EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

debut cho vui chứ tôi vẫn nghĩ năm nay là cuộc đua giữa Phấn với MC, nhìn sang các bọn Top 6 hay Top 10 khác làm gì có ai đủ lực để cạnh tranh? Cò đỏ thì đến cuối mùa kiểu gì cũng đuối do cầu thủ cạn thể lực, đã thế lại còn ko chịu đắp thêm cầu thủ mà bán bớt, Tốt đần khỏi nói, Tân thành thì đang giai đoạn quá độ lên đội bóng lớn, Mân đàn khéo mấy vòng nữa thấy 10 khó cook, Chồn thì khéo giữa mùa lại thay tướng.

xét đi xét lại chỉ có mỗi Phấn và MC là đủ độ chín và dàn cầu thủ đã đá với nhau ăn ý mấy mùa là đủ sức cạnh tranh Top 1. Một số bọn như Brighton có thể gây một vài bất ngờ cho Top 4 nhưng Top 1 như Leicester năm nào thì là điều không thể. Để chọn cái tên vô địch thì tôi nghiêng về Phấn nhiều hơn, vì MC Pép hói đã no nê danh hiệu, Hà Lan có mùi bị bắt vía rồi và MC bắt đầu chu kỳ đi xuống (đang ở đỉnh)
Thực ra Arsenal giống như đang trong hồi quang phản chiếu hơn.

Hồi xưa cái thời Manchester City bị chê là trọc phú, nhìn qua thì có vẻ là nó cùi, lăn lộn mãi mới có chức vô địch đầu tiên năm 2012 - nhưng nhìn kĩ mới thấy là nó mạnh, đội bóng mạnh là một đội bóng có thể chịu nhiều năm thất bại mà không hề hấn gì, hỏng thì làm lại, cứ thế cứ thế rút cuộc kiểu gì cũng lên đỉnh.

10 năm sau nhìn lại mới thấy City nó thống trị, trở thành độc tôn ở Anh. Không phải nhờ Pep đâu, Pep cũng chỉ là 1 mắt xích trong hệ thống bóng đá khổng lồ của nó thôi.

Arsenal bây giờ không giống một thế lực như thế. Nhìn cái hợp đồng của David Raya cho mượn 1 năm rồi điều khoản mua đứt 27 triệu là biết.

27 triệu đối với các đội hàng top chỉ là số tiền cỏn con, đâu phải 1 khoản lớn mà phải quy hoạch sổ sách như thế. Nó cho thấy Arsenal đạt đến cực hạn tiềm lực rồi.

Chút thành công nhỏ của Arsenal bây giờ có được là nhờ đốt cháy hết tương lai mà đạt được. Chi quá sức chịu đựng, đánh cược hết tất cả vào một mùa giải. Giả như năm nay Arteta không thể giúp đội vô địch, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Những năm sau và sau sau nữa, Arsenal sẽ phải đối mặt với những khoản trả góp chồng chất lên nhau, việc đồng loạt ký mới hợp đồng cả chục cầu thủ một lúc cũng khiến quỹ lương phình to bất thường. Đó mới chỉ là về tài chính thôi.

Về nội bộ đội bóng, các cầu thủ vụt thành sao cũng sẽ tìm đường bỏ chạy sang đội khác xứng tầm hơn, còn các cầu thủ không đạt yêu cầu thì ở lại để hưởng mức lương khổng lồ mà không thèm đi đâu.

Các CĐV sau 20 năm mệt mỏi, họ sẽ không chịu nổi thêm bất cứ cú sock nào lớn hơn nữa, từ yêu hóa hận và tạo thành làn sóng quay lưng với đội bóng lớn chưa từng thấy.

Năm ngoái Arsenal báo lỗ 100 triệu, năm nay nếu không vô địch con số đó sẽ gấp nhiều lần và thừa đủ để giáng một cú khiến đội bóng vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi nữa.

Trong quá khứ nhà Kroenke từng thành công vang dội với cách làm bóng đá dồn tất cả sinh mạng của 1 CLB vào 1 năm thế này, nhưng thất bại cũng không phải ít. Có những CLB dưới sự lãnh đạo của KSE đã phải bán sân để trả nợ. Nhà Kroenke họ là những kẻ đánh cược không hơn không kém.

