- 31/5/10
- 1,802
- 859
Chiều nay hên quá: thằng Brunei( vassal mình) bỗng nhiên nổi lên chống chủ, rủ thêm 3 thằng liên mình với nó tới đập mình.
Tưởng 3 thằng đó là 3 thằng nào, ra đó là 3 thằng này: Sulu( vassal), Malacca( vừa đình chiến với ĐV xong còn đúng cái thủ đô) với Makassar. Thằng nào cũng có 1 tỉnh đảo thôi mà đòi đánh, chết cười.
Cũng nhờ thằng điên Brunei mà mình đc dâng ngay cái Center ò trade ở Malacca, đang lo mới truce với nó( cố tình o ép vassal nó như thằng Ajhed) thì sau này đánh tiếp thì giảm rep như điên, nay nó lại đánh mình, sướng không tả.
Cuối cùng cũng thống nhất ĐNÁ dưới mái nhà chung DaiVietTan.
Tưởng 3 thằng đó là 3 thằng nào, ra đó là 3 thằng này: Sulu( vassal), Malacca( vừa đình chiến với ĐV xong còn đúng cái thủ đô) với Makassar. Thằng nào cũng có 1 tỉnh đảo thôi mà đòi đánh, chết cười.

Cũng nhờ thằng điên Brunei mà mình đc dâng ngay cái Center ò trade ở Malacca, đang lo mới truce với nó( cố tình o ép vassal nó như thằng Ajhed) thì sau này đánh tiếp thì giảm rep như điên, nay nó lại đánh mình, sướng không tả.
Cuối cùng cũng thống nhất ĐNÁ dưới mái nhà chung DaiVietTan.

ladder là cái thang