EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Lối đá con Liv thì tầm lượt về vòng 30 bắt đầu cạn Stamina . Năm ngoái cũng vậy thôi . Vì đây là EPL chứ không phải Bundesliga
 
Viết hay như vậy mà hóa ra là đi lấy bài về dịch à. Nhưng kể cả thế thì dịch cũng tốt đó chứ.
 
Nó dịch cũng hay đó chứ =))
 
Lối đá con Liv thì tầm lượt về vòng 30 bắt đầu cạn Stamina . Năm ngoái cũng vậy thôi . Vì đây là EPL chứ không phải Bundesliga
Nếu phải căng sức đá nhiều mặt trận thì bác nói đúng. Còn đằng này nó có đá cúp châu Âu đâu mà sợ hết Stamina :D

Tuy nhiên, lối đá nào cũng có cách khắc chế hết cả :)
 
Cũng bất ngờ ông Hoài Thương, viết bài rất nhẹ nhàng nhưng đầy đủ nội dung cần truyền tải, cả review phim cũng thế
 
Nếu phải căng sức đá nhiều mặt trận thì bác nói đúng. Còn đằng này nó có đá cúp châu Âu đâu mà sợ hết Stamina :D

Tuy nhiên, lối đá nào cũng có cách khắc chế hết cả :)
cách đá của MU hôm đá với Liv cũng có thể coi là khắc chế dc phải k bác ? Tuy nhiên cũng phải có 1 chút may mắn mới k thua
 
Mặc dù Liverpool cả đội chạy nhiều nhất, nhưng top 20 thằng chạy nhiều nhất EPL thấy có mỗi Henderson thôi mà:

http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/premier-leagues-20-hardest-working-9138882

Sao nhỉ? Hay Liverpool chạy nhiều nhưng do cầm bóng nhiều nên di chuyển ít?
Thì cứ tưởng tượng là các đội kia có vài 3 thằng chạy nhiều nhưng trung bình lại thì vẫn thấp hơn Liv cả đội chạy hùng hục. Mà Liv hình như top cả distance covered lẫn sprint.
 
Thì cứ tưởng tượng là các đội kia có vài 3 thằng chạy nhiều nhưng trung bình lại thì vẫn thấp hơn Liv cả đội chạy hùng hục. Mà Liv hình như top cả distance covered lẫn sprint.
Có bảng xếp hạng các đội của cái này không? Nghi là Liverpool và Chelsea là 2 thằng chạy nhiều nhất muà này vì không phải chơi giữa tuần.

Chelsea trận Everton vừa rồi cũng thấy chạy hùng hục thế này
 
cách đá của MU hôm đá với Liv cũng có thể coi là khắc chế dc phải k bác ? Tuy nhiên cũng phải có 1 chút may mắn mới k thua
Cách đá của Mu đơn giản là chịu trận chấp nhận phòng ngự thôi, còn hỏi đội nào biết cách thoát pressing ở EPL thì mình thấy chỉ có Ars, Liv là biết cách thoát đc pressing. Cái này quan điểm cá nhân thôi, ông nào kêu dẫn chứng thì miễn bàn.
 
Có bảng xếp hạng các đội của cái này không? Nghi là Liverpool và Chelsea là 2 thằng chạy nhiều nhất muà này vì không phải chơi giữa tuần.

Chelsea trận Everton vừa rồi cũng thấy chạy hùng hục thế này
3975225F00000578-0-image-a-36_1476703309374.jpg


Sprint thì ko biết có bxh không, chỉ đọc bọn foxsport bảo là Liv sprint nhiều nhất (khoảng 4k cú sprint gì đó, ko đề cập nhanh nhất)
 
Trước đây có mấy năm chú Tư đá C1 bị loại rất sớm đó lý thuyết là không phải đá đấm gì nữa nhưng cuối cùng qua chặng vắt sức mùa đông cũng chấn thương và xuống sức một loạt trụ cột đó?