Viễn cảnh mà Arsenal thất bại năm nay sẽ vô cùng u buồn, sân Emirates vẫn còn mới, vẫn còn hiện đại nên phải bán gấp, đội bóng sẽ mất nhà, lâm vào cảnh thuê sân để đá, đâu khác gì đám vô gia cư màn trời chiếu đất.

Khu huấn luyện Hale End cũng có thể bị san lấp để xây bất động sản bù lỗ. Các cầu thủ trẻ sẽ phải ra đường phố, tìm ruộng tìm đồng mà tập luyện nuôi ước mơ - hoặc là dứt áo ra đi đến các CLB khác có cơ sở hạ tầng khang trang hơn.

Chelsea trông thi đấu bết bát vậy chứ kể cả năm nay không vào top 4 thì vẫn cứ hùng mạnh, sở hữu hệ thống bóng đá hùng hậu, cơ sở hạ tầng đang tích cực xây mới, quy mô mở rộng đến tầm multi-club.

Enzo, Caicedo, Jackson, Colwill, Mudryk...mười mấy thằng wonderkid đỉnh nhất thế giới đang chờ lớn. Mà hỏng thằng này lại chi 100 củ mua thằng khác thay thế.

Chelsea giống City 10 năm trước, có thể thất bại vài năm mà không vấn đề gì cả. Một đội bóng như vậy mới đủ tiềm lực để thống trị thế giới bóng đá.
 
Hồi quang phản chiếu cmg duration lâu vkl vậy
 
Được đấy 5+
914-A4424-5-D16-457-F-A542-2-F79-EF4671-D9.png
 
Phấn Đào dc GeiVN buff thế này thì lại Cúp Trong Lòng Người Hâm Mộ cmnr worry-106
 
Thực ra Arsenal giống như đang trong hồi quang phản chiếu hơn.

Hồi xưa cái thời Manchester City bị chê là trọc phú, nhìn qua thì có vẻ là nó cùi, lăn lộn mãi mới có chức vô địch đầu tiên năm 2012 - nhưng nhìn kĩ mới thấy là nó mạnh, đội bóng mạnh là một đội bóng có thể chịu nhiều năm thất bại mà không hề hấn gì, hỏng thì làm lại, cứ thế cứ thế rút cuộc kiểu gì cũng lên đỉnh.

10 năm sau nhìn lại mới thấy City nó thống trị, trở thành độc tôn ở Anh. Không phải nhờ Pep đâu, Pep cũng chỉ là 1 mắt xích trong hệ thống bóng đá khổng lồ của nó thôi.

Arsenal bây giờ không giống một thế lực như thế. Nhìn cái hợp đồng của David Raya cho mượn 1 năm rồi điều khoản mua đứt 27 triệu là biết.

27 triệu đối với các đội hàng top chỉ là số tiền cỏn con, đâu phải 1 khoản lớn mà phải quy hoạch sổ sách như thế. Nó cho thấy Arsenal đạt đến cực hạn tiềm lực rồi.

Chút thành công nhỏ của Arsenal bây giờ có được là nhờ đốt cháy hết tương lai mà đạt được. Chi quá sức chịu đựng, đánh cược hết tất cả vào một mùa giải. Giả như năm nay Arteta không thể giúp đội vô địch, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Những năm sau và sau sau nữa, Arsenal sẽ phải đối mặt với những khoản trả góp chồng chất lên nhau, việc đồng loạt ký mới hợp đồng cả chục cầu thủ một lúc cũng khiến quỹ lương phình to bất thường. Đó mới chỉ là về tài chính thôi.

Về nội bộ đội bóng, các cầu thủ vụt thành sao cũng sẽ tìm đường bỏ chạy sang đội khác xứng tầm hơn, còn các cầu thủ không đạt yêu cầu thì ở lại để hưởng mức lương khổng lồ mà không thèm đi đâu.

Các CĐV sau 20 năm mệt mỏi, họ sẽ không chịu nổi thêm bất cứ cú sock nào lớn hơn nữa, từ yêu hóa hận và tạo thành làn sóng quay lưng với đội bóng lớn chưa từng thấy.

Năm ngoái Arsenal báo lỗ 100 triệu, năm nay nếu không vô địch con số đó sẽ gấp nhiều lần và thừa đủ để giáng một cú khiến đội bóng vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi nữa.

