EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Bú kẹc có cc gì hay đâu, nhờ 1 tay Pep và Messi nên mới nâng tầm đc Bát xoa.
Không có 1 tay Bú kẹc nâng tầm thì nhiệm vụ chủ yếu của Cadic là ăn chửi mỗi khi Mu tạch, không tin giở lại thớt Mu trc 2011. Nhờ đàn anh Bú kẹc làm mẫu cho cách đá thì Ca dic mới tồn tại dc ở Mu tới giờ chớ:7onion51:
 
Chỉnh sửa cuối:
Busquet là hậu duệ của Alonso, kém xa Alonso về khoản chuyền dài.
Về khoản thu hồi bóng thì ngang nhau.
 
Làm tốt lắm MU :)) Kể cũng hài, đội hình 200 củ bảng nhưng mãi k thoát nổi top 6
 
Số 6 là số lộc, qua hết tháng giêng hãy leo top :v









huhu
 
Ca đích cạnh tranh với siêu sao barry trên tuyển Anh còn trầy trật lên xuống sao mà đủ sức so kè với con hàng tầm cỡ như bú quẹt đc
 
170202_104816_617.jpg

mấy cái bảng đồ nhiệt cho từng cầu thủ , vậy phải có tất cả 22 cái máy à ? ai thông với
 
Tuyển Anh thì nói làm cc gì =)) Đến Gerrard các bố còn ném ra biên trái đc thì đủ hiểu.

Nhưng nói thế chứ ko có nghĩa là mình bảo Đích hơn Bú.
 
170202_104816_617.jpg

mấy cái bảng đồ nhiệt cho từng cầu thủ , vậy phải có tất cả 22 cái máy à ? ai thông với

http://www.deltatre.com/onstage-solutions/matrics/

Có 1 bộ xử lý chung, nhận thông tin từ nhiều camera, tuy nhiên không có nghĩa là mỗi camera sẽ dính chặt vào 1 cầu thủ, thế nên số camera có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, tùy theo yêu cầu về độ chính xác
 
http://www.deltatre.com/onstage-solutions/matrics/

Có 1 bộ xử lý chung, nhận thông tin từ nhiều camera, tuy nhiên không có nghĩa là mỗi camera sẽ dính chặt vào 1 cầu thủ, thế nên số camera có thể nhiều hơn, có thể ít hơn, tùy theo yêu cầu về độ chính xác
đâu cần camera nữa
giờ trong áo của cầu thủ có gắn chip định vị rồi
 
thế đếm cú sút chuyền của cầu thủ dùng máy gì , làm sao nó biết bác ?
 
Chip trên áo là để Hlv theo dõi quãng đường, vận tốc, gia tốc... của cầu thủ nên chắc không public ra ngoài đâu. Bản đồ nhiệt chắc của bọn độc lập chuyên thống kế thôi.
 
May năm nay thằng Sevilla nó không xuống farm C2 không thì MU chỉ còn FA để hy vọng :))
 
Đọc bài viết có vẻ chém gió
Hargo không có đam mê thì làm quái gì vươn lên thành ngôi sao hàng đầu thế giới thời điểm đó được, làm như là thiên tài trăm năm trong manga thích môn gì luyện môn đó vậy =))
 
Cũng đam mê nhưng nó không phải mê nhất

Nhiều thằng có khiếu thể thao, nó có thể chơi bất cứ môn gì cũng thành vận động viên chuyên nghiệp được, cái này không phải hiếm.

Ở mức độ thấp hơn, ngày xưa đi học chắc các bác cũng gặp những thằng soái ca chơi cái gì cũng giỏi, từ bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, đá cầu...hồi xưa mình gato bọn nó vl

Ở nước ngoài đời sống cao, cơ hội tập luyện tốt hơn, cơ hội sống với nghề đủ đầy hơn, thậm chí có thể thoải mái theo đuổi nghề có fail cũng không lo chết đói nên điều kiện phát triển lên chuyên nó cũng tốt hơn, chứ ở Việt Nam nói thật là đến mức học xong đại học còn lo chết đói thì sao mà bằng chúng nó.
 
Đọc bài viết có vẻ chém gió
Hargo không có đam mê thì làm quái gì vươn lên thành ngôi sao hàng đầu thế giới thời điểm đó được, làm như là thiên tài trăm năm trong manga thích môn gì luyện môn đó vậy =))

đó gọi là chuyên nghiệp đó bác :)
tôn trọng hợp đồng,thực hiện đúng cam kết
đá có tiền mà,phải cầu tiến để giỏi chứ
 
Đọc bài viết có vẻ chém gió
Hargo không có đam mê thì làm quái gì vươn lên thành ngôi sao hàng đầu thế giới thời điểm đó được, làm như là thiên tài trăm năm trong manga thích môn gì luyện môn đó vậy =))

Thiếu gì trường hợp mê môn này nhưng lại thành danh ở môn khác. Rafael Nadal đấy, từ nhỏ đến lúc thiếu niên ăn tập đá bóng, được đánh giá là có tiềm năng để trở thành ngôi sao, đùng cái bây giờ anh là huyền thoại số 2 trong lịch sử tennis. :))
 
Back
Top