EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Mịa Bọn Lầy Ăn cháo đá bát vãi . Ít ra cũng cho ông Thợ hàn đá nốt trận C1 rồi hẵng tính . Moi có nát vậy mà MU vẫn ráng để ông cày nốt C1 rồi mới Sa thải .
 
Mịa Bọn Lầy Ăn cháo đá bát vãi . Ít ra cũng cho ông Thợ hàn đá nốt trận C1 rồi hẵng tính . Moi có nát vậy mà MU vẫn ráng để ông cày nốt C1 rồi mới Sa thải .
Giả thử trước sa thải Moyes sớm Giggs lên tạm quyền thì có qua được Bayern trận lượt về không nhỉ? :3cool_shame:
 
Giả thử trước sa thải Moyes sớm Giggs lên tạm quyền thì có qua được Bayern trận lượt về không nhỉ? :3cool_shame:
vì điều này k bao giờ xảy ra nên k trả lời dc :))
 
Thái làm ăn chuyện nghiệp đc việc thì thưởng to, ko đc thì sa thải là chuyện thường tình trong kinh doanh thôi, nó cũng tri ân Ranieri chứ có phủ phàng gì đâu. Đưa 1 đội bóng vô danh vô địch giải NHA 1 trong những giải hàng đầu thế giới là kỳ tích rồi.
 
Chú tư đâu vào hốt ngay anh thợ hàn kia, khéo lại són ra đc 1 mùa thần kì nữa chứ đùa :6cool_smile:
 
Đá tới mức rơi vào nhóm cầm đèn đỏ không sack thì làm gì :))
Biết đâu bọn lầy lại lên thần như Chelsea, vừa sack manager phát vào c1 đá như lên thần :))
 
Muốn lên thần phải có nội lực, Lầy ăn thua gì :)) Nhẹ nhàng cầm hoà Sevilla để ngẩng cao đầu là đẹp :))
 
Không hiểu ông nào trong này mở mồm chửi bọn Thái trong đầu nghĩ gì. Bọn nó làm ăn chuyên nghiệp, làm được việc thì thưởng, ko làm được thì đuổi chứ có phải VN đ' đâu mà tri ân từ thời ông cha đến đời con cháu chắt chút chít. Hơn nữa bọn nó cũng ko hề ăn cháo đá bát, cái này chỉ đúng khi Lei vừa vô địch xong và có HLV cỡ như Mou, Pep muốn làm HLV của Lei, và bọn nó sa thải thì mới gọi là ăn cháo đá bát. Lei bây giờ thì éo thể nát hơn được nữa, ko đuổi thì làm gì. Đừng mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa ra mà đánh giá dân chuyên nghiệp.
 
Viêm Gan ngồi ghế nóng Lei thì vui chứ Mancini thì thường quá :))
 
Không hiểu ông nào trong này mở mồm chửi bọn Thái trong đầu nghĩ gì. Bọn nó làm ăn chuyên nghiệp, làm được việc thì thưởng, ko làm được thì đuổi chứ có phải VN đ' đâu mà tri ân từ thời ông cha đến đời con cháu chắt chút chít. Hơn nữa bọn nó cũng ko hề ăn cháo đá bát, cái này chỉ đúng khi Lei vừa vô địch xong và có HLV cỡ như Mou, Pep muốn làm HLV của Lei, và bọn nó sa thải thì mới gọi là ăn cháo đá bát. Lei bây giờ thì éo thể nát hơn được nữa, ko đuổi thì làm gì. Đừng mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa ra mà đánh giá dân chuyên nghiệp.

Lei mục tiêu năm nào chả là trụ hạng. Mấy thằng Thái ảo tưởng sức mạnh thì có. Sir Moyes chả làm được mẹ gì còn chưa mất việc kia kìa. Rủa cho bọn này xuống mẹ hạng đi cho hết ảo tưởng.
 
Biết thế nhưng căn bản nó đã rớt hạng đâu, còn 13 vòng nữa mà. Nếu năm ngoái nó ko vô địch thì giờ này đã ko sa thải vì expectation vẫn thế.
Nhưng mà hôm nay đọc báo thấy bảo hình như bị loạn phòng thay đô, thế thì đúng là ko thay tướng cũng khó vực lại thật.
Suy ra một phần cũng tại bọn cầu thủ. Đúng kiểu đang thất học nghèo đói bỗng trúng số đổi đời thế là tự phá hết.
 
Hốt Benitez kìa. Vua đấu cúp đấy =)
 
Ở trong hoàn cảnh này thì đội bóng nào cũng sa thải HLV thôi, cầu thủ nó ko nghe lời nữa thì dẫn đội làm sao.
 
Tiên trách kỉ hậu trách nhân, do bác Thợ Hàn không đủ tàn nhẫn trảm mấy thằng cùi bắp.
 
Mong mùa này tụi nó xuống hạng =)) và mãi éo ngóc lên nỗi =)) vì ảo tưởng :v
 
Những tên hồi hè không được ra đi nên tìm cách phá thôi: Mahrez, Fuchs, Drinkwater, Ulloa... Thậm chí Ulloa còn tuyên bố "bố đếch thèm đá cho Lei dù có bị kỷ luật thế nào đi nữa !?!"

Chỉ tội Ranieri phải dẫn dắt cái đội cùi bắp, không có người đủ sức thay thế do chênh lệch trình độ, kinh nghiệm, nếu muốn kỷ luật 1 ai đó trong các công thần của đội 1 nên dù biết nó phản nhưng vẫn phải tin dùng ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cũng tại ông Ranieri níu kéo mấy thằng đó quá, đầu mùa bọn nào thích đi cho nó đi rồi build team lại từ đầu, ngôi sao ra đi càng có cơ đặt mục tiêu thấp nữa.
 
Xây lại đội cần phải có thời gian , trong khi đội vô địch lại phải đi đá C1, nên ổng muốn giữ người đáng tin cậy để còn đá nhiều mặt trận, trong khi Léicester chỉ là đội làng nhàng ở nước Anh, cầu thủ giỏi có được bao nhiêu đâu mà thu hút người giỏi lại càng khó khăn hơn so với mấy đội đại gia kia...
 
Những tên hồi hè không được ra đi nên tìm cách phá thôi: Mahrez, Fuchs, Drinkwater, Ulloa... Thậm chí Ulloa còn tuyên bố "bố đếch thèm đá cho Lei dù có bị kỷ luật thế nào đi nữa !?!"

Chỉ tội Ranieri phải dẫn dắt cái đội cùi bắp, không có người đủ sức thay thế do chênh lệch trình độ, kinh nghiệm, nếu muốn kỷ luật 1 ai đó trong các công thần của đội 1 nên dù biết nó phản nhưng vẫn phải tin dùng ...
Mấy thằng này bị ngu rồi. Đội đá tốt mình càng có giá, đá kiểu lấy lệ kéo đội đi xuống thì cũng thiệt cho mình chứ ai.
 
Back
Top