Trong quá khứ nhà Kroenke từng thành công vang dội với cách làm bóng đá dồn tất cả sinh mạng của 1 CLB vào 1 năm thế này, nhưng thất bại cũng không phải ít. Có những CLB dưới sự lãnh đạo của KSE đã phải bán sân để trả nợ. Nhà Kroenke họ là những kẻ đánh cược không hơn không kém.

Viễn cảnh mà Arsenal thất bại năm nay sẽ vô cùng u buồn, sân Emirates vẫn còn mới, vẫn còn hiện đại nên phải bán gấp, đội bóng sẽ mất nhà, lâm vào cảnh thuê sân để đá, đâu khác gì đám vô gia cư màn trời chiếu đất.

Khu huấn luyện Hale End cũng có thể bị san lấp để xây bất động sản bù lỗ. Các cầu thủ trẻ sẽ phải ra đường phố, tìm ruộng tìm đồng mà tập luyện nuôi ước mơ - hoặc là dứt áo ra đi đến các CLB khác có cơ sở hạ tầng khang trang hơn.

Chelsea trông thi đấu bết bát vậy chứ kể cả năm nay không vào top 4 thì vẫn cứ hùng mạnh, sở hữu hệ thống bóng đá hùng hậu, cơ sở hạ tầng đang tích cực xây mới, quy mô mở rộng đến tầm multi-club.

Enzo, Caicedo, Jackson, Colwill, Mudryk...mười mấy thằng wonderkid đỉnh nhất thế giới đang chờ lớn. Mà hỏng thằng này lại chi 100 củ mua thằng khác thay thế.

Chelsea giống City 10 năm trước, có thể thất bại vài năm mà không vấn đề gì cả. Một đội bóng như vậy mới đủ tiềm lực để thống trị thế giới bóng đá.
Khá lắm giáo sư, giáo sư debuff chè còn nhiều hơn anh em trong đây nữa
 
bầu Abra chắc là Lưu biểu, bầu Todd là Lưu Bị thì chuẩn bài rồi :))
  • Todd bohly trong vai Lưu Bị
  • Potchetino trong vai Gia cát lượng
  • Caicedo trong vai Quan vũ
  • Enzo trong vai Mã tốc
Ngoại hạng diễn nghĩa , hồi 169:
Bạch y quá giang, Kinh châu chi biến
 
Bài (de)buff đọc đang thấy có vẻ chí lí thì chột dạ quay lại xem tên người đăng =)) Công nhận giáo sư mà chém thì nói cái éo gì nghe cũng hợp lí vl
 
Thực ra Arsenal giống như đang trong hồi quang phản chiếu hơn.

Hồi xưa cái thời Manchester City bị chê là trọc phú, nhìn qua thì có vẻ là nó cùi, lăn lộn mãi mới có chức vô địch đầu tiên năm 2012 - nhưng nhìn kĩ mới thấy là nó mạnh, đội bóng mạnh là một đội bóng có thể chịu nhiều năm thất bại mà không hề hấn gì, hỏng thì làm lại, cứ thế cứ thế rút cuộc kiểu gì cũng lên đỉnh.

10 năm sau nhìn lại mới thấy City nó thống trị, trở thành độc tôn ở Anh. Không phải nhờ Pep đâu, Pep cũng chỉ là 1 mắt xích trong hệ thống bóng đá khổng lồ của nó thôi.

Arsenal bây giờ không giống một thế lực như thế. Nhìn cái hợp đồng của David Raya cho mượn 1 năm rồi điều khoản mua đứt 27 triệu là biết.

27 triệu đối với các đội hàng top chỉ là số tiền cỏn con, đâu phải 1 khoản lớn mà phải quy hoạch sổ sách như thế. Nó cho thấy Arsenal đạt đến cực hạn tiềm lực rồi.

Chút thành công nhỏ của Arsenal bây giờ có được là nhờ đốt cháy hết tương lai mà đạt được. Chi quá sức chịu đựng, đánh cược hết tất cả vào một mùa giải. Giả như năm nay Arteta không thể giúp đội vô địch, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Những năm sau và sau sau nữa, Arsenal sẽ phải đối mặt với những khoản trả góp chồng chất lên nhau, việc đồng loạt ký mới hợp đồng cả chục cầu thủ một lúc cũng khiến quỹ lương phình to bất thường. Đó mới chỉ là về tài chính thôi.