Cường độ đá dịp giáng sinh rất khắc nghiệt, combo với thời tiết lạnh giá của bọn anh lợn, cộng với việc đây là thời điểm cuối giai đoạn lượt đi, các đội dần định hình vị trí của mình trên BXH nên chiến đấu hết mình thành ra không thể coi thường.

Mình chẳng dìm gì Liv cả đâu, nó đá xem hay thật, tốc độ vl. Nhưng thấy có người bảo nó đang sáng cửa nhất khi mới 11 vòng thì với lối đá như thế của bọn nó thì gọi là hơi chủ quan.
 
Trước đây có mấy năm chú Tư đá C1 bị loại rất sớm đó lý thuyết là không phải đá đấm gì nữa nhưng cuối cùng qua chặng vắt sức mùa đông cũng chấn thương và xuống sức một loạt trụ cột đó?

Cường độ đá dịp giáng sinh rất khắc nghiệt, combo với thời tiết lạnh giá của bọn anh lợn, cộng với việc đây là thời điểm cuối giai đoạn lượt đi, các đội dần định hình vị trí của mình trên BXH nên chiến đấu hết mình thành ra không thể coi thường.

Mình chẳng dìm gì Liv cả đâu, nó đá xem hay thật, tốc độ vl. Nhưng thấy có người bảo nó đang sáng cửa nhất khi mới 11 vòng thì với lối đá như thế của bọn nó thì gọi là hơi chủ quan.
Loại C1 ít nhất phải sang năm, tức là vẫn hành xác giai đoạn cuối năm.
Nhưng mà đúng, ko phân sức hợp lí thì có đá 1 giải cũng vẫn xịt, chẳng qua đỡ hơn là đá nhiều giải.
 
mình thấy chelsea sáng cửa hơn
nó cũng đá lên banh nhanh,chạy nhiều nhưng là lúc phản công thôi,chứ lúc thường nó đá cũng vừa phải,giữ sức
có điều hiện tại thì chelsea,liverpool,city vẫn chưa thấy dc lúc tụi nó bị thiếu hụt nhân sự trầm trọng,lỡ mà 3-4 trụ cột của team hiện tại dẹo thì ko biết sao!
 
Hôm qua đến h mới nổi lên scandal của Hoài Thương. Hoá ra anh (chị) ấy toàn dịch bài từ báo hoặc blog bóng đá nước ngoài cơ mà éo ghi nguồn. Bọn VnExpress biết nhưng cũng nhắm mắt bỏ qua. Làm bố cứ tưởng VN có chuyên gia bóng đá ẩn mặt :2onion16:
lolz. Cái này mình biết từ lâu, cũng có nói trong đây vì thấy có mấy ông lôi bài của HT về. Lúc đầu cũng cmt bên vne giải thích là bài dịch, sau thì khỏi luôn. Lâu lâu gặp bài HT kéo xuống là y như rằng fan cuồng vào hít lấy hít để, la liếm từng chữ. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
 
Hoài Thương thì chán lắm rồi =))
 
Thế thì công ổng dịch cũng hay quá đi chứ :))
 
cái đáng ngại trong lối chơi của Liv là quá nhiều nước rút đoạn ngắn, chính những lần bứt tốc cự ly ngắn như vậy mới dễ gây chấn thương
 
mình thấy chelsea sáng cửa hơn
nó cũng đá lên banh nhanh,chạy nhiều nhưng là lúc phản công thôi,chứ lúc thường nó đá cũng vừa phải,giữ sức
có điều hiện tại thì chelsea,liverpool,city vẫn chưa thấy dc lúc tụi nó bị thiếu hụt nhân sự trầm trọng,lỡ mà 3-4 trụ cột của team hiện tại dẹo thì ko biết sao!
Cái này thì Liv lại ngon nè, đội hình nó khá dày nhất là ở hàng công. Chel mà chấn thương H10 thì mất 30% sức mạnh cmnr.
 
Back
Top