Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thanh niên xạo hồ bách thảo sida, ko kể ra dc lặn đi đợi người khác cover rồi giờ ra vẻ ôi tao ko thèm kểCó kể ra thì thằng đần rickbitch đấy cũng chả bao giờ chịu shut up đâu,mình biết trước thế nên đâu rảnh ngồi kể làm gì![]()


Lấy rock là chủ đề nhưng nhạc nhẽo thì chán, không thổi hồn được cho phim. Tái dựng không gian những năm 90s quá tệ, bao gồm cả rock scene, giai đoạn này mới mở cửa, đói khổ chết mẹ, mà phim thì sạch với đẹp như mơ.Chỉ hỏi 1 câu là năm 1996 cậu bao nhiêu tuổi mà chém chỗ chữ đậm kinh vãi ái vậy ?Hóng review thấy chủ yếu bị dập ở 2 thứ làm nên phim, đó là rock với time travelLấy rock là chủ đề nhưng nhạc nhẽo thì chán, không thổi hồn được cho phim. Tái dựng không gian những năm 90s quá tệ, bao gồm cả rock scene, giai đoạn này mới mở cửa, đói khổ chết mẹ, mà phim thì sạch với đẹp như mơ.

93,94 kfc co roi pa,sai gon cung tuom tat lam,con may cai bang vhs cua gia dinh dayHóng review thấy chủ yếu bị dập ở 2 thứ làm nên phim, đó là rock với time travelLấy rock là chủ đề nhưng nhạc nhẽo thì chán, không thổi hồn được cho phim. Tái dựng không gian những năm 90s quá tệ, bao gồm cả rock scene, giai đoạn này mới mở cửa, đói khổ chết mẹ, mà phim thì sạch với đẹp như mơ.


Bắt tay cái, thời đó nhà mình cũng đói thiệt khổ thiệt, giờ cũng vẫn vậyLOL, mình ko coi phim, mình hóng review mà
còn thời đó nhà mình đói khổ thật, giờ vẫn thế![]()

btw, thời 93,94 làm quái gì có KFC, thằng fastfood đầu tiên ở VN hình như là JollieBee, đi sân bay ngang cái Super bowl hay thấy
thời đó là thằng jollibee đầu tiêncó mà , đối diện cái chợ bến thành hay gần đó ấy , còn cuộn băn VHS đây , để rãnh kím cái đầu máy bỏ vô rồi chụp inbox ông coi
thời đó là thằng jollibee đầu tiên
97 kfc vào VN, cửa hàng đầu tiên ở superbowl, nhà ta ngay đấy suốt ngày ra ăn, đắt nhất là phần 50k 1 lườn, 1 đùi, 1 cánh, 1 khoai nghiền, 1 salad, 1 nước, gọi là combo 6

bên này cũng đắt lòi, 5 -> 10e / 1 phần, thế nên mấy cửa hàng nó chăm phát mấy tờ phiếu giảm giá lắmGiờ toàn ăn phần 90k, 2 miếng gà, ly nước với khoai chiên. Nước ngoài fastfood cho dân lao động bình thường thu nhập thấp. Về Vn sau bao lâu vẫn đắt lè lưỡi nhỉ![]()

