- 16/7/11
- 5,630
- 732
Xuân tóc đỏ haki mạnh đến mức ngoài biển mà cả wano đều biết à @@ kinh gớm
Chém thế thôi chứ kiểu mẹ gì cũng bị ... Mà thôi cái trò càng hype càng nát của Oda lạ gì nữa nên đừng hi vọng nhiều.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Xuân tóc đỏ haki mạnh đến mức ngoài biển mà cả wano đều biết à @@ kinh gớm
truyện này nhân vật lúc mới xuất hiện chả ngầu lòi , nhớ đoạn trên đảo bánh tiếng hét của bm thổi ra tận ngoài biển tạo cả sóng biển nhìn max ngầu nhưng thật tế khi vào combat chị bị debuff phế vklChém thế thôi chứ kiểu mẹ gì cũng bị ... Mà thôi cái trò càng hype càng nát của Oda lạ gì nữa nên đừng hi vọng nhiều.

Kaido lần đầu xuất hiện bá khí vãiChém thế thôi chứ kiểu mẹ gì cũng bị ... Mà thôi cái trò càng hype càng nát của Oda lạ gì nữa nên đừng hi vọng nhiều.

=THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG 1 O 5 5=
- Tên chương : "Kỷ Nguyên Mới".
- Trang màu của chương này là poster phim "One Piece Film Red" do với Luffy, Shanks và Uta.
- Chương bắt đầu ở Hoa Đô, Nami, Tama và Zeus đang thưởng thức bữa tiệc với những món ăn ngon.
- Bên ngoài Hoa Đô, Momonosuke chuẩn bị chiến đấu với Bò Xanh. Yamato muốn giúp cậu nhưng Momonosuke nhất quyết bảo Yamato hãy đứng ngoài cuộc chiến.
- Raizou sử dụng nhẫn thuật "Ninpo: Maki Maki no Jutsu" của mình để tung một đòn hỏa công vào Ryokugyuu.
- Bò Xanh thể hiện như mình bị thương bởi đòn tấn công của Raizou, nhưng hắn ta chỉ giả vờ. Sau đó hắn sử dụng tuyệt chiêu "Bokarin" của mình (Lửa rừng) và thoát ra khỏi ngọn lửa.
- Bò Xanh: "Mi thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại một "Đô Đốc" Hải Quân chỉ bằng cách lợi dụng điểm yếu sợ lửa à~~~~!!!"
- Bò Xanh cắm một trong những cành cây của mình vào cơ thể Raizou và bắt đầu hút chất dinh dưỡng từ ông ấy.
- Kawamatsu cố gắng giúp Raizou, nhưng dù Kawa có cắt cành và rễ của Bò Xanh thế nào đi nữa, chúng vẫn không ngừng phát triển. Cuối cùng Bò Xanh cũng bắt được Denjirou, Kawamatsu và Nekomamushi.
- Chuyển cảnh đến căn phòng bí mật của Kouzuki Sukiyaki, ở đó có một lối đi bí mật đã được mở trong dẫn đến một lối đi xuống với cầu thang dài. Sukiyaki và Robin đang đi xuống cầu thang cùng với Law.
- Robin hỏi Law rằng anh đã đánh hơi để tìm kiếm cô ấy à, Law giận dữ nói với cô rằng đừng so sánh anh với một con linh cẩu. Law nói rằng đã đi tìm Robin khi không tìm thấy thấy cô ấy tại bữa tiệc của băng Mũ Rơm.
- Sukiyaki nói rằng ông chưa bao giờ nói với Kaidou và Orochi về lối đi này, nhưng vì một trong những thành viên chính của băng hải tặc Bách Thú (Jack) là Người cá nên chúng không mất nhiều thời gian để tìm thấy Poneglyph.
- Robin hỏi tại sao người cá lại có thể tìm thấy nó, Sukiyaki cô sẽ hiểu khi nhìn thấy nơi cất giấu nó.
- Sukiyaki bắt đầu kể cho họ nghe câu chuyện về Wano Quốc, nhưng Robin đã ngắt lời ông khi cô nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một cái lỗ ở trên đường đi.
-Robin hỏi đó là gì, Sukiyaki nói với cô rằng nên tự tìm hiểu vì nơi đó có một khối thủy tinh ngăn nước đi qua (3 người đang ở độ sâu đáng kể dưới đáy biển).
- Robin và Law cùng dịch chuyển qua phía bên kia. Cả hai đều nhìn và những gì họ nhìn thấy là tàn tích của một thành phố cổ dưới biển.
- Sukiyaki nói với họ rằng đó là Wano Quốc khác đã tồn tại cách đây khoảng 800 năm, và nhờ thực tế rằng những gì xung quanh tàn tích không bị chìm trong nước biển, nơi này vẫn ở trong tình trạng rất tốt.
