EURO 2016 - Bồ Đào Nha giành cúp

Ai sẽ lên ngôi vương?


  • Total voters
    180
13445780_1068985453217909_5552394084005623390_n.png


Má tuyển Ý mà bảo còn mỗi Buffon top class =))
 
Mình đếu hiểu là với cái dàn bá đạo này, toàn top class ở mọi vị trí mà tại sao không bao giờ làm nên cơm cháo gì?

Nhớ 2008 còn bị Nga và Croatia củ hành bị rớt từ vòng loại Euro luôn, Lampard đá với Gerrard thì có khi còn dở hơn bình thường, nói chung lối đá thiếu sáng tạo công nhân hơi bị nhiều

Cũng như Real mấy năm sau khi bán Makelele thôi

Không giống Real đâu vì bọn phòng ngự cũng ngon mà
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình đếu hiểu là với cái dàn bá đạo này, toàn top class ở mọi vị trí mà tại sao không bao giờ làm nên cơm cháo gì?
Đi đến đâu là báo chí nó bám theo đến đấy, phân tích từ lối đá, phong cách đến kiểu tóc, thói quen ăn uống, thậm chí con vợ cũng được soi từng mm, bảo sao ko đá được =))))

Anh thế hệ năm 2002 là mạnh nhất, hiếp Đức như con. Tại đen đụng anh Brazil đang lên đồng thôi (trước giải Brazil cũng ngu bm)
 
Chỉnh sửa cuối:
tuyển anh xưa vì thâm thù nhiều quá
cái tôi ai cũng lớn cả
sao này đâu chịu lép sao kia,căn bản thời đó hoàng kim,chúng nó chả cần WC cũng vĩ đại cmnr :))
 
Thế hệ vàng của Anh chỉ thua mỗi quả sút phạt thần sầu của Vẩu thôi.. trước đó vẫn đá đôi công ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn , bị sút phạt vào quả không tưởng, tâm lý đá ko nổi nữa

Mie hôm qua xem hết h1 là đi ngủ.. nhìn đám Fel cứ đỡ quả bóng văng tùm lum là thấy thua rồi, đá cái cm gi nữa , đá với Ý , bóng liền chân chuyền liên tục, ko cho cầu thủ áp sát thì may ra.. chứ bóng cứ cà giật cà giật, Ý nó áp sát chích đùi với bấm mạng sườn suốt thì đá gì nổi
 
tuyển anh xưa vì thâm thù nhiều quá
cái tôi ai cũng lớn cả
sao này đâu chịu lép sao kia,căn bản thời đó hoàng kim,chúng nó chả cần WC cũng vĩ đại cmnr :))
Vĩ đại chỗ nào '@^@|||
 
Anh hồi xưa toàn siêu sao nhưng mạnh ai thằng nấy đá, có ai chịu làm kép phụ đâu. Huấn luận viên thì ba phải. Ví dụ như trường hợp loại Gerrard hay Lampard khỏi đội hình chính cũng ko dám làm.
 
Nói chứ trận vừa rồi Hóc xương đc 1 cái là dám để Vardy ở ngoài, chứ ko cố sống cố chết nhét tất tật 300k, Kane, Vardy vào.
 
Đi đến đâu là báo chí nó bám theo đến đấy, phân tích từ lối đá, phong cách đến kiểu tóc, thói quen ăn uống, thậm chí con vợ cũng được soi từng mm, bảo sao ko đá được =))))

Anh thế hệ năm 2012 là mạnh nhất, hiếp Đức như con. Tại đen đụng anh Brazil đang lên đồng thôi (trước giải Brazil cũng ngu bm)

Đức năm 2000-2002 là đội hình yếu nhất đấy, WC cả giải gặp toàn mấy thằng nhỏ mà thắng chật vật vãi, chỉ chung kết mới gặp Brazil thì thua 1 cách đơn giản, Anh vốn truyền thống đá giao hữu cũng khá nhưng vào giải lớn thì hay gây thất vọng, trước đó Euro 2000 thì Anh Đức ôm nhau bị loại từ vòng bảng thua cả Rumani và Bồ Đào Nha.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chứ trận vừa rồi Hóc xương đc 1 cái là dám để Vardy ở ngoài, chứ ko cố sống cố chết nhét tất tật 300k, Kane, Vardy vào.
Anh mà bị loại thì đám báo chí anh chửi tan nát vụ này nhé =))
 
Anh mà bị loại thì đám báo chí anh chửi tan nát vụ này nhé =))
Chuyện phình phường mà, bao giờ chả phải lôi cái gì đấy ra chửi =)) Ko hlv thì Rooney, đợt này chả may Rooney đá tốt thì ko biết chửi hlv và ai đây, Kane chăng? 8-}
 
