█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
mỗi người mỗi quan điểm, mỗi suy nghĩ mà, h vụ cảm động cũng bắt phải giống nhau à :))
 
Phim một lít nước mắt coi rồi nhưng không khóc, chỉ thấy tội nghiệp và ấn tượng nhất cái đoạn em nó té đập mặt xuống đất thôi. :))
Tui sợ nhất coi những cái buồn mà ko khóc nổi
Kiểu ruột cứ quặn thắt vào
Khó chịu và ám ảnh lắm :(
 
Cái đoạn cuối 1 lít nước mắt, lúc a main bị trả lại cái dây chuyền rồi e main chết dần, ta cũng rưng rưng nước mắt nè :(
 
Nói về drama thì diễn viên Nhật làm hơi lố hơn Hàn nhưng cái âm nhạc của nó ám ảnh vô cùng, đa số cảm xúc lên tới đỉnh toàn nhờ soundtrack
 
127075.jpg
ta chỉ khóc mỗi đoạn Sanji bị mất trái tàng hình , tiếc bỏ mợ , ko thui có nhìu đoạn hay
 
BREAKING NEWS:
Tuần sau One Piece sẽ có truyện ngắn đặc biệt do bộ đôi tác giả của manga Shokugeki no Soma vẽ có tên là:
Shokugeki no Sanji - Vua Bếp Sanji.
 
Sạn bị quit khỏi chức vụ chiến lược gia với bộ 3 để tập trung vào chuyên môn rồi :))
 
Chap 911: Cuộc phiêu lưu ở vương quốc của các Samurai

Luffy nhớ lại là đã có chuyện gì xảy ra trước khi mình tới được chỗ bờ biển này.
Luffy đã thổi phồng cơ thể mình lên và Sanji đã dựa vào đó để đưa các thành viên khác ra khỏi tàu.
Ngay khi lúc Luffy định nhảy thì đã bị con bạch tuộc tóm lại và Luffy rơi vào xoáy nước.
Vivre Card (Thẻ sinh mệnh) để trên mũ của Luffy cũng đã bị rơi đi đâu mất.

Tại khu rừng mà cái con thú trông giống Komainu kia mới chạy ra, có một cô bé đang bị bọn côn đồ bắt.
Do cô bé là gia nhân của gia tộc Kouzuki độc ác nên bọn chúng đe dọa là sẽ bán cô bé vào phố đèn đỏ hoặc sẽ cho tống giam vào ngục.
Bọn chúng phát hiện ra ở phía bãi biển là có sự xuất hiện của tàu Sunny rồi đi ra đó và gặp Luffy.
Hộ vệ của chúng chính là con khỉ đầu chó ở chap trước và nó đang đánh nhau với con Komainu.
Bọn kia dùng ốc sên truyền tin liên lạc với một "Shin'unichi."
Chúng vây bắt Luffy với tội danh xâm nhập trái phép.
Một tên chĩa súng về phía Luffy và bị đánh gục.
Bọn chúng lệnh cho con khỉ đầu chó là dẹp chuyện với con Komainu sang một bên và tập trung vào đánh Luffy.
Con khỉ đầu chó sợ hãi sau cái lườm của Luffy.
Cô bé nhân cơ hội quay trở ra đằng sau một tên côn đồ và đánh gục hắn bằng một cái chày
Tên cô bé này là O-Tama
O-Tama bẹo má mình và tạo ra những cái kibidango rồi cho con khỉ đầu chó. Con khỉ đầu chó dường như trở nên thân thiện hơn sau khi được cô bé cho bánh.
Luffy nói rằng năng lực này hữu dụng ghê.