- Sukiyaki giải thích những gì đã xảy ra với đất nước Wano Quốc cổ đại, lời giải thích kèm theo một số hình vẽ mà mọi thứ đều được hiểu một cách hoàn hảo.
- Cách đây rất lâu, Wano Quốc là một quốc gia rộng lớn (lớn hơn khoảng 3 lần so với Wano Quốc ngày nay) nằm dưới chân núi Phú Sĩ.
- Tại một thời điểm trong lịch sử của nó, những bức tường lớn bao quanh hòn đảo được xây dựng và đất nước bị khóa chặt. Nước mưa bắt đầu tích tụ và làm ngập toàn bộ đất nước.
- Đến một thời điểm mà cơn lũ nước mưa này chạm đến khu vực cao nhất của các bức tường và nước rơi xuống từ chúng bắt đầu tạo ra những thác nước lớn (những thác nước mà Luffy và Big Mom phải vượt qua).
- Người dân quyết định từ bỏ Wano Quốc ban đầu và tạo ra một quốc gia mới xung quanh sườn núi Phú Sĩ, đó là Wano Quốc hiện tại.
- Cả nhóm đến chân cầu thang và Sukiyaki mở một cánh cửa bí mật dẫn vào một căn phòng lớn nơi có Road Poneglyph. Robin nói rằng nếu họ có thể tìm thấy một phiến nữa, họ có thể đến Laugh Tale.
- Sukiyaki nói rằng căn phòng này nằm trong một hang động bên trong chân núi Phú Sĩ, và phía dưới nữa, là "Vũ Khí Cổ Đại Pluton".
- Tuy nhiên, Sukiyaki chưa bao giờ nhìn thấy Pluton và do đó không thể chỉ cho họ thấy nó ở đâu.
- Sukiyaki: "Để lấy được "Pluton", các bức tường của Wano Quốc phải bị phá hủy!! Nói cách khác... "Mở cửa biên giới" là phá hủy các bức tường phòng thủ của đất nước này, và điều đó đồng nghĩa với việc "giải phóng các Vũ Khí Cổ Đại"!!!"
- Robin thắc mắc tại sao Kouzuki Oden lại muốn làm điều như vậy. Sukiyaki nói rằng ông đã kể cho họ nghe mọi thứ đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình Tướng Quân.
- Sukiyaki: "Ta không biết Oden đã khám phá ra điều gì trong chuyến phiêu lưu trên biển của mình để đi đến quyết định đó..."
- Trở lại ngoại thành Hoa Đô. Bò Xanh đã bắt được Cửu Hồng Bao và Yamato, hắn nói với họ rằng họ không có cơ hội chống lại Mẹ Thiên nhiên.
- Bò Xanh nói rằng nếu Kaidou tiếp tục trấn giữ ở đây, hắn sẽ không đến. Sự thống trị của Kaidou là thứ đã khiến kẻ thù tránh xa Wano Quốc.
- Bò Xanh nói hãy mang "Luffy Mũ Rơm" ra đây cho hắn, và hắn sẽ rời đi khi lấy được đầu cậu.
- Yamato nói với Momonosuke rằng họ nên nhờ Luffy và những người khác giúp đỡ, vì họ sẽ không thua một tên như thế này.
- Momonosuke nói trong nước mắt, rằng cậu không cần sự giúp đỡ của Luffy hoặc Yamato, vì vậy cậu yêu cầu Yamato không đề nghị nó nữa.
- Momonosuke: "Huynh đã bị nhốt trong Đảo Quỷ cả đời!! Nhưng bây giờ huynh được tự do!!!
Đó là lý do tại sao tôi muốn huynh rời đi!! Luffy, Zoro và những người khác… Tôi không thể luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của các bạn!!
Chúng tôi phải có khả năng tự vệ chống lại mọi kẻ thù... Với người dân của đất nước này!!! Chúng tôi không thể giao phó nó cho những người sắp rời đi!! Nếu chúng tôi làm vậy... Vậy thì làm sao chúng tôi có thể bảo vệ đất nước của mình khỏi kẻ thù trong tương lai chứ!!?"
- Bò Xanh chế nhạo thái độ trẻ con của Momonosuke và nói rằng hắn không bao giờ nghĩ rằng một con rồng có thể đáng xấu hổ đến như vậy.
- Trong một lúc tuyệt vọng, Momonosuke cố gắng phun một đòn "Bolo Breath" và nó xuyên qua cơ thể cây của Bò Xanh.
- Cửu Hồng Bao và Yamato thoát ra. Bò Xanh nhìn Momonosuke với vẻ hoài nghi về những gì đã xảy ra.
