English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

Đang xét hiện tại, chứ đợt 05-10 năm nào Ngoại Hạng cũng có ít nhất 2 đội vào Bán kết CL mà.
Hiện tại nếu Chelsea vô địch đc CL cũng có thể coi là điều bất ngờ.
chính xác là từ 2005 cho đến 2012 thì chỉ có năm 2004 là không có đại diện của bóng đá Anh ở chung kết C1, 7/8 lần
 
Pep nó qua để hoàn thiện bản thân trong cái guồng quay thể lực của EPL thì sao.
Về độ trâu thì Bayern còn hơn xa mấy công tử nhà Ars chớ, mặc dù vậy Ars dù không được danh hiệu nào nhưng vẫn k bị rơi xa như MU hay Liv 1 thời, tức là không ăn hành lắm.
Pep qua 1 2 năm học xoay tua là chiến được, bét cũng hơn Rodgers
Đừng nhìn bọn Bayer nó chạy như ngựa mà đã bảo nó trâu hơn cầu thủ ARS, cái đó còn phụ thuộc vào khả năng tỳ dè nữa, xem Kagawa ở Đức chạy cũng đâu có ít mà qua Anh nó chạm cái nào bay cái đấy
 
Hoặc thay đổi tư duy của bóng đá sương mù, hoặc bị bóng đá sương mù đập bỏ tư duy.
Nhưng mình ko tin là Pep sẽ đến EPL đâu :v

Nói về mặt bằng chung thì rất khó so sánh. Có thể nếu để các đội EPL ra gặp hàng Liga thì thua vào thời điểm này, nhưng để các con hàng Liga vào đá EPL thì khả năng là tắt thở sớm vì độ cày ải của nó.

Cái cần bàn tới là thay đổi tư duy của bọn quản lý bóng đá Anh, nếu chúng nó bớt vắt sức thì có khi các đội bóng Anh đã có nhiều cơ hội hơn ở đấu trường ngoài.

klq nhưng thằng Diego Alves của Valencia nó đẩy được 16/37 quả Penalty ở La Liga kinh vcc
Bác nghe đến thằng thủ môn Handanovic chưa ? Nó chơi được 27 quả / 58 quả ở Serie A :)
 
Pep nó qua để hoàn thiện bản thân trong cái guồng quay thể lực của EPL thì sao.
Về độ trâu thì Bayern còn hơn xa mấy công tử nhà Ars chớ, mặc dù vậy Ars dù không được danh hiệu nào nhưng vẫn k bị rơi xa như MU hay Liv 1 thời, tức là không ăn hành lắm.
Pep qua 1 2 năm học xoay tua là chiến được, bét cũng hơn Rodgers

rồi cũng sẽ tới ngày của arsenal thôi,thử wenger đi mà 1 chú vớ vẩn lên rồi thấy cảnh =))
 
khổ thân lvp năm nào cuối mùa cũng bị chelsea ngáng chân dập mặt
 
2 đội đá đúng kiểu giao hữu, Chels đá ko đúng sức thì còn có thể hiểu đc, chứ Liv đá kiểu gì mà chẳng có tí hứng khởi nào cả, xem trận này thong dong vãi. :3cool_nosebleed:
 
lvp đá như kiểu chấp nhận buông cmnr
Chel thì đá như dạo.
 
éo phải nói gì chứ xem liver đá tù vãi cc...mẹ chelsea thả kèo cho mà 2 ông đầu đất Coutinho với Sterling chỉ biết cắm đầu chạy éo quan tâm đồng đội nghĩ gì.... xem mà chỉ muốn ném remote vỡ tivi... dm mất 90 phút quý báu của mình...
 
chel đá buông vkl ra trách thì trách lvp đéo làm gì đc thôi =)) dứt điểm nản vc
 
Liv buông từ đầu rồi, có thắng thì cũng chả có hy vọng gì top 4 cả
 
Kun vua phá lưới rồi.
 
Mùa giải hạ màn, nhiều trận giờ xem như lon í :3cool_nosebleed: thích xem cạnh tranh hơn. Thôi thì tuần sau hóng C1 xem bù vậy, mong thằng Real nó đá ác chiến với Juve cho nó sướng mắt, sướng người. :6cool_ah:
 
Hy vọng trận MU-Ars đá cởi mở, không có bê tông hehe
 
Cảm ơn Mourinho và Chelsea vậy :P
 
sterling-road to wallcot 2.0 =)),cắm đầu vào tượng mà chạy,mà rê
sau thời joe cole,tiền vệ cánh chán nhể
giờ khá nhất chắc lalana
mà tiếc chú lennon,kĩ thuật bá quá mà ko biết sút
 
Khỏi cần cám ơn, trận này Chels đá cũng ncc thôi, căn bản thằng Liv ko biết sao mà nó đá phế ko chịu đc, hình như mất hết tinh thần từ trước trận này rồi.
Cảm ơn vì 2 năm liên tiếp ngáng đường Liverpool nữa :))
 
Live tiền còn nhiều hơn Ars mà mua bán chán quá, toàn hàng phế thải, 4 thằng tiền đạo cả mùa ghi được có 7 bàn
 
Terry trận này hay phết, phút chót cháu Ibe qua mặt Luis và Willian vào vòng cấm bị Terry chặn như con []---Mà tuổi Terry cũng gần gấp đôi tuổi cháu nó còn gì =)

Chelsea có chưa tới 180 phút bị dẫn trước / 36 trận. Bình quân là 5'/90' đá trong thế bị dẫn trước. Cái giải PL tệ lậu vl :1cool_look_down:
 
Back
Top