Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thanksVào bongdaso... click vào ManC là sẽ thấy lịch đấu của nó và số giải nó còn có thể tham dự :v...
Và trên lý thuyết là nó còn khả năng giành được 2 cái cup là EPL và C1.. Dù % là cực thấp
Vẫn cao hơn đội nào đó cũng màu xanhtuy cực thấp nhưng vẫn cao hơn đội bóng cùng thành phố![]()



Logic của mi có thể bị vỡ hoàn toàn nếu Chel xảy chân thêm 1 trận :vHull - Stoke - QPR - MU - Ars - Lei - CP - Liv - WBA - Sun
MU-Ars-Liv thì tệ lắm là kiếm đc 3 điểm (3 trận hoà) rồi. Còn lại 7 trận hy vọng thắng 6 nữa là chỉ mất 9 điểm trong 10 vòng cuối. Hoạ may Xì tin ăn cả 9 trận cuối thì may ra bằng điểm. Nói chung là cơ hội ăn khá cao![]()
Khá ít : Matt Busby , Bobby Robson , Geoff Hurst , thường tước Sir chỉ dành cho ai được phong CBE chứ MBE , OBE thì có mà đầyHỏi thật có ai ngoài Alex ra còn ai được phong tước Sir nữa nhỉ?

thì ta hy vọng 3 trận hoà thôi mà. Hoặc kiếm 1 trận thắng trong 3 trận là ngon cơm rồiÀ, làm sao mà dám chắc đá với Ars MU Liv mà ăn đc 3 điểm. Cũng ko thể chắc chắn được. Hàng thủ Chel giờ nó lôm côm lắm rồi, hôm qua hiệp 1 cũng hút chết mấy quả (hổng ở vị trí Cahill và Ivanovic)

chắc gì Xì tin thắng cả 9 trận còn lại. Logic của Mou là khởi đầu mùa giải bằng điểm mà đá 28 trận vẫn nhất giải. Vậy 10 vòng cuối với cách biệt 6 điểm + 1 trận thì phải dễ hơn chứ ko phải khó hơn @_@ Đầu mùa tới giờ Chel thua có 2 trận, đòi hỏi 10 vòng cuối thua 2 trận nữa là cũng hơi nhiều rồi đóLogic của mi có thể bị vỡ hoàn toàn nếu Chel xảy chân thêm 1 trận :v

https://www.facebook.com/antiMUfccA...581832303819/1037874959574503/?type=1&theater đùa buồn cười quá vãi cả toàn thắng![]()
trc giờ đá với Real có 2 trận mà nói như thể tầm Real ruồi muỗi ko bh làm gì đc cai móng chân các bạn ấy 
Thế là có 2 người thuộc đội Mờ à. Hèn gì FA ưu ái đội Mờ vccKhá ít : Matt Busby , Bobby Robson , Geoff Hurst , thường tước Sir chỉ dành cho ai được phong CBE chứ MBE , OBE thì có mà đầy