- 2/2/08
- 2,472
- 2,982
Ăn cơm chúa phải múa tối ngày thôi, mình nhớ có đợt Tot còn không cho Son về đá tuyển Hàn Quốc nữa mà
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

nhiệm vụ của các chú là múa bóng cho thiên hạ xem và ăn tiền lẫn fame, sướng bỏ bà ra. Cống hiến cho tuyển quốc gia là nghĩa vụ và trách nhiệm. Thằng này chấn thương sẽ có thằng khác lên thay. Cầu thủ là vua của các nghề 

đợt trên này cũng phân tích mấy quận rồi bác,mấy thằng cầu thủ lúc thiếu thời cũng phải đam mê dữ lắm vì quá trình "tập luyện" nó cực kỳ nặng và nhàm chám,lại bị áp lực liên tục (nghe hlv chửi,đồng đội bully).Độ thải loại cũng cao nữa,không đạt yêu cầu hay dính chấn thương thì chỉ có nước đi cày ruộng.Căn bản cái nghề cầ thủ phải 90% lại đúng đam mê nữa. Cuộc sống làm nghề ra tiền mà lại đúng đam mê nữa thì sướng vkl rồi.



Bọn cầu thủ bây giờ trẩu trẩu mê gái mê game chứ tập luyện,giữ mình nghiêm túc hơn,thuốc men cũng tốt hơn lứa đàn anh cũng đỡ.Vẫn ám ảnh quả lão Batigol kể nằm đái mẹ trên giường lúc giải nghệ vì chân phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu liên tục.Hồi trẻ trâu Lingod với Rashford MBE lên insta gáy 0.012% đó, nói chung là lựa chọn high risk high reward thôi, mà chúng nó còn đánh cuộc sự nghiệp cả cuộc đời từ lúc bé tí, càng bám trụ lâu mà ko bứt lên chuyên nghiệp được thì bỏ game build lại cuộc đời càng khó, mấy ae vẫn lên được chuyên nghiệp nhưng chỉ đá giải hạng 2 hạng 3 thì cũng sống ok thôi chứ ko thu nhập ảo lòi như bọn elite. Cơ mà đã qua được rồi thì khác đéo cá chép hóa rồng đâu, Phil Jones sự nghiệp suýt đi tong mà nó vẫn yên tâm sau này giải nghệ sẽ sống ổn, chỉ là hi sinh bao nhiêu từ lúc còn nhỏ, vượt qua bao nhiêu đứa để lên đá được ở cấp độ đấy mà kết thúc sớm ko để lại thành tựu gì thì ko thằng nào ko đắng lòng cả
Nói chung bảo chúng nó sướng thì phải chấp nhận chửi thì đéo đúng đâu, khó khăn, áp lực và nỗ lực bỏ ra của đám vđv chuyên nghiệp kinh khủng vl, rồi còn ảnh hưởng sức khỏe sau khi giải nghệ do nhiều năm vận động cường độ cao ko tự nhiên nữa, cái giá để được cuộc sống như thế chúng nó đã đang và sẽ trả rồi![]()

Vụ đấy nhớ hình như anh Batigol bảo là chân đau quá ko buồn đứng lên ra WC đái nữa luôn :vBọn cầu thủ bây giờ trẩu trẩu mê gái mê game chứ tập luyện,giữ mình nghiêm túc hơn,thuốc men cũng tốt hơn lứa đàn anh cũng đỡ.Vẫn ám ảnh quả lão Batigol kể nằm đái mẹ trên giường lúc giải nghệ vì chân phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu liên tục.
Mà pha nằm tè trên giường ko biết liều báo có nhét chữ vào mồm anh không![]()
đm tạt lắm mà bao nhiêu năm quyết ko mua thằng targetman