Nhạc trong phim Fan Cuồng này thất bại thảm hại luôn. Nát còn hơn phim Thần Tượng, chắc chỉ ngang cái phim Chàng Trai Năm Ấy. Nhưng mà 2 phim này lấy đề tài là ngôi sao âm nhạc chứ ko phải thuần túy âm nhạc nên bỏ qua được. Nhưng Fan Cuồng là phim về nhạc rock mà phần âm nhạc quá tệ, thậm chí bài hát "đỉnh" của cả phim cũng ko có một ấn tượng mạnh (ít nhất là trong lúc xem phim) như 2 bộ phim thần tượng kia.
Điểm sáng duy nhất về âm nhạc trong phim là lúc Thái (Thái Hòa) hát bài "Một Nhành Mai" trong lúc Sexy Beast. Đoạn đó diễn và hát khá có tình cảm, mà cảnh quay cũng thể hiện được sự mâu thuẫn giữa vòng tròn tay ba giữa Thái, Gia Nghị và Mỹ Kỳ. Lúc này chỉ là bản hát thử và có được nửa bài, nhưng tình cảm và ấn tượng. Đáng tiếc, 2 lần còn lại hát nguyên bài, thì chỉ để lại cảm giác lạc quẻ mà thôi. Nguyên nhân là do sự sắp xếp của bộ phim khiến mạch phim trong các phân cảnh trở nên không thuần nhất để làm chỗ dựa nâng tầm bài hát trong phim lên. Lúc Thái hát cho Mỹ Kỳ tại quán ăn thì tình cảnh khá gấp gáp khiến giọng Thái trở nên khô khan (chưa kể chất giọng cũng ko đặc sắc). Còn lúc Gia Nghị hát trên sân khâu thì tình cảm phim lúc đó nói thật hơi giống cái... nồi lẩu: hài có, khẩn trương có, tình cảm có, cái gì cũng có thành ra chả có cái gì trọn vẹn để làm nền cho bài hát.. Nguyên nhân thứ 2 là vì bài hát này được hát những... 3 lần, đã khiến người xem cảm thấy nhàm quá rồi. Còn các phần nhạc khác thì thôi rồi, các bài hát bị xé rách ra (đang hát thì nhảy qua một đoạn khác rồi nhảy vào hát lại) và ko mang được một ấn tượng nào. Nói không ngoa, đạo diễn đã ko thể tận dụng được một bài hát nào trọn vẹn trong phim phối hợp với các phân cảnh cần thiết để thể hiện cảm xúc của nhân vật.
Thường trong một phim có sử dụng âm nhạc làm nền, thì thường âm nhạc sẽ là "công cụ" chính để diễn tả tâm lý của các nhân vật trong từng phân cảnh, trong từng giai đoạn của bộ phim. Như trong Rock of Ages, các bài hát sắp xếp khá tốt để thay thế các đoạn hội thoại của nhân vật và biểu lộ tình cảm, suy nghĩ của họ. Như bài "Wanted Dead or Alive" thể hiện rõ tâm tính chán chường của Stacee Jaxx, hay "I Want to Know What Love Is" thể hiện tình cảm hoang dại chớm nở giữa Stacee Jaxx và Constance Sack, hay "Rock You Like a Hurricane" thể hiện nội tâm rối bời và sự đấu tranh trong tâm tưởng của cả Stacee Jaxx và Sherrie Christian. Nếu lấy phim Tây to tát quá thì có thể lấy phim nội (thật ra cũng ko "nội" lắm) là "Em Là Bà Nội Của Anh". Tuy âm nhạc trong phim này chỉ là làm nền cho bộ phim và việc sử dụng âm nhạc được tiết chế nhiều hơn so với các bộ phim âm nhạc thực thụ, nhưng việc lồng ghép các bài nhạc xưa vào phim rất thành công. Những "Diễm Xưa", "Ô Mê Ly", "60 Năm Cuộc Đời", "Còn Tuổi Nào Cho Em" đều thể hiện được ẩn ức trong tâm hồn của bà cụ 70 trong lốt cô gái 20 tuổi: niềm vui khi trở về tuổi trẻ, những bi thương một thưở nhọc nhằn, những tiếc nuối đã qua,.v.v.. Ko chỉ là nhờ vào lời nhạc quá hay (nhạc Trịnh mà) mà còn do sự phối hợp tốt với cách dựng cảnh, đặc biệt là phân cảnh bài hát "Còn Tuổi Nào Cho Em" nổi tiếng.
Nói chung, Bộ phim này "làm tử tế" ở đâu ko biết chứ về khoản âm nhạc thì có vẻ rằng các nhà làm phim chưa đặt hết tâm trí và tình cảm cho nó, trong khi lại dùng nó làm mồi câu nhử fan nhạc Rock. Đáng lẽ ra, bộ phim đã có thể "tử tế" hơn đối với các fan âm nhạc, và các fan nhạc Rock nói riêng.


Thì vậy mới bảo là ngứa với mấy cái phát ngôn làm phim "tử tế". Làm mợ nó 1 bộ phim thần tượng hay dòng nhạc pop cho rồi. Khéo có khi còn được đánh giá cao hơn vì vừa có tính giải trí vừa có tính đả kích.thằng Đạo Diễn nó biết cm gì về rock đâu mà làm phim
Trường đoạn More Than Word với Juke Box Hero trong cuốn phim đó quá đỉnh , cuốn phim chọn ra cầu 20 bài đỉnh nhất của Rock 'n roll , glam và hard rock![]()