EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Thằng MC chân mệnh thiên tử cmnr :4cool_doubt::2cool_sad:
 
Diệt trọn vẹn 4 đối thủ cạnh tranh trực tiếp.ko vđ hơi phí
 
Câu giờ ko xấu nhưng câu cái kiểu trẻ con như thằng trọc thì mình thấy lần đầu. Cố ý đá vào chân đối thủ để bóng ra biên. Không phải 1 lần mà 4 5 lần. Cái này là tư tưởng bẩn bựa ngoại cỡ rồi =))

tao thấy mày mới trẻ con ấy =))
 
Bây giờ đã hiểu sao vài bạn fan Mu đi đâu cũng tưởng người khác cay khoái lạc song châu, suy từ bản thân ra cả :))
 
Trận này 3 quả toàn sai lầm cá nhân, chiến thuật hay nhất là chuquachula bên MC :6cool_smile:

Sau trận chắc Mou kiu Lắc ku đừng về thủ cho tao nhờ =))
 
Hả huê vcl. Cho fan Mu bớt ảo tưởng năm nay. Cái lối đá vậy mà đòi vô địch.
nó ép h1 cho như bã còn bảo chỉ biết chuquachu lại. Ko cos nổi 1 cú sút trừ pha ghi bàn.
Lúc tỉ số cân bằng Ci tin nó tạo bao cơ hội. Như quả sọc nạch của Jesus. Đôi qua quả cắt ngang. Rồi cơ số quả uy hiếp trong vòng cấm. Lơ là là ăn đòn.

Còn sau khi có bàn Ci tin chủ động không đá mạo hiểm. Ngay quả đối mặt G.Silva, Bruyne còn ko thèm sút ngay mà nhay nhây đến gần cuối sân mới sút hoặc chuyền để câu giờ. Bị dãn bàn mà MU còn bị nó ép cho những phút cuối hiệp thì có cơ hội đéo nào.
 
Pep tính toán kĩ hơn mùa trước rồi đó chớ, đá kiểu ăn rồi mà vẫn cứ cầm banh tấn công ào ào không khéo lại thành ra như mùa trước hay là như chú Tư à : ))
Công nhận MC cầm banh ban bật tốt, nhớ có quả ông nào bên MU rượt theo trượt cả chân té oạch vì méo biết đường nào mà lần.
 
Hả huê vcl. Cho fan Mu bớt ảo tưởng năm nay. Cái lối đá vậy mà đòi vô địch.
nó ép h1 cho như bã còn bảo chỉ biết chuquachu lại. Ko cos nổi 1 cú sút trừ pha ghi bàn.
Lúc tỉ số cân bằng Ci tin nó tạo bao cơ hội. Như quả sọc nạch của Jesus. Đôi qua quả cắt ngang. Rồi cơ số quả uy hiếp trong vòng cấm. Lơ là là ăn đòn.

Còn sau khi có bàn Ci tin chủ động không đá mạo hiểm. Ngay quả đối mặt G.Silva, Bruyne còn ko thèm sút ngay mà nhay nhây đến gần cuối sân mới sút hoặc chuyền để câu giờ. Bị dãn bàn mà MU còn bị nó ép cho những phút cuối hiệp thì có cơ hội đéo nào.
mình thì thấy mấy quả phản công cuối trận của MC như beep ấy :))
fan Mu bh có lẽ đồng cảm với fan chú tư rồi nhỉ =))
 
Trao mẹ cup cho thằng MC để anh em giữ sức, tập trung đã C1 cho rồi :4cool_doubt:
 
MC đá hay mà, đẳng cấp chuquachulai thế này thì Pelleg với Mancini cũng phải lạy, nên trao cup cho MC luôn
 
Bây giờ đã hiểu sao vài bạn fan Mu đi đâu cũng tưởng người khác cay khoái lạc song châu, suy từ bản thân ra cả :))
fan mu giờ chắc cay lắm, bị đè đầu cưỡi cổ mấy năm liên tục, năm nay có tý hi vọng lại vớ ngay thằng 75 củ bảng ass cho đối thủ 2 quả =))
 
Pep ăn may , chỉ biết chuyên qua chuyen lại, toàn chọn giải đấu mà hậu vệ gà , ko biết thủ .. ngon quá SeriA xem đá được thế ko.
Stock giờ hết dám đem ra rồi =))
 
Trận này City đá có gì hay đâu . Thằng Ku nó bóp vậy thì chịu rồi . Trận hay là trận chú 4 đá kìa , Chọc khe , Xẻ nách như thần . Mỗi tội tiền đạo như hạch và de gea hóa Thần nên mới thua . Coi trận Chú 4 đá Đau tim vãi . mặc đã dẫn bàn .
 
fan mu giờ chắc cay lắm, bị đè đầu cưỡi cổ mấy năm liên tục, năm nay có tý hi vọng lại vớ ngay thằng 75 củ bảng ass cho đối thủ 2 quả =))
Cay lồng gì . Có cay thì cay anh Đương kim ban phát quà giáng sinh sớm cho anh Trụ thôi :D
 
fan mu giờ chắc cay lắm, bị đè đầu cưỡi cổ mấy năm liên tục, năm nay có tý hi vọng lại vớ ngay thằng 75 củ bảng ass cho đối thủ 2 quả =))
Cứ xem như là còn trong quá trình cải tổ đi :2onion58:
Cay là cái cảm giác như thời Moyes ấy, kiểu bất lực nhìn đội bóng đắm dần đều. Cũng đâu khác gì cảm giác của fan Chè xanh với hội tuyển trạch, chửi suốt :2onion58:
 
mình thì thấy mấy quả phản công cuối trận của MC như beep ấy :))
fan Mu bh có lẽ đồng cảm với fan chú tư rồi nhỉ =))
Đúng mấy quả phản công như beep ấy. Quyết đoán hơn thì ko kết thúc trận đấu sớm rồi. Nhưng thế mới bảo, Xì tin nó chơi lầy rồi. Mục đích sau khi dẫn bàn ko là ghi bàn rồi. Chỉ câu giờ với giảm áp lực trận đấu.

Với đang giai đoạn Tour này nó chả đá nhanh làm gì vừa mất sức. Lại dễ dẫn đến phản công, cứ nhây nhây kéo đối thủ về sân MU ĐÃ. Nchung Xì tin hôm qua đá rata toan tính, cẩn trọng. Nên dành đc cơ hội dẫn bàn khá dễ dàng nên ko cần thiết phải ào lên tấn công hay cố ghi bàn thêm làm gì.
 
Sau cùng thì đến giờ chắc fan hay anti các thứ cũng nhận ra cuộc cãi vã Lukaku vs Morata nhảm lồng thế nào. Cắn xé nhau cho đã cuối cùng thằng Xì Tin sản xuất lên 2 thằng luôn :9cool_canny:
 
Thua thằng đang tranh top1 lại chả cay :8cool_cry:

MU ăn may thì bảo rùa, Pep ăn may thì bảo chiến thuật tốt :1cool_byebye: trận này đứa nào bảo MC ko ăn may thì ngồi xuống anh cúng cho nải chuối :2cool_confident:
 
Thua thằng đang tranh top1 lại chả cay :8cool_cry:

MU ăn may thì bảo rùa, Pep ăn may thì bảo chiến thuật tốt :1cool_byebye: trận này đứa nào bảo MC ko ăn may thì ngồi xuống anh cúng cho nải chuối :2cool_confident:
Trận rồi ai bảo West Ham thắng Chè không ăn may thì cho nải chuối luôn :1cool_look_down:
 
Back
Top