EPL 2020-2021: Top 7 trình làng.

Top 4 mùa này?


  • Total voters
    119
Status
Không mở trả lời sau này.
Vl mấy ông ghét quá hóa rồ à, quả đó trúng mặt rõ ràng, nó nằm lăn lộn thì có gì bất thường. Thử mấy thằng mã, lao động đường phố, gỗ, ni nhà mình có lăn ko, ko lăn khéo còn bị fan chửi ngu.
Ghét thì cũng phải ghét cho đúng chứ
Thằng Son nó Tiểu nhân éo phải 1 lần đâu mà người ta mới chửi. Thẻ đỏ đầu tiên của nó cũng là đánh nguội, Trận gặp vn đá thì đá bố láo, Pha vào bóng gãy chân đối phương xong khóc lóc thương hại, pha ngã xong còn đạp vào ngực cầu thủ nhà Chè nữa. rồi mới đến pha ăn vạ tối nay.
 
Bởi nên lúc Son trả lời phỏng vấn nói hâm mộ MU từ nhỏ thì mình chỉ nghĩ : "c*c" =))
 
Son nó hâm mộ MU chắc chỉ có từ thời Sir Alex vì lúc ấy còn có Park Ji Sung (đồng hương của hắn); chứ sau này thì có fan tưởng tượng ra thôi ... :))
 
Trái đó trúng mặt thì thằng nào mà chả ôm, ko ôm là bị chửi ngu ngay :))

Mà Tot đá kiểu này no hope vl, Kiên tranh thủ kiếm đường mà đi thôi chứ ở lại thì lập kỷ lục siêu tiền đạo trắng tay cả sự nghiệp :))
 
Trái đó thằng Son làm thế là đúng rồi, mình chửi thì cứ chửi chứ t mà là nó thì cũng lăn ra, đây là thắng thua chứ có phải đấu quân tử đâu
 
Chủ yếu là thằng Son nó nằm lăn ra hơi bi lâu (Olé cũng chửi nó trong pv sau trận đấu), chủ yếu là nó định câu thẻ đỏ cho McTominay, người ta bức xúc nhiều là ở chỗ đó, chứ trọng tài sau khi xem lại var cũng không phạt thêm thẻ vì cũng cho là lỗi vô tình thôi...
 
Chủ yếu là thằng Son nó nằm lăn ra hơi bi lâu (Olé cũng chửi nó trong pv sau trận đấu), chủ yếu là nó định câu thẻ đỏ cho McTominay, người ta bức xúc nhiều là ở chỗ đó, chứ trọng tài sau khi xem lại var cũng không phạt thêm thẻ vì cũng cho là lỗi vô tình thôi...
Tình huống Var xem lại là xem Tommi có phạm lỗi với Son hay ko thôi. Để quyết định bàn thắng có hợp lệ ko.

Lúc xảy ra tình huống đó trọng tài nhận định là không có lỗi, nên trận đấu vẫn tiếp diễn. Nên bọn gà Tot lèm bèm không có tác dụng đâu mà
 
Tot vỡ từ trận derby thua Arse, chắc sau trận đó phòng thay đồ nát be bét rồi, thua, hòa liền tù tì, trước đó đá đang khá là bay.
 
Son nó hâm mộ MU chắc chỉ có từ thời Sir Alex vì lúc ấy còn có Park Ji Sung (đồng hương của hắn); chứ sau này thì có fan tưởng tượng ra thôi ... :))
Chính xác thì hắn nói là mọi đứa trẻ hàn cuốc lứa hắn đều là fan MU vì Park :))
 
Mất tới 18 điểm trong thế dẫn trước thì thoy.

TOTTENHAM & MAN UTD: SỰ TƯƠNG PHẢN

Đây là một vài chi tiết được kể lại bởi các ký giả có mặt ở sân tận mắt tận tai theo dõi trận Tottenham vs Man Utd đêm qua mà mình tìm kiếm, tổng hợp được:

2 phút trước khi có bàn thắng cho riêng mình, Edinso Cavani trao đổi với Mason Greenwood. Anh nói với cầu thủ đàn em hãy chuyền bóng thật nhanh vào vòng cấm của Spurs cho anh. Và sau đó, chúng ta thấy Greenwood treo quả bóng cho Cavani bay người đánh đầu thành bàn.

Sau khi chứng kiến đội bóng của mình liên tục bị dồn ép và uy hiếp, Eric Dier quát các đồng đội: “D*m, dâng lên đi!”

Còn đây là con số mình tự đo lại từ Whoscored: Tới phút 40, thời điểm Son Heung-min ghi bàn, Spurs kiểm soát bóng 56,6%. Từ lúc đó đến hết hiệp 1, Spurs chỉ còn kiểm soát bóng 25%. Từ đầu hiệp 2 đến hết trận, Spurs kiểm soát bóng 41,6%. Và nếu tính từ lúc Son ghi bàn mở tỷ số đến hết trận, Spurs kiểm soát bóng 39,2%. Thời điểm Son có bàn cũng chính là lúc đội bóng của Mourinho “từ bỏ”. Ở đây là từ bỏ cách tiếp cận trước đó của họ: Tìm cách duy trì quyền kiểm soát bóng. Mà trước đó, họ kiểm soát bóng tốt để giảm tải cho hàng thủ. Nhưng sau khi có bàn, có vẻ như thế là đạt mục đích, Spurs trở lại hình hài cũ dưới thời Mourinho: Chơi thận trọng, với khối đội hình lùi thấp và tìm kiếm cơ hội phản công nhanh qua Kane và Son.

