Majima Gorō
<b style="color:#ff0000">Idol of Box 50</b>
- 18/12/18
- 25,592
- 25,164
phân biệt đối xử mà vô địch 4 năm liên tiếp thì phân biệt đối xử dữ chưa 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mất MC thì mất mẹ hấp dẫn rồi, mất doanh thu, mất nhiều thứ lắm, tôi mà làm giải tôi sẽ ko ngu mà lại xử nó rớt hạng.Khả năng biết sắp ăn phạt nên giãy chết. Cố quá khéo quá cố tiễn cả đội đi như Juve. Juve nhớ xưa cũng y chang vậy, vô địch như cơm bữa.
Già quá nên Perez cho nghỉ, không còn CLB có mỗi Everton tuyểnCụ Ance kinh vl, có thời còn dẫn Eve đầu bảng EPL mà về sau cầu thủ a đùi quá nên tạch, mà sao hồi đó lại bật bãi về Eve nhĩ ae?
Có nhiều lý do. Hụt La Liga (vào tay Barca và ATM). Cầu thủ đòi đá vị trí ưa thích (Bale), Perez can thiệp nhiều vào chiến thuật, Barca thời điểm đó lại quá mạnh, mới ăn 5 xong nên Perez nóng mặt sa thải Ance luôn…Cụ Ance kinh vl, có thời còn dẫn Eve đầu bảng EPL mà về sau cầu thủ a đùi quá nên tạch, mà sao hồi đó lại bật bãi về Eve nhĩ ae?
Ở đâu ra vậy, cho xin nguồn.Già quá nên Perez cho nghỉ, không còn CLB có mỗi Everton tuyển
Cụ Ance "dạt" về Everton tưởng đâu là hết thời rồi, như Mou h cũng chỉ cầm các đội hạng 2. Ai ngờ về Real lại bùng cháy một lần nữa![]()

Nói chứ nhìn Everton sau đó thì thấy Carletto giỏi vãi đái, dắt lên tận thứ 10. Napoli thì thằng chủ tịch điên có tiếng rồi.về Napoli đã tưởng hết thời chứ chưa đến lúc về Everton![]()
napoli năm trước đó hạng 2, thầy ance về thay thế thầy Sarri qua chel chứ đâu, năm trước thầy Sarri cầm tận 91 điểm thua Juv 4 điểm vô địch, năm sau thầy Ance về thua hơn chục điểm. Lúc đó là thấy đã xuống phong độ rồi, có thể thầy Ance ko hợp kiểu đội mạnh vừa vừa như Napoli mà hợp mấy clb lớn, các cầu thủ luôn trong tâm thế cạnh tranh lẫn nhau để có vị trí và chỉ cần 1 ông giáo mẫu mực cầm trịchvề Napoli đã tưởng hết thời chứ chưa đến lúc về Everton![]()
Emery dắt Villa dự dc C1 luôn kìa chứ thứ 10 đã là cái j?Nói chứ nhìn Everton sau đó thì thấy Carletto giỏi vãi đái, dắt lên tận thứ 10. Napoli thì thằng chủ tịch điên có tiếng rồi.
aSton đầu tư nhiều mà, thiếu gắn kết thôi. với cả năm nay đua c1 toàn thi nhau buông.Emery dắt Villa dự dc C1 luôn kìa chứ thứ 10 đã là cái j?
chứ Everton thì ko đầu tư nhiều? Năm đó chả mua thằng Richarlison mớ tiền đó thôi. Ko out meta thì đã chả phải đi cầm EvertonaSton đầu tư nhiều mà, thiếu gắn kết thôi. với cả năm nay đua c1 toàn thi nhau buông.
Nói chung là bóng đá mà cứ nói ông này ông kia out meta hay không có triết lý toàn đám ngáo thông số thôi, bản thân cụ Alex cũng có triết lý gì đâu, bây giờ thông số dễ tiếp cận quá nên đám trẻ trâu toàn mở mồm chê bai mấy hlv kiểu cũ.