Về nội bộ đội bóng, các cầu thủ vụt thành sao cũng sẽ tìm đường bỏ chạy sang đội khác xứng tầm hơn, còn các cầu thủ không đạt yêu cầu thì ở lại để hưởng mức lương khổng lồ mà không thèm đi đâu.

Các CĐV sau 20 năm mệt mỏi, họ sẽ không chịu nổi thêm bất cứ cú sock nào lớn hơn nữa, từ yêu hóa hận và tạo thành làn sóng quay lưng với đội bóng lớn chưa từng thấy.

Năm ngoái Arsenal báo lỗ 100 triệu, năm nay nếu không vô địch con số đó sẽ gấp nhiều lần và thừa đủ để giáng một cú khiến đội bóng vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi nữa.

Trong quá khứ nhà Kroenke từng thành công vang dội với cách làm bóng đá dồn tất cả sinh mạng của 1 CLB vào 1 năm thế này, nhưng thất bại cũng không phải ít. Có những CLB dưới sự lãnh đạo của KSE đã phải bán sân để trả nợ. Nhà Kroenke họ là những kẻ đánh cược không hơn không kém.

Viễn cảnh mà Arsenal thất bại năm nay sẽ vô cùng u buồn, sân Emirates vẫn còn mới, vẫn còn hiện đại nên phải bán gấp, đội bóng sẽ mất nhà, lâm vào cảnh thuê sân để đá, đâu khác gì đám vô gia cư màn trời chiếu đất.

Khu huấn luyện Hale End cũng có thể bị san lấp để xây bất động sản bù lỗ. Các cầu thủ trẻ sẽ phải ra đường phố, tìm ruộng tìm đồng mà tập luyện nuôi ước mơ - hoặc là dứt áo ra đi đến các CLB khác có cơ sở hạ tầng khang trang hơn.

Chelsea trông thi đấu bết bát vậy chứ kể cả năm nay không vào top 4 thì vẫn cứ hùng mạnh, sở hữu hệ thống bóng đá hùng hậu, cơ sở hạ tầng đang tích cực xây mới, quy mô mở rộng đến tầm multi-club.

Enzo, Caicedo, Jackson, Colwill, Mudryk...mười mấy thằng wonderkid đỉnh nhất thế giới đang chờ lớn. Mà hỏng thằng này lại chi 100 củ mua thằng khác thay thế.

Chelsea giống City 10 năm trước, có thể thất bại vài năm mà không vấn đề gì cả. Một đội bóng như vậy mới đủ tiềm lực để thống trị thế giới bóng đá.
Nói nói như nói, thế Chè nó cần quái gì làm mấy cái hợp đồng 7 - 8 năm. Ars hè này nó tiêu hết mẹ 200tr, cái luật công bằng tài chính sinh ra cho vui à
ĐM ngồi ở VN làm như trong bộ sậu của đội bóng, del phát biểu thì thôi, phát biểu xong thúi như đặc sản
 
Debuff sơ sơ thì vui, debuff mà lậm quá đến mức khổ dâm thì lại xàm vc lòn
 
bẵng đi 1 thời gian cái box sạch sẽ hẵn, quay lại làm cc j, nhiều lúc del biết là giả ngu hay ngu thật
 
Thực ra Arsenal giống như đang trong hồi quang phản chiếu hơn.

Hồi xưa cái thời Manchester City bị chê là trọc phú, nhìn qua thì có vẻ là nó cùi, lăn lộn mãi mới có chức vô địch đầu tiên năm 2012 - nhưng nhìn kĩ mới thấy là nó mạnh, đội bóng mạnh là một đội bóng có thể chịu nhiều năm thất bại mà không hề hấn gì, hỏng thì làm lại, cứ thế cứ thế rút cuộc kiểu gì cũng lên đỉnh.

10 năm sau nhìn lại mới thấy City nó thống trị, trở thành độc tôn ở Anh. Không phải nhờ Pep đâu, Pep cũng chỉ là 1 mắt xích trong hệ thống bóng đá khổng lồ của nó thôi.