- Yamato không thể tin rằng Momonosuke đã làm chủ được sức mạnh của rồng. Denjirou nói với Momo sự thật là cậu nhắm bắn không chuẩn lắm.
- Momonosuke bắn một "Bolo Breath" khác vào Bò Xanh và đốt cháy cơ thể hắn. Tuy nhiên, một cây nhỏ mọc ra từ cơ thể bị bỏng của Bò Xanh và hắn biến trở lại dạng bình thường từ cái cây đó.
- Bò Xanh biến hình lần nữa để tiếp tục cuộc chiến.
- Bò Xanh: "Ái... Chà, nếu đó là TRÒ CHƠI mà mày muốn chơi...
Tiếp tục đi, bản sao tệ hại của Kaidou…!! Tao sẽ xiên que mày từ đầu đến đuôi!!! "
- Đột nhiên, có thể nhìn thấy tia chớp đen ở đằng xa. Ryokugyuu cảm thấy có thứ gì đó làm hắn tê liệt và hét lên đau đớn.
- Bò Xanh: "Wahh ~~~~~~!!! Khoan đã!! Haki "Bá Vương Sắc"…!! Cái quái gì thế này!! Sao có thể!!? Băng Tóc Đỏ!? Chúng đang ở rất gần!?"
- Tàu băng Tóc Đỏ vẫn đang ở vùng biển gần Wano Quốc. Một số thuyền viên xin ông chủ của họ dừng lại hoặc tất cả các tân binh sẽ bất tỉnh.
- Shanks: "Không, ta sẽ nói rằng hắn thật đáng khinh...!!
Một tên Hải Quân lại đi nhắm đến những "Lưỡi Kiếm Mới" vừa thay đổi lịch sử hải tặc...
Ta đang cảm thấy rất tệ đây."
- Trong khi Shanks nói điều này, một số ký ức của anh ấy cùng với Luffy (khi cậu cắt mặt mình), Momonosuke (khi còn nhỏ cùng với Oden), Hiyori (khi cô ấy chào đời) xuất hiện... và cũng xuất hiện một hình bóng dường như là của Uta (nhân vật trong phim One Piece Film Red, con gái của anh).
- Sau đó, một trang cận cảnh biểu hiện đầy sự tức giận của Shanks.
- Shanks: "Ngươi sợ đến vậy à?
Những người của "Kỷ nguyên Mới"!!!?"
- Bò Xanh trở lại hình dạng bình thường của mình và nói rằng hắn không có ý định chiến đấu với Shanks và băng của anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cuối cùng hắn quyết định rời đi.
- Yamato, Momonosuke và Cửu Hồng Bao đều rất vui mừng. Momonosuke khóc vì xúc động.
- Ở Hoa Đô, Brook, Usopp, Chopper và Franky vẫn đang tiệc tùng cùng Hiyori và Toko.
- Bên ngoài lâu đài, Luffy đang ngồi trên mặt đất với Zoro, Sanji và Jinbe.
- Luffy: "Hắn đi rồi!! Shishishi!!"
- Sanji: "Có vẻ như họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta."
- Zoro: "Momo làm tôi ấn tượng đấy..."
- Jinbe: "Nhưng Haki đó thật sự ấn tượng."
- Luffy: "Đúng vậy!! Là ai thế nhỉ?"
- Cuối chương, Luffy mỉm cười và cùng với đó là cảnh tàu của băng hải tặc Tóc Đỏ đang đang rời khỏi khỏi vùng biển Wano Quốc.
- Luffy: "Không hiểu tại sao, nhưng trong đầu tôi lại hiện ra một hình ảnh quen thuộc."
- Cre: Redon, người dịch: Franky, ghi nguồn hoặc đi bằng bốn chân.
-Franky-
Bò xanh tái mặtNgoài Akainu< Râu Trắng ra đã có đô đốc nào đánh nhau thua chưa nhỉ![]()
Theo như spoiler thì vì Kaido ở dí 1 chỗ nên hải quân mới không đánh. Coi như Kaido ở đó giữ cái Pluto. Mà có vẻ Wano chính là vương quốc cổ đại 800 năm trướcTứ hoàng vẫn mạnh hơn đô đốc 1 chút, kiểu một 10 một 8 thôi, chứ không thì hải quân làm cỏ hết các tứ hoàng rồi. Kaido chỉ ở lỳ Wano chứ có thèm chạy đâu đâu, bò xanh cũng nói vì Kaido nên hải quân cũng đếch dám đánh, chứng tỏ Kaido phải mạnh hơn đô đốc không thì mấy thằng King,Queen làm ăn gì !

Akai đang bị thương đánh Shanks chỉ có bị cắt cu thôiCó thể Akainu mạnh hơn các đô đốc khác
Hồi đó Akai tiếp tục đánh có khi Shank mất thêm 1 bộ phận nào đấy![]()