Yukawa
Legend of Zelda
- 20/9/16
- 1,077
- 2,222
Tạm biệt Frank Lampard, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy anh em sợ lại làm tim mình đau hơn. Em không biết em có vượt qua cú sốc này không nữa. Chờ anh nửa năm, để rồi nhận trái đắng như vậy. Vé đặt rồi cũng không muốn lấy về nữa. Em chưa đủ chín chắn để chấp nhận sự thật này, chắc là vậy, nên em đành ích kỷ vậy thôi. Chưa được 2 năm mà, anh có cần vội vã ra đi vậy không?
Chỉnh sửa cuối:




. Giờ gọi thầy mới thì dẹp Mu sang 1 bên mà so với Liv, dám cho hẳn 2 năm như Liv cho Kloop không hay đòi mùa sau là phải như rồng như hổ ngay...mình thì mình dự Tuchel không tại vị qua tourmalet mùa sau
.

chả đâu xa, đầu mùa cũng lẩn như trạch trong topic riêng hết mà, có thấy ông đéo nào thò mặt lên đâu, từ lúc ngoi lên ngôi đầu thì thi nhau xuất tinh thấy gứm 