Arsenal bây giờ không giống một thế lực như thế. Nhìn cái hợp đồng của David Raya cho mượn 1 năm rồi điều khoản mua đứt 27 triệu là biết.

27 triệu đối với các đội hàng top chỉ là số tiền cỏn con, đâu phải 1 khoản lớn mà phải quy hoạch sổ sách như thế. Nó cho thấy Arsenal đạt đến cực hạn tiềm lực rồi.

Chút thành công nhỏ của Arsenal bây giờ có được là nhờ đốt cháy hết tương lai mà đạt được. Chi quá sức chịu đựng, đánh cược hết tất cả vào một mùa giải. Giả như năm nay Arteta không thể giúp đội vô địch, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Những năm sau và sau sau nữa, Arsenal sẽ phải đối mặt với những khoản trả góp chồng chất lên nhau, việc đồng loạt ký mới hợp đồng cả chục cầu thủ một lúc cũng khiến quỹ lương phình to bất thường. Đó mới chỉ là về tài chính thôi.

Về nội bộ đội bóng, các cầu thủ vụt thành sao cũng sẽ tìm đường bỏ chạy sang đội khác xứng tầm hơn, còn các cầu thủ không đạt yêu cầu thì ở lại để hưởng mức lương khổng lồ mà không thèm đi đâu.

Các CĐV sau 20 năm mệt mỏi, họ sẽ không chịu nổi thêm bất cứ cú sock nào lớn hơn nữa, từ yêu hóa hận và tạo thành làn sóng quay lưng với đội bóng lớn chưa từng thấy.

Năm ngoái Arsenal báo lỗ 100 triệu, năm nay nếu không vô địch con số đó sẽ gấp nhiều lần và thừa đủ để giáng một cú khiến đội bóng vĩnh viễn không thể gượng dậy nổi nữa.

Trong quá khứ nhà Kroenke từng thành công vang dội với cách làm bóng đá dồn tất cả sinh mạng của 1 CLB vào 1 năm thế này, nhưng thất bại cũng không phải ít. Có những CLB dưới sự lãnh đạo của KSE đã phải bán sân để trả nợ. Nhà Kroenke họ là những kẻ đánh cược không hơn không kém.

Viễn cảnh mà Arsenal thất bại năm nay sẽ vô cùng u buồn, sân Emirates vẫn còn mới, vẫn còn hiện đại nên phải bán gấp, đội bóng sẽ mất nhà, lâm vào cảnh thuê sân để đá, đâu khác gì đám vô gia cư màn trời chiếu đất.

Khu huấn luyện Hale End cũng có thể bị san lấp để xây bất động sản bù lỗ. Các cầu thủ trẻ sẽ phải ra đường phố, tìm ruộng tìm đồng mà tập luyện nuôi ước mơ - hoặc là dứt áo ra đi đến các CLB khác có cơ sở hạ tầng khang trang hơn.

Chelsea trông thi đấu bết bát vậy chứ kể cả năm nay không vào top 4 thì vẫn cứ hùng mạnh, sở hữu hệ thống bóng đá hùng hậu, cơ sở hạ tầng đang tích cực xây mới, quy mô mở rộng đến tầm multi-club.

Enzo, Caicedo, Jackson, Colwill, Mudryk...mười mấy thằng wonderkid đỉnh nhất thế giới đang chờ lớn. Mà hỏng thằng này lại chi 100 củ mua thằng khác thay thế.

Chelsea giống City 10 năm trước, có thể thất bại vài năm mà không vấn đề gì cả. Một đội bóng như vậy mới đủ tiềm lực để thống trị thế giới bóng đá.

worry-79worry-79
Chỉ một post mà fan phấn, fan chồn cum tung cmn tóe, không hổ danh giáo 5ư
 
Sao các bạn cứ chửi giáo sư. Tôi thấy vui mà peepo_bigbrain1
 
Debuff công phu như gs không phải là dễ pu_pepesaluteremembe

Gs lên bài đến đâu khói lửa um trời đến đó, thả 1 cái cmt thôi là dậy sóng nhà Mu, chửi cho anti Bủ nô bỏ box tt mà đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
nhà nhà debuff mà có riêng gs vào chém là bị cả fan nhà lẫn fan ngta chửi như con chó rách thì đâu phải ai cũng làm đcworry-108
 
Back
Top