Thứ bóng đá ấy có thể đã từng giúp Tottenham của Mourinho hồi mùa giải này gặt hái chiến tích, từ việc đánh bại chính Man Utd ở Old Trafford với tỷ số 6-1, hay giành chiến thắng 2-0 trước cả Man City. Nhưng giờ thì công thức đó không còn giúp đội bóng của HLV người Bồ tỏ ra hiệu quả trước các ông lớn ở Premier League. Tính luôn cả trận thua đêm qua trước Quỷ đỏ, kể từ tháng 11 năm ngoái, Tottenham mới chỉ giành được đúng 1 điểm trên tổng số 24 điểm có thể trước các động bóng trong tốp 7.

Còn với Man Utd của Solskjaer, hiệp 2 càng chứng minh khí thế quyết thắng, quyết phục hận của họ. Phục hận không chỉ là trận thua lượt đi, mà còn cả bàn thắng rất đẹp bị từ chối ở hiệp 1. Lúc Solskjaer tung Mason Greenwood vào sân, nó cho thấy khát khao và cả niềm tin. Cavani thì vẫn miệt mài di chuyển không bóng, Pogba thì càng tìm cách tung hoành sáng tạo. Và một lần nữa, Man Utd lội dòng. Khoảnh khắc rất đẹp là lúc Cavani ăn mừng bàn thắng của anh với các đồng đội. Theo dõi qua truyền hình thôi chúng ta cũng thấy được biểu cảm trên gương mặt của họ mãnh liệt thế nào, kết hợp cùng những tiếng hô hào vui mừng thật to.

Man Utd đến nay đã giành được tới 28 điểm từ thế bị dẫn trước trong mùa giải Premier League này, con số cao nhất giải đấu. Trong khi Tottenham của Mourinho thì đã mất tới 18 điểm từ thế dẫn trước, họ chỉ đỡ hơn mỗi Fulham (19 điểm) và Brighton (20 điểm) ở hạng mục thống kê buồn này.

Đó chính là sự tương phản thật sự!
 
Kane đi nhưng mua Kane thật sự rất khó, Levy trên bàn đàm phán thì là cao thủ rồi.
Vẫn nhớ quả kèo mua hụt Modric trước của Chels, căn bản Levy cứng quá.
 
Xì Tin Aguero năm sau cũng đi rồi, ko thể dựa vào một mình Jesus đc. Cơ hội cho đồng chí Kên.
 
Các đội châu Âu bây giờ cũng không có tiền nhiều, nếu 100 củ tiền tươi trong nước với 80 củ nước ngoài trả chậm thì cũng đắn đo.
 
Đài KBS hq đăng tin Ole phát biểu rây shit với Son thế là cdm chim ngắn đòi tẩy chay Mờ rồi :(tv)

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5160800
Đại thể là cu SON bị trẩu mạng chửi trên twitter kiểu "về quê mà ăn thịt chó đi", "tàu khựa ăn vạ"... thế là 2 đài lớn MBC. KBS, của hàn lấy về đăng, có kèm cả trích dẫn của Solsa "if my 'SON' did that...".
Kiểu bọn nó cho rằng Solsa đầu têu vụ này vì son trong tiếng Anh đọc y chang tên của chim ngắn.
 

Attachments

  • rkkhwctp1rs61.jpg
    rkkhwctp1rs61.jpg
    45.1 KB · Đọc: 6
Chỉnh sửa cuối:
Đài KBS hq đăng tin Ole phát biểu rây shit với Son thế là cdm chim ngắn đòi tẩy chay Mờ rồi :(tv)

Hộ bố mày cái :(game)
 
Đài KBS hq đăng tin Ole phát biểu rây shit với Son thế là cdm chim ngắn đòi tẩy chay Mờ rồi :(tv)
Tới hè quăng vài cắt lẻ mua thằng tài năng trẻ HQ nào đó về.

Screen_Shot_2019-06-05_at_1.26.32_PM.jpg
 
Đài KBS hq đăng tin Ole phát biểu rây shit với Son thế là cdm chim ngắn đòi tẩy chay Mờ rồi :(tv)

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5160800
Đại thể là cu SON bị trẩu mạng chửi trên twitter kiểu "về quê mà ăn thịt chó đi", "tàu khựa ăn vạ"... thế là 2 đài lớn MBC. KBS, của hàn lấy về đăng, có kèm cả trích dẫn của Solsa "if my 'SON' did that...".
Kiểu bọn nó cho rằng Solsa đầu têu vụ này vì son trong tiếng Anh đọc y chang tên của chim ngắn.
quăng vào mặt chúng nó ảnh CĐV hèn cuốc mang ảnh thờ Kahn với Klose trận vs Đức năm 2002 :(tv)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top