EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Chelsea cố lên, Chelsea cố lên, 30 chưa phải là tết, ăn thằng MC đi bạn ei.
 
mẹ MC nó ép Chelshe ra bã luôn
 
MC mà nó ko tù chắc ăn ít nhất cũng 3-0:1cool_byebye:.
 
Citin năm nay ko có hàng phá game nữa thì ngon. Năm ngoái phá game chơi hard mode nhiều quá. Fan Chel nhưng Citin nó đâ hay hơn hẳn.
 
đấy là nó mất Kun với Mendy đấy, dm nó kinh vl, chắc chỉ có Mou may ra trị dc
 
có cảm tưởng MC nó nắm 70-80% bóng thế thì cũng khó :3
 
Đề broi đá quá kinh khủng -_-
 
Đm Chelsea được có trận trông chờ vào nó thì lại trượt vỏ chuối là sao :-(||>
 
Mất Morata ngon hơn sớm thì chả trượt :))
 
Mu mua Willian ko ? CHel bán rẻ cho 70 củ thôi, đệ ruột của Mou ;)
 
MC đã mạnh thế này rồi không biết MU còn mạnh thế nào nữa.

Nói thật giờ Chel gặp MU phải 4 trái, trận thắng này của MC chứng tỏ MU quá mạnh
 
Vui thôi, đừng vui quá =))
Nghe giống giống ti ti hên ri rồi đó
 
Just Toon It - Bọn này sáng tạo ghê hồn =))
Phần 1
21743334_1633316916738998_3318151130251949548_n.jpg

18622262_1649581365112553_1302430890301282711_n.jpg
 
Troll lộ quá biết mẹ hết rồi . Còn gì vui nữa . Ít cũng phải đc như Titi Henry chứ
 
Kể từ năm 1960 đến nay,đây là lần đầu tiên có 1 đội có 4/7 trận đầu tiên, chiến thắng cách biệt trên 4 bàn. Điều đặc biệt là Mu mới chỉ thủng lưới có 2 bàn/ 7 trận thôi - sức mạnh này người ta gọi là hủy diệt.

Cái khác biệt của MU so với MC đó là MU vừa có thể đá thủ, phản công mà vừa có thể đá tấn công dồn ép, người ta đối đầu với MC thì chưa đá đã biết sẽ đối mặt với thứ gì, nhưng đối đầu với MU thì không thể biết họ sẽ chọn đấu pháp ra sao, sử dụng con người thế nào - cái đó có thể tạm mô tả là "tiệm cận sự hoàn hảo".

MC hãy còn ghê gớm đến khi các đội dần giải mã ra cách bắt bài, nhưng MU thì là không thể bắt bài bởi họ có quá nhiều đấu pháp có thể triển khai, quá nhiều cá nhân xuất sắc, quá nhiều bài miếng độc đáo.

Trong lịch sử, người ta từng chứng kiến nhiều đội bóng ấn tượng để lại tiếng vang muôn đời, tất cả đó đều chủ yếu là mạnh về 1 mặt, phát huy tối đa mặt đó để thành công. Và bây giờ, năm 2017, lần đầu tiên nhân loại được diện kiến một đội bóng, môt chiến thần mạnh hoàn hảo mọi thứ, một hình mẫu, một biểu tượng mới - đây là cái dấu mốc đánh dấu giới hạn của bóng đá đã được cơi nới thêm, và MU là đội đầu tiên phá vỡ giới hạn tưởng chừng bất khả thi đó
 
Troll thôi mà, có cần phải mất công diễn giải vậy ko :v
 
Kể từ năm 1960 đến nay,đây là lần đầu tiên có 1 đội có 4/7 trận đầu tiên, chiến thắng cách biệt trên 4 bàn. Điều đặc biệt là Mu mới chỉ thủng lưới có 2 bàn/ 7 trận thôi - sức mạnh này người ta gọi là hủy diệt.

Cái khác biệt của MU so với MC đó là MU vừa có thể đá thủ, phản công mà vừa có thể đá tấn công dồn ép, người ta đối đầu với MC thì chưa đá đã biết sẽ đối mặt với thứ gì, nhưng đối đầu với MU thì không thể biết họ sẽ chọn đấu pháp ra sao, sử dụng con người thế nào - cái đó có thể tạm mô tả là "tiệm cận sự hoàn hảo".

MC hãy còn ghê gớm đến khi các đội dần giải mã ra cách bắt bài, nhưng MU thì là không thể bắt bài bởi họ có quá nhiều đấu pháp có thể triển khai, quá nhiều cá nhân xuất sắc, quá nhiều bài miếng độc đáo.

Trong lịch sử, người ta từng chứng kiến nhiều đội bóng ấn tượng để lại tiếng vang muôn đời, tất cả đó đều chủ yếu là mạnh về 1 mặt, phát huy tối đa mặt đó để thành công. Và bây giờ, năm 2017, lần đầu tiên nhân loại được diện kiến một đội bóng, môt chiến thần mạnh hoàn hảo mọi thứ, một hình mẫu, một biểu tượng mới - đây là cái dấu mốc đánh dấu giới hạn của bóng đá đã được cơi nới thêm, và MU là đội đầu tiên phá vỡ giới hạn tưởng chừng bất khả thi đó
Tốt lắm người anh em :2cool_confident:
 
Back
Top