Vì sao Mỹ vu đc hết Latif, BALA vào Mỹ mà các bác ấy cũng chẳng thấy phiền? Vì FGC của Mỹ 90% là non-white, non-Caucasion, trong đó hạng top, major-goers hầu như hoàn toàn là người da màu. Dù có người là thế hệ 1 có quốc tịch (như Hsien Chang), thế hệ 1 không quốc tịch (như Latif), thế hệ 2 (JWong, Marn, Richard Nguyen, Hung "Afrolegends"), thế hệ 3, 4, 5 các kiểu miễn là minority ở một đất nước dominated bởi người da trắng như thế thì cái sự đoàn kết nó khá là đặc biệt. Không hẳn là mạnh mẽ nhưng những ai chơi fighting ở Mỹ vì thế mà có lý do coi fighting là môn game của người da màu và tự hào vì điều đó. Ý mình là cái cách đám đông EVO hô: USA! USA! USA! nó khác vs cái cách cổ vũ như vs bóng rổ, bóng đá hay chống khủng bố hay cái j khác. Họ hô như thế để nói là: uh BALA là người Mexico, Latif là người Saudi Arabia, nhưng họ trưởng thành và đạt đến trình độ như bây h là do họ hòa nhập cùng FGC của Mỹ, nói thật, là 1 cộng đồng tuyệt vời - đặc biệt là Daigo và Gamerbee đã liên tục nói là họ thích đến Mỹ thi đấu nhất, cả 2 đều chạy qua chạy lại liên tục và Daigo thì trong phỏng vấn còn nói mình thích các giải major của Mỹ hơn cả SBO và hơn tất cả các majors khác.
Just saying :).
PS: Những ai trông tưởng như là White như Ultradavid, Floe, CrisG thực chất là Do Thái (Jew) và họ cũng ko tính mình vào nhóm Caucasion. Kinh nghiệm bản thân của mình: FGC của bang mình đang sống là Iowa cũng chỉ có vài thằng da trắng toàn là dân MK, và 2 thằng da trắng KOF vs GG, còn lại là minority hết :).