng được tôn trọng trong mắt Fan các đội khác , theo đúng cái nghĩa của nó.

Liked! Cực ghét 3k từ hồi 2009 giờ đỡ nhiều rồi chuyển sang kinh thưởng 3k
 
Tình huống Neymar theo mình là 50-50, tác động của Ramos là có nhưng ko đủ để Neymar ngã đến như thế, nếu trọng tài nghĩ đến lý lịch ăn vạ của Neymar thì chưa chắc đã thổi.
Còn tình huống của Ro điệu thì do tài mù màu.... nói tóm lại là tài bắt ngu nhưng vẫn có 1-2 tình huống xử lợi cho Barca.
Mà Busquet chơi quả dẵm thế kia là ko đẹp rồi, ông nào thử ăn quả dẵm ấy sẽ biết, giầy toàn đinh nghĩ đến cũng hãi mẹ nó rồi. Ở Anh cắn tay còn bị 10 trận, tình huống này thì dễ hơn 10 trận chứ chả đùa. Quả này là cố ý chứ ko phải vô tình.

Quả đó mình khẳng định là 100% thằng Neymar cố tình ngã, nhìn cái dáng ngã là biết rồi =))
Anh Ramos cũng éo ngờ là thằng l` này trong 1 cơ hội ngon ăn như thế lại quyết định ngã chứ k phải cố gắng sút tiếp (Tỷ lệ trọng tài thổi pen không cao = sút vào đâu nhé, vì sau pha xỉa chân Ramos không tạo đc thêm áp lực nữa đâu)

Nếu là Suarez mình tin là Suarez sẽ cố gắng chạy thêm 1 nhịp để thăng bằng lại rồi sút chứ k dive. Đấy là cái khác biệt giữa Suarez với Neymar và cá nhân mình thích phong cách của Suarez hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà Ramos cứ gặp Barca là cóng cóng lóng ngóng kiểu gì ấy nhỉ? Lâu lâu coi Real vài trận thấy chắc như bắp mà.
 
[QUOTE="+5";24305091]Quả đó mình khẳng định là 100% thằng Neymar cố tình ngã, nhìn cái dáng ngã là biết rồi =))
Anh Ramos cũng éo ngờ là thằng l` này trong 1 cơ hội ngon ăn như thế lại quyết định ngã chứ k phải cố gắng sút tiếp (Tỷ lệ trọng tài thổi pen không cao = sút vào đâu nhé, vì sau pha xỉa chân Ramos không tạo đc thêm áp lực nữa đâu)

Nếu là Suarez mình tin là Suarez sẽ cố gắng chạy thêm 1 nhịp để thăng bằng lại rồi sút chứ k dive. Đấy là cái khác biệt giữa Suarez với Neymar và cá nhân mình thích phong cách của Suarez hơn[/QUOTE]

CHuẩn, xem kĩ lại tình huống đấy thì rõ ràng thằng neymar giả vờ ngã, đá cứ kiểu đấy sao cả thế giới ghét. Mang tiếng chơi thể thao mà yếu hơn cả đàn bà, đụng cái ngã, sợ thật. Bát xoa mà sang ngoại hạng chắc ăn no thẻ với no chém =))
 
Max[SaD];24305098 nói:
Mà Ramos cứ gặp Barca là cóng cóng lóng ngóng kiểu gì ấy nhỉ? Lâu lâu coi Real vài trận thấy chắc như bắp mà.

gặp ai nó chả lóng ngóng
tbn vô địch,bác nhìn thằng pique hôm qua đá sao là đũ hiểu
thằng ramos khá hơn mascherano 1 tẹo,pique đỡ gánh hơn
chưa kể ở tbn dùng 4-3-2-1 2 máy quét nên hàng thủ nó cứng
1 phần nữa hôm qua nó quá feed là do 2 thằng cánh
thằng carjaval phế toàn tập thì ko nói,bố marcelo tư tưởng tấn công,lúc về thấy tà tà tà tà
 
Kiểm soát bóng nhiều đâu có nghĩa là áp đảo,cái này từ Chelsea,Real,Inter cho đến cả AC Milan đều đã từng cho Barca vỡ mồm dù kiểm soát bóng chỉ bằng nửa đấy thôi. Mấy trận đấy Barca đều chỉ quanh quẩn chuyền bóng giữa sân,áp đảo thời gian kiểm soát bóng chứ xét về số cơ hội thì thua xa.
 
Back
Top