EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Levy hình như là làm thuê cho Tot chứ ko phải chủ của Tot thì phải. Levy này cũng giỏi đấy chứ, Tot tiềm lực tài chính có hạn mà có thể duy trì được như giờ là quá giỏi rồi.
 
Levy làm ăn vs các đội PL mà chơi đẹp thì có mùa đua vô địch khéo Chè hay MC nó cũng thả cho.
 
Levy hình như là làm thuê cho Tot chứ ko phải chủ của Tot thì phải. Levy này cũng giỏi đấy chứ, Tot tiềm lực tài chính có hạn mà có thể duy trì được như giờ là quá giỏi rồi.
Tot giàu bà cố chứ nghèo gì, nó vận hành vừa đủ để clb sinh lời ổn định chứ không đầu tư lớn vươn tầm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tot big six 6 đại gia mà.
 
cứ như bọn Tot lại hay, CĐV cứ chill chill xem đội nhà đá thôi, cuối mùa tằng tằng top 6 đủ vui bpc6dsv-png
 
Chủ tịch khác có khi Kane sang Chè, Bale sang Mờ U rồi
 
Tot big six 6 đại gia mà.
Tầm 2007 thì Tot dạng trung bình khá thôi, chứ khái niệm tứ đại gia lúc đó vẫn chỉ là Ars- Mu-Chel-Liver, sau này dầu mỏ vào thì có thêm Man city nữa
 
Tầm 2007 thì Tot dạng trung bình khá thôi, chứ khái niệm tứ đại gia lúc đó vẫn chỉ là Ars- Mu-Chel-Liver, sau này dầu mỏ vào thì có thêm Man city nữa
Thì Tot gà tuy đá ngu nhưng giàu. H top 10 CLB giá trị nhất thế giới rồi.
 
NGƯỜI ARSENAL GIẢI THÍCH VỀ LỜI ĐỀ NGHỊ £40M + £1 CHO LUIS SUÁREZ

Khi Liverpool mua Luis Suárez từ Ajax, trong hợp đồng của anh có một chi tiết khá đặc biệt: nếu có đội nào trả từ £40m, Liverpool phải thông báo cho Suárez về lời đề nghị đó. Điều này không có nghĩa là Liverpool bắt buộc phải bán. Nó chỉ là một bước thủ tục, kiểu như “báo cho cầu thủ biết để cùng ngồi xuống nói chuyện”.

Đến mùa xuân năm 2013, tin đồn Suárez muốn rời Anfield bắt đầu lan ra. Arsenal biết rõ về điều khoản £40m này và lên kế hoạch ra tay. Dick Law, người phụ trách chuyển nhượng của Arsenal thời điểm đó kể lại rằng đội bóng không hề nghĩ Liverpool sẽ bán Suárez với giá £40m. Con số đó chỉ để mở lời đàm phán, giống như cái gõ cửa trước khi thương lượng.

Dick Law nói với Goal:

“Chúng tôi biết Suárez muốn đi. Khi tìm hiểu hợp đồng, chúng tôi phát hiện điều khoản kia chỉ buộc Liverpool ngồi lại nói chuyện, chứ không có nghĩa họ phải bán. Vì thế, nó chẳng phải điều khoản mua đứt gì cả.”

Thế nên Arsenal mới đưa ra mức giá £40m + £1 với ý đồ “chúng tôi biết luật chơi, giờ cùng bàn bạc nhé”. Law giải thích thêm.

“Thực tế, chúng tôi có thể trả £45m, hoặc thậm chí £50m nhưng điều đó không thay đổi bản chất vấn đề. Con số +£1 chỉ là cách để khởi động cuộc trò chuyện mà thôi.”

Nhưng với Liverpool, cách ra giá này giống như một sự xúc phạm. Ông chủ John Henry nổi giận và ném ra câu nói để đời:

“Bạn có nghĩ chúng nó đang chơi đồ ở Emirates không vậy?”

Phía Suarez khi đó cũng tìm cách ép Liverpool bán anh, nhưng thái độ cứng rắn của đội bóng cùng lời đề nghị nửa vời từ Arsenal chỉ khiến mọi chuyện căng thẳng hơn. Law cho biết Arsenal chưa bao giờ có ý định kết thúc thương vụ với £40M + £1, mà chỉ muốn mở màn một quá trình thương lượng.

“Chúng tôi biết cần vượt qua ngưỡng £40M, nên thêm £1 vào đó. Dù là £50 hay £500.000 cũng chẳng quan trọng, vì đó chỉ là tín hiệu rằng chúng tôi muốn bắt đầu đàm phán,” Law nhớ lại.

