EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

đù nhắc thánh chim lạ tìm lại đọc hài vl =))


khùng vl :))
Hàng quý hiếm vậy mà không bảo tồn, cứ đòi chôn mất xác giờ lại tiếc :2cool_confident::2cool_confident::2cool_confident:
 
Aghen đá loèn gì thua tận 6 nháy, Si lại còng lưng mùa wc rồi
 
Thua 6 quả thì 1 thằng gánh tdn =)) một mình ghi 6 bàn bù lại chắc :::^^:::
 
thua nát như này có bố Si cũng đếch đỡ dc, nhưng ít ra còn có phương án tấn công bù tỉ số, chí ít cũng có chỗ dựa tinh thần cho đội
 
May mà giao hữu đấy vào Wc mà đá thế CDV nó treo cmn cổ cả đội.
Bố cái anh Aghen
 
May mà giao hữu đấy vào Wc mà đá thế CDV nó treo cmn cổ cả đội.
Bố cái anh Aghen
mình dân VN thấy bình thường chứ thử như Brasil, Aghen lẫy lừng mà bị dập 6,7 nháy như vậy xem có nuốt trôi được không, vết hoen cả danh tiếng ĐTQG chứ đùa
 
Xem highlight thấy ông thủ môn Cabalero trọc bắt chán quá, toàn chôn chân, ko hiểu sao ko thay.
 
mình dân VN thấy bình thường chứ thử như Brasil, Aghen lẫy lừng mà bị dập 6,7 nháy như vậy xem có nuốt trôi được không, vết hoen cả danh tiếng ĐTQG chứ đùa
Việt Nam h mà thua Thái Lan 6 quả xem dân nó có đốt nhà từ trưởng VFF đến từng thằng cầu thủ không :))
 
Việt Nam h mà thua Thái Lan 6 quả xem dân nó có đốt nhà từ trưởng VFF đến từng thằng cầu thủ không :))
Phét vừa thôi ông, thua thái 7-8 quả thì cùng lắm bị chửi 1-2 hôm chứ đố thằng nào động đc vào đám cầu thủ quan chức, chưa nói đến chuyện có gan đốt nhà, dân việt mình ko cuồng bóng như kiểu dân Aghen đâu
 
CR7 gọi, Si trả lời nhiệt tình =))
 
Xem highlight thấy ông thủ môn Cabalero trọc bắt chán quá, toàn chôn chân, ko hiểu sao ko thay.
già rồi có phản xạ kịp đâu :))

mà argentina phế vật thế, thủ thành cả chính lẫn dự bị tuyển quốc gia đều là siêu dự bị ở cấp CLB, lại còn già, thế thì đỡ thế quái nào được
 
Qua 4 năm tuyến giữa của Argentina vẫn là 3 cái mặt quen thuộc đó, không phế mới lạ. :v
 
mấy thằng nam mỹ lứa kế cận có ai nổi trội đâu, từ Chile, Uruguay, Aghentina, Colombia, đ á đi đá lại từ 2014 đến nay toàn cứ mấy gương mặt đấy. Có ông Brásil trội hơn tí từ lớp trẻ nhưng cũng không nhiều. WC lần này mà đám Aghen, Brásil mà không ăn được thì còn phải đợi dài hơi mới đuổi được mấy ông thần Châu Âu
 
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng GK tuyển Aghen là Vinh râu chứ
Thay ra ở hiệp 1 chấn thương khi thua 1 quả, Cabellaro chơi chân như Neuer vào thì ăn hiếp dâm

btw, De Gea cũng bắt trước Bùi Tiến Dũng kiến tạo =))
 
CR7 gọi, Si trả lời nhiệt tình =))
Có đá éo đâu mà trả lời.
Vào cup thì chưa biết được. Mà đá cup cố qua cái vòng bảng rồi vào vòng trong chơi mẹ kiểu cù nhây thủ hoà,cứ cắm bố nó 10 thằng ở nhà có bóng phất lên cho Messi làm gì thì làm có khi làm nên chuyện =))
mà chắCDV nó éo chịu đâu,đá phải thắng áp đảo,thắng đẹp mới được.
Như thằng Ý đá cup sướng,thủ trâu chó CDV vỗ tay ầm ầm,công tù mà thủ hay vẫn được khen. Chứ mấy ông trường phái tấn công như Brazil hay Aghen mà đá kiểu Mou là đảm bảo CDV nó huýt sáo ầm ĩ. Đến khổ
 
Brazil 2010 là tiêu biểu luôn, đá phòng thủ chưa tới mức tiêu cực mà dân tình chửi um trời, Dunga huấn luyện cũng tốt nhưng không được lòng người hâm mộ nên lên dĩa luôn, năm đó không vì thằng Melo bóp khoái lạc song châu chắc cũng k tới nỗi nào :))
 
Brazil trước giờ nó quen kiểu bá chủ thiên hạ rồi. Tinh đến trước 2014 thì năm nào nó chả ứng cử viên số 1 ngôi vô địch. Thành ra đá mà ko đẹp thì chết với bố nhé. Đội hình toàn ngôi sao tấn công nên cóc cần phòng ngự.
Mà năm 2014 bị Đức nó nện cho có khi giờ CDv cũng tỉnh ra hơn tí rồi. Đội hình đâu còn mạnh như quá khứ nữa
 
Back
Top