Thế này nhé:
+ Cùng 1 trang này đọc thấy luôn, một ông nhà chè thì chửi người ta vì "chưa biết đá đấm thế nào đã trù ẻo", còn chỉnh lại là "uh cũng ko nên phán nó buôn gỗ là flop vội, nó vẫn có thừa khả năng đóng góp rất tốt các mảng khác, nên HĐ có đạt yêu cầu ko còn phải tùy nhà chè kì vọng vào mặt nào từ Timo" (nói thẳng, nghe hợp lí vcl còn gì?) thì ông lại "cứ nói như đinh đóng cột đã chả ai chửi" => cơ bản ngay từ đầu đã ko thể nói sao cho vừa lòng các ông rồi
+ Thế thì chả nhẽ người ta ko được phép nêu #ykiencanhan trái chiều fan chè nữa à? Dĩ nhiên là ko, người ta có lí lẽ, người ta ko nói gì mất dạy hay ác mồm quá quắt, người ta vẫn có quyền nói mặc kệ ae nhà chè cảm thấy khó chịu. Mà nói thẳng ra lại nghe dạy đời vcl, nhưng rõ ràng mấy ông nhà chè có thể phản ứng tốt hơn và trưởng thành hơn, đấy là chấp nhận trên đời có người có ý kiến trái chiều mình nghe ko thuận (còn nói một cách lịch sự và có lí lẽ từ góc nhìn của người ta chứ ko phải cố ý phán bậy cho mấy ông cáu lên)
+ Rồi lại sang tiếp vđ nữa, là giờ người ta chọn kệ mẹ các ông ko vừa ý rồi, nói cũng nói rồi, chuyện cũng cũ rồi, nhưng vânz chả yên được với mấy ông, cứ đụng vào cái lại lôi người ta ra nói, nghĩ xem có phiền phức vcl ko? Bảo là thống nhất bỏ qua ko nhắc đến nữa rồi, có người chọc lại hoàn toàn có thể kết thúc ngay tại đấy chứ ko ai thành tâm bỏ qua chuyện cũ ko để bụng lại bới tiếp ra cho rách việc đúng ko? Rồi thì nói là từ đầu do một ông nhà MU lôi lại chuyện cũ ra, ok tôi nhận lỗi thay ông đấy, từ nay sẽ can ae mỗi khi định bới lại, thế thì cũng có phải là lí do chính đáng để lại toxic với ông lupin, vốn hoàn toàn ko tham gia gì vào trước đó ko?
Bảo người ta phải hiểu mình cảm thấy thế nào thì mình cũng nghĩ cho người ta cái đi, chuyện chả có cái mẹ gì lại qua lâu rồi mà thỉnh thoảng lại bị lôi lên lèm bèm dù bản thân ko nói 1 tiếng nào, phiền phức vcl luôn éo ai muốn ở lại cái box hẻo người này chơi nữa :( có 1 ông xem đủ Bundesliga trong này góp thêm ít góc nhìn cho xôm, nói thật tôi thích mà khối ae chắc cũng thích, mà mod box thì thích nhất rồi, box ít người, chuyện thì bé, ae thì lớn đầu, chửi nhau ác vào rồi qua chuyện xí xóa mẹ đi hôm sau còn có tâm hồn trong trẻo mà chửi nhau cái mới, có gì đâu mà phải ôm trong bụng lâu thế :^(