“Liverpool thì làm lớn chuyện và công khai ra ngoài. Ông John Henry tức giận cũng là cách để bảo vệ đội bóng và giữ chân ngôi sao số một của mình.”

Kết cục, Suárez tiếp tục ở lại Liverpool thêm một mùa giải, trước khi chuyển sang Barcelona vào mùa hè 2014. Tại đây, anh giành 4 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và 4 Cúp Nhà Vua, trở thành một phần lịch sử của đội bóng xứ Catalonia.
 
NGƯỜI ARSENAL GIẢI THÍCH VỀ LỜI ĐỀ NGHỊ £40M + £1 CHO LUIS SUÁREZ

Khi Liverpool mua Luis Suárez từ Ajax, trong hợp đồng của anh có một chi tiết khá đặc biệt: nếu có đội nào trả từ £40m, Liverpool phải thông báo cho Suárez về lời đề nghị đó. Điều này không có nghĩa là Liverpool bắt buộc phải bán. Nó chỉ là một bước thủ tục, kiểu như “báo cho cầu thủ biết để cùng ngồi xuống nói chuyện”.

Đến mùa xuân năm 2013, tin đồn Suárez muốn rời Anfield bắt đầu lan ra. Arsenal biết rõ về điều khoản £40m này và lên kế hoạch ra tay. Dick Law, người phụ trách chuyển nhượng của Arsenal thời điểm đó kể lại rằng đội bóng không hề nghĩ Liverpool sẽ bán Suárez với giá £40m. Con số đó chỉ để mở lời đàm phán, giống như cái gõ cửa trước khi thương lượng.

Dick Law nói với Goal:

“Chúng tôi biết Suárez muốn đi. Khi tìm hiểu hợp đồng, chúng tôi phát hiện điều khoản kia chỉ buộc Liverpool ngồi lại nói chuyện, chứ không có nghĩa họ phải bán. Vì thế, nó chẳng phải điều khoản mua đứt gì cả.”

Thế nên Arsenal mới đưa ra mức giá £40m + £1 với ý đồ “chúng tôi biết luật chơi, giờ cùng bàn bạc nhé”. Law giải thích thêm.

“Thực tế, chúng tôi có thể trả £45m, hoặc thậm chí £50m nhưng điều đó không thay đổi bản chất vấn đề. Con số +£1 chỉ là cách để khởi động cuộc trò chuyện mà thôi.”

Nhưng với Liverpool, cách ra giá này giống như một sự xúc phạm. Ông chủ John Henry nổi giận và ném ra câu nói để đời:

“Bạn có nghĩ chúng nó đang chơi đồ ở Emirates không vậy?”

Phía Suarez khi đó cũng tìm cách ép Liverpool bán anh, nhưng thái độ cứng rắn của đội bóng cùng lời đề nghị nửa vời từ Arsenal chỉ khiến mọi chuyện căng thẳng hơn. Law cho biết Arsenal chưa bao giờ có ý định kết thúc thương vụ với £40M + £1, mà chỉ muốn mở màn một quá trình thương lượng.

“Chúng tôi biết cần vượt qua ngưỡng £40M, nên thêm £1 vào đó. Dù là £50 hay £500.000 cũng chẳng quan trọng, vì đó chỉ là tín hiệu rằng chúng tôi muốn bắt đầu đàm phán,” Law nhớ lại.

“Liverpool thì làm lớn chuyện và công khai ra ngoài. Ông John Henry tức giận cũng là cách để bảo vệ đội bóng và giữ chân ngôi sao số một của mình.”

Kết cục, Suárez tiếp tục ở lại Liverpool thêm một mùa giải, trước khi chuyển sang Barcelona vào mùa hè 2014. Tại đây, anh giành 4 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và 4 Cúp Nhà Vua, trở thành một phần lịch sử của đội bóng xứ Catalonia.
Đkm..ra giá kiểu đó thì lại chả bị ghét...lũ đần =))
 
Phấn mà có Suarez thì có khi Ozil đã thành huyền thoại PL rồi.
 
Nó cũng đâu có sai??
Quan trọng Sủa nó có thích Phấn đào ko thì làm gì có điều kiện đủ để đàm phán
 
Công lớn Gerrard thuyết phục ở lại không thì Liver cũng phải cắn răng bán thôi
 
Xem Vòng quay châu Âu mới biết sáng mai Sesko vs Isak + Gkyores.
 