Tama cho biết rằng hiện Luffy đang ở Kuri/Kunori/Kuzato
Khi cô bé đang đi chợ thì tên con đồ với con khỉ đầu chó kia đã phát hiện ra cô.
Cô bé nói rằng gia tộc Kozuki bị coi là tội phạm cực kỳ nguy hiểm tại Wano.
Con Komainu đã cố gắng bảo vệ cô bé.
Tama đưa Luffy về nhà mình sau khi Luffy kêu đói.
Cô bé mời Luffy cơm với dưa muối. Luffy buồn vì chỉ có tí đồ ăn
Tama nói dối là đi vào phòng tắm nhưng thực ra là cô bé chạy ra con sông cạnh nhà. Cô bé đã uống nước sông để chống chọi lại với cơn đối cồn cào.
Lúc sau sư phụ của Tama tên là Tengu về nhà.
Anh ta/Ông ta tưc giận khi biết Luffy đã ăn hết cơm.
Tengu cho biết là O-Tama đã nhịn đói trong nhiều ngày rồi.
Cô bé đã làm việc cật lực, cố gắng làm càng chiếc nón kasa càng tốt để kiếm tiền và bỏ qua cả cơn đói. Tama chỉ ăn hạt kê để cầm chừng.
Tengu muốn ít nhất là trong dịp Năm Mới hay là vào sinh nhật cô bé thì Tama sẽ được ăn cơm. Vậy nên nhân ngày sinh nhật 8 tuổi của Tama, Tengu đã để cho cô bé vào thị trấn mua gạo.
Và Luffy đã ăn hết chỗ gạo đó điều này khiến Tengu rất tức giận. Luffy cực kì sốc sau khi biết điều đó.
O-Tama chạy lại định làm dịu bầu không khí thì bất ngờ, cô bé ngã gục xuống.
Tengu cho biết rằng nước sông hiện đã bị nhà máy của Kaido làm cho ô nhiễm và đó là nguyên nhân khiến cho Tama mắc bệnh.
Tama có thể chuyển tới nơi sống khác tốt hơn nhưng cô ấy nói rằng mình muốn giữ lời hứa với Ace.

Chuyển cảnh, “Shin'uchi” mà bọn côn đồ nhắc chính là Basil Hawkins và Hawkins đang nói chuyện với người của mình.
Hawkins nói người của mình cắt đứt liên lạc và dặn là giờ không được cho Kaido biết là nhóm Hawkins sẽ tới Kuri.

Hết chap 911.
 
Chỉnh sửa cuối:
ủa vương quốc samurai mà vẫn xài súng à
 
samurai dùng súng hoa mai mà:))
 
samurai ko dùng súng nhé :)) có đám lính nông dân thấp kém mới xài thôi

Nobunaga cho áp dụng súng hỏa mai để đỡ tốn công huấn luyện hơn cung mà
 
vậy khả năng cao là arc này sẽ có liên minh với hawkins + x-drake
 
Basil Hawkins có lẽ sẽ liên minh với Lù :-?
 
Wano chắc phien bản nước nhật thời edo, đói nghèo lạc hậu so với thế giới
Trước coi doremin mà mấy chap đi ngược về quá khứ thấy nước nhật nghèo thật, cơm cũng ko có mà ăn y như oda miêu tả chap này
 
OP là nguyên nhân dẫn mình đến với gamevn hơn 10 năm trước. Cái thời bàn luận um xì đùng từ đoạn xúc nhau trên đảo bong bóng đến nhà tù rồi combat thượng đỉnh, lúc đó group vẫn còn ông Nhoc_9x và ông nào quên mẹ tên rồi. Bàn cực kỳ rôm rả, kiểu như mổ xẻ từng trang truyện chỉ để kiếm cái bàn luận cho vui.

Hơn chục năm trôi qua, mình vơi dần đam mê với OP, hàng tuần vẫn xem chap mới nhưng chỉ để biết câu chuyện diễn biến tới đâu, không ngấu nghiến, không đọc đi đọc lại. Giờ đọc OP chỉ vì thói quen và có thông báo từ các page trên FB.

Có lẽ với mình, nhân vật trong OP mãi không chịu lớn. Lý tưởng về tình bạn, quan điểm bla bla của tuyến nhân vật vẫn như 10 năm trước làm mình không còn thấm được. Đơn giản một thằng nhóc trẻ trâu 16t ngày xưa quá thoả mãn với những màn giải cứu đồng đội, triết lý bất chấp vì lý tưởng trong OP. Nhưng 10 năm, sau những va vấp, ra đời bị đời tát bôm bốp vào mặt và giờ chuẩn bị lấy vợ thì những lý tưởng đó xa lạ vãi lìn.
 
do tuổi tác thay đổi thì quan nhân sinh của mỗi người cũng thay đổi theo, còn op vẫn vậy, vẫn là truyện cho thiếu niên thì dĩ nhiên sẽ ko hợp với mình nữa
như hồi nhỏ xem anime pokemon xem đi xem lại mãi ko chán, xem với đam mê cuồng nhiệt, có thể ngồi từ sáng tới tối chỉ để xem, còn giờ bắt xem lại thì chịu ++ ko xem nổi
 
Back
Top