- 14/9/11
- 285
- 80
Nhớ hôm bữa thím 7 có nói Iceland cứ đá vậy thì sẽ ko làm nên trò trống gì giờ nó tới TK luôn rồi 
Hóng Iceland và Bồ gặp nhau ở CK,Iceland sẽ đóng vai Hi Lạp

Hóng Iceland và Bồ gặp nhau ở CK,Iceland sẽ đóng vai Hi Lạp

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Cứ 12 năm lại có 1 chuyện k tưởng xảy raIceland mà vào chung kết thì còn chấn động hơn Hy Lạp nhiều. ít ra Hy Lạp vẫn là đội bóng chuyên nghiệp. Có giải vô địch quốc gia hẳn hoi. Chứ ông Băng giá nhiều ông đá bóng là nghề tay trái, đất nước dân số k bằng 1 quận của Hà Nội hay Sài Gòn mà vào dc chung kết Euro thì nó hơn cả 1 vụ big bang nữa![]()
. Thôi thì thua để cho Anh nhợn bớt ảo tưởng sức mạnh ở cả đội tuyển lẫn giải vô địch quốc gia. Nhìn thằng Ý dh méo có siêu sao mấy, nổi nhất thì toàn lão già như Buffon, Chielini mà nó hành Tây bán nhà ra bã. Đúng là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi
nỗi nhục này các cầu thủ trăm ngàn bảng 1 tuần của Anh chịu sao cho thấu đây 
có siêu hậu vệ cahill trên sân mà mầy dám lơ là hả joe hart 




Trặc trẳn là như thế rồiNhớ năm Chels vô địch đám báo chí Anh gọi Cahill là siêu trung vệ, nghe tí thì sản xuất ra quần.
Năm nay Mu mà vô địch dự danh hiệu siêu trung vệ về tay Smailing =)



v mà hè cũng dc hlv tin dùng, quá thơm 
Tóm tắt : chửi messi , nâng bi 7 đỉ :v mấy bác khỏi đọc cho mất côngNói chuyện Messi giã từ đội tuyển
![]()
Ở tuổi 29, Zidane chuyển nhượng từ Juventus sang Real với mức giá đắt nhất lịch sử đến thời điểm đó. Zidane mất gần 6 tháng mới thích nghi được lối chơi ở Madrid dù trước đó anh là nhà vô địch thế giới, vô địch Euro và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Ở tuổi 29 (thiếu có mấy ngày), Ronaldo nhận QBV thứ 2 sau 3 nằm chịu vô vàn sức ép dư luận dưới cái bóng Messi và Barcelona. Anh lên nhận danh hiệu mà bật khóc, những giọt nước mắt của kẻ không bao giờ đầu hàng, của kẻ chiến thắng.
Ở tuổi 29 ba ngày, Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia sau khi thất bại trước Chile ở trận chung kết Copa America. Điều đáng nói ở cái độ tuổi vẫn sung mãn, có những danh thủ sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới, những thử thách mới, những cuộc chiến không khoan nhượng thì Messi - được coi là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ hiện tại từ bỏ cuộc chiến vinh quang cho quốc gia. Đừng trách Argentina đã làm gì với Messi hãy hỏi chính Messi đã làm được gì cho người Argentina? Một thế hệ vàng mới, chiếc băng đội trưởng, trung tâm của lối chơi, 3 trận chung kết trong 3 năm liên tiếp. Những điều kiện cho Messi ở Argentina là quá nhiều rồi, nhiệm vụ của anh và đồng đội là vượt qua áp lực lẫn đen đủi ở những thời điểm cuối cùng.
Nhưng ở tuổi 29, Messi chọn cách đầu hàng.
Ronaldo áp lực còn hơn anh nhiều, chuyển từ MU sang Madrid với cái giá đắt nhất thế giới đúng vào thời điểm Barca mạnh nhất lịch sử. Ronaldo và Real gồng mình dưới cái bóng quá lớn của đối thủ. Ronaldo chiến đấu và tiến bộ qua từng ngày, giúp Real đá El Clasico tự tin với Barca, giành lại bóng vàng, 2 lần vô địch Champion League, đưa Real trở lại làm con ngáo ộp ở châu Âu.
Messi xuất phát là cầu thủ trẻ của lò La Masia, Anh chính là con bài của Pep Guardiola nhằm thay thế Ronaldinho ở Noucamp. Bên cạnh Messi là một sự thay đổi hoàn toàn mới của Barca, người ta không có những sức ép thành công quá nhiều ngay lập tức cho những đứa trẻ của Pep khi đó. Áp lực của những cầu thủ hàng đầu thế giới chưa khi nào là ít nhưng thực tế so với chính đối thủ lớn nhất Ronaldo, Messi đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Người ta sẽ tranh luận mãi mà không có hồi kết rằng Messi và Ronaldo, ai tài năng hơn nhưng sẽ không khó kết luận: ai bản lĩnh hơn?
Lãng Ca

Fix cho bác 1 tíTóm tắt : chửi messi , nâng bi 7 đỉ và Zidane :v mấy bác khỏi đọc cho mất công![]()