- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #4,121
Có một thời gian box hòa bình, chả ai nói nhiều, chẳng ai bàn luận gì quá đà cảHehe, thật ra vui là phải hai phía cùng vui kìa, chứ diễn đàn mà chỗ chung mà mỗi lần tranh luận chung một vấn đề rồi dẫn tới chửi nhau không thì rốt cuộc đâu có vui vẻ gì. Cuối cùng thì bên nào đông hơn với chửi nhiều hơn sẽ vui hơn @.@. Tức là các bác mặc kệ cảm xúc người khác, miễn sao mình vui là được phải hông @.@ ?
Và thời gian đó anh em kêu chán





nên hiện tại dù vẫn đang trong top cạnh tranh nhưng khoảng cách điểm sát sạt nhau. Đúng là thất bại nhiều quá mất mk nó tự tin rồi :(
nói chung tới đâu hay tới đó vậy, chỉ sợ cờ tới tay mà ko phất được như liv năm nào ngay lúc gay cấn nhất, gì chứ thà ko có cơ hội thì thôi chứ có mà ko giữ đc rồi tự bóp nó đau hơn gấp nhiều lần dù vẫn trắng khoái lạc song châu như mọi năm 