Vĩ đại chỗ nào '@^@|||

tụi nó có cup c1 hết mà,biểu tượng clb thì ko phải vĩ đại chứ còn gì bác(tầm clb của nó nhé)
nó vĩ đại ở clb ngay thời hoàng kim của bóng đá Anh thì bác cũng phải hiểu giá trị thế nào rồi


Cạn lời =))

13391481_1639037046421941_8066940673648478795_o.jpg
 
Dm tiền đạo phế quá đi mất, Lukaku đá như thằng không não, đỡ bóng văng cả mét. Thế này mà đòi 60 củ
Bruyne mới là tối nhất trận này, sút chuyền toàn hỏng :6cool_surrender: Rốt cục Hazard đá có nét nhất. Dù sao nhìn lối đá cx khá sáng chứ k tù như hồi WC
P/s: à quên dm Fellaini nữa, phản công toàn dừng bóng éo hiểu tiền vệ công kiểu gì nữa ==
Bruyne 1 cú tạt cho Origi đội đầu vọt xà gang tấc, 1 cú câu vào ông Fellaini lóng ngóng nguy hiểm phết còn gì, còn vụ sút thì ko nói. Nhưng banh thì toàn vào chân ông Hazard nên nhạt nhòa cũng đúng thôi
 
tuyển anh giống như việt nam mình thôi, đá giao hữu thì hay lắm vô giải tạch bỏ mịa ra :))
 
Đức năm 2000-2002 là đội hình yếu nhất đấy, WC cả giải gặp toàn mấy thằng nhỏ mà thắng chật vật vãi, chỉ chung kết mới gặp Brazil thì thua 1 cách đơn giản, Anh vốn truyền thống đá giao hữu cũng khá nhưng vào giải lớn thì hay gây thất vọng, trước đó Euro 2000 thì Anh Đức ôm nhau bị loại từ vòng bảng thua cả Rumani và Bồ Đào Nha.

Năm 2002 tuy Đức phải đá Play-off với Ukraina mới vào được vòng chung kết World Cup 2002,nhưng mà vào tận trận chung kết với Brazil (đội cũng rất vất vả mới vào được vòng chung kết World Cup 2002), Đức cũng còn thắng được...Hàn Quốc...:))!!!Đội mà trước đố tiễn cả Bồ Đào Nha (vào Bán Kết Euro 2000)
,Italy (Á quân Euro 2000),Tây Ban Nha (vào Tứ Kết Euro 2000) về nước...=))!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Năm đó ở HQ nhiều vấn đề lắm, đố sau này HQ ăn lại được đấy, đâu phải tự nhiên đến bán kết FIFA phải đổi tổ trọng tài, trận HQ với Đức thế trận còn đỡ, trận TBN với HQ mấy chú Hàn bị ép sân toàn tập may mà bị tung lưới hợp lệ 2 lần thì trọng tài bác bỏ cả 2 đấy.

Nói thật giải lớn cứ mỗi 2 năm 1 lần mà lần nào cũng thất bại thì cũng do mình là chủ yếu, Brazil vòng loại 2002 không có ngôi sao lớn nhất là Ronaldo do bị chấn thương.
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh hồi xưa toàn siêu sao nhưng mạnh ai thằng nấy đá, có ai chịu làm kép phụ đâu. Huấn luận viên thì ba phải. Ví dụ như trường hợp loại Gerrard hay Lampard khỏi đội hình chính cũng ko dám làm.
ông hơi bị nhầm nói về đoàn kết thì tụi tuyển Anh hơi bị đoàn kết luôn, chúng nó có thể rủ nhau đi bay bất kể là cầu thủ của liverpool hay mu, xem cái trận gì derby thành man xong trận rooney vẫn đi bar với joe hart bình thường
 
Năm đó may cho Đức khi gặp được Hàn Quốc ở bán kết thì có khi mà đối thủ tiềm tàng của Đức ở bán kết phải là Ý hoặc TBN, lúc gặp Hàn Quốc là báo chí đã ầm ầm vụ trọng tài rồi nên trận đó ko còn phốt trọng tài nữa. Hồi bé nghe TV suốt ngày niềm tự hào châu Á bla bla nên thấy cũng tự hào, lớn rồi xem lại mới thẩy tởm vcc bọn Hàn năm đó. Như trận gặp Ý chẳng hạn, trên sân thì cầu thủ Hàn chơi kungfu, trên khán đài thì CĐV giơ biểu ngữ Azzuri tomb với Remember 1966 trong khi kì tích 1966 là của Bắc Hàn chứ có phải của các anh ý đâu.
 
Hàn Quốc năm 2k2 gọi là nổi nhục của bóng đá luôn còn chả thấy sai =)) nhất là trận Ý lộ liễu v k l =))
 
Năm ấy bé tí xem chỉ nhớ được pha Totti bị tụi hàn thục cho mấy chỏ vào đầu mà còn bị ăn kotex đi ra
Lúc đấy các ông chửi ì xèo =))
 
Back
Top