Nó cũng đâu có sai??
Quan trọng Sủa nó có thích Phấn đào ko thì làm gì có điều kiện đủ để đàm phán

Giống bán xe hay để 5xx củ. Ông vào trả 500 triệu + 1k đương nhiên không sai. Nhưng chủ xe nó chửi cho cũng không oan mghqp4v-png
 
Thì rõ là thiếu tôn trọng rồi còn gì, bid kiểu đó thì liv éo tiếp, bàn cái cc gì nữa =))
 
Giống bán xe hay để 5xx củ. Ông vào trả 500 triệu + 1k đương nhiên không sai. Nhưng chủ xe nó chửi cho cũng không oan mghqp4v-png
T thấy vụ này Cò éo muốn bán nên la làng dìm hàng đối thủ thôi, càng nhắc lại càng thấy chính thằng Cò đỏ chơi éo đẹp
Hợp đồng rõ ràng > 40tr đc ngồi vào bàn đàm phán. Ok t trả 40tr +1 bắt đầu đàm phán đi. Trẻ con cũng biết đấy ko phải giá cuối. Tự nhiên Cò đỏ đi loan tin Ối giời ơi nó trả 40tr +1 buồn cười quá éo có đàm phán gì hết mghqp4v-png
Đéo chuyên nghiệp tý nào. Vụ này Cò đỏ nắm đằng chuôi thôi chứ thử thằng Sủa nằng nặc đòi sang Phấn đào xem. Lại chả quần nhau cả tháng thêm bớt ít tiền.
Như Mờ U hỏi mua thằng Mèo béo bid đầu tiên cũng có 45tr hay Chè sen bid thằng Gà chó 25 củ rồi đàm phán nâng giá dần, chứ hàng triệu $ có phải chuyện đùa đâu ikrcn5e-png
 
Chỉnh sửa cuối:
T thấy vụ này Cò éo muốn bán nên la làng dìm hàng đối thủ thôi, càng nhắc lại càng thấy chính thằng Cò đỏ chơi éo đẹp
Hợp đồng rõ ràng > 40tr đc ngồi vào bàn đàm phán. Ok t trả 40tr +1 bắt đầu đàm phán đi. Trẻ con cũng biết đấy ko phải giá cuối. Tự nhiên Cò đỏ đi loan tin Ối giời ơi nó trả 40tr +1 buồn cười quá mghqp4v-png
Đéo chuyên nghiệp tý nào. Vụ này Cò đỏ nắm đằng chuôi thôi chứ thử thằng Sủa nằng nặc đòi sang Phấn đào xem. Lại chả quần nhau cả tháng thêm bớt ít tiền.
Như Mờ U hỏi mua thằng Mèo béo bid đầu tiên cũng có 45tr rồi đàm phán nâng giá dần chứ hàng triệu $ có phải chuyện đùa đâu ikrcn5e-png

anh đúng là có vấn đề về tư duy. Tôi ví dụ trực quan đến vậy mà anh còn lờ đi. Liv nó có phải ăn xin đâu mà thèm 1 bảng của xê nồ. Cái đó gọi là trả giá mất dạy, giống như a hỏi mua xe 500tr cộng 1k. Chủ xe nó có thèm 1k của anh đéo đâu. Anh trả giá mất dạy nó lịch sự nó không thèm chửi cho anh lại bảo nó thiếu chuyên nghiệp thì tôi cũng lạy. Một năm sau Barca nó trả tận 81tr bảng. Chắc nó ngu hơn xê nồmghqp4v-png
 
anh đúng là có vấn đề về tư duy. Tôi ví dụ trực quan đến vậy mà anh còn lờ đi. Liv nó có phải ăn xin đâu mà thèm 1 bảng của xê nồ. Cái đó gọi là trả giá mất dạy, giống như a hỏi mua xe 500tr cộng 1k. Chủ xe nó có thèm 1k của anh đéo đâu. Anh trả giá mất dạy nó lịch sự nó không thèm chửi cho anh lại bảo nó thiếu chuyên nghiệp thì tôi cũng lạy. Một năm sau Barca nó trả tận 81tr bảng. Chắc nó ngu hơn xê nồmghqp4v-png
Ô ví dụ sai hoàn toàn, xe nó là đồ vật của ô còn thằng cầu thủ nó có tư duy, nó có hợp đồng rõ ràng. Hợp đồng của nó là >40tr đc đàm phán.
Barca nó mua đc vì éo thể giữ thằng Sủa đc nữa phải đàm phán để nó đi đc giá nhất chứ éo phải kiểu tao ko cần bán, ko cần đám phán làm gì. Đơn giản sáng tỏ vl
 
Cái trò 40tr+1 xàm chết mẹ, mới đầu nghe còn tưởng chúng nó đồn tào lao. Thằng nào chơi cái đấy chắc lúc đấy cứ nghĩ thế là ngầu
 